Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Số phận buồn của các hoa hậu Nga

NGÔ SINH tổng hợp

Ở Nga, có hai cuộc thi sắc đẹp tạo cơ hội cho người chiến thắng vươn ra tầm thế giới. Đó là Người đẹp Nga (người đạt vị trí cao nhất có quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới) và Hoa hậu Nga (người đoạt vương miện có thể dự thi Hoa hậu châu Âu và Hoa hậu Hoàn vũ)... Nhưng đa số đều có số phận đáng buồn

Thông thường, sau khi chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, các hoa hậu Nga bay đi khắp thế giới như những cánh chim nhưng chẳng bao lâu sau, không ai còn thấy họ xuất hiện ở đâu nữa. Số phận của họ ra sao? Họ có biết dùng sắc đẹp trời cho và vinh quang đạt được để tung cánh bay cao hơn hoặc chỉ còn là những hình bóng trong kỷ niệm? Trong khi đó, không ít nữ hoàng sắc đẹp của phương Tây đã có đựơc một sự nghiệp trên thương trường hoặc điện ảnh, thậm chí trên chính trường.

Nhanh chóng bị quên lãng

Masha Kalinina là một nữ sinh xuất thân trong một gia đình bình thường ở Moscow. Nhan sắc Masha thuộc loại bình thường, nhưng nhờ vóc dáng cao và cân đối, cô đã trở thành hoa hậu, “cánh én đầu tiên của công cuộc cải cách ở Nga”. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu Moscow lần đầu tiên được tổ chức năm 1988, cô nhận được những lời đề nghị hết sức cám dỗ.

Đạo diễn Mark Rozovsky mời cô gái vào học trường sân khấu (bởi Masha có ước vọng làm diễn viên) và cô đã được ghi tên vào danh sách trúng tuyển mà không cần thi cử... Thế nhưng, cô gái có dự định cao xa hơn. Masha muốn chinh phục cả thế giới: Sau khi làm người mẫu ở châu Âu một thời gian không lâu, cô bay thẳng đến Hollywood...

Ở Mỹ, Masha tốt nghiệp ngành diễn xuất, nói tiếng Anh thông thạo... Phần thưởng cho lao động chăm chỉ của cô là những vai phụ. Nước Mỹ không thân thiện không hay biết Mariah Kalina (tên in trên danh thiếp của cô) là ai. Người quen của Masha kể rằng cô gái hiện sống ở Los Angeles, làm việc trong một câu lạc bộ thể thao, ghi chép chương trình thể dục nhịp điệu, chạy qua chạy lại trong các buổi phân vai.

Đằng sau ánh hào quang

Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Nga đầu tiên Nicolai Kostin nhận xét: “Vấn đề là ở cách suy nghĩ. Nhiều cô gái không hiểu rằng vương miện không chỉ đem lại vinh quang, mà cả trách nhiệm. Phần thưởng đạt được không phải lúc nào cũng là tốt đẹp nhất. Ở Siberia có lẽ có những cô gái đẹp hơn, thông minh hơn tất cả những cô gái dự thi sắc đẹp ở Moscow. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ cần phải có nhà tài trợ. Mà nhà tài trợ thì đòi hỏi quyền lợi của họ...”.

img
Elena Rogozhina, Hoa hậu châu Âu 1999

Có một sự thật khác mà ít người đẹp chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp nhận là, ngoài vinh quang to lớn và số tiền khá lớn có thể trả nợ, như một người lính ký hợp đồng, trong suốt một năm, họ phải thực hiện sứ mạng nhân đạo. Các bệnh nhân, người không nhà, trẻ em đói khát ở châu Phi là những đối tượng mà người đẹp phải giơ bàn tay từ thiện ra cứu giúp. Tất nhiên là không phải bằng tiền riêng của cô, mà là của nhà tài trợ. Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ trường hợp Oxana Fedorova đã từ chối danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002 chỉ cốt để tránh “nhiệm vụ cao quý” đó.

Điều đáng buồn là ở Nga, theo số liệu thống kê không chính thức, có đến gần 90% các cô gái Nga tham dự các cuộc thi sắc đẹp là nạn nhân của tội phạm. Sau đây là vài vụ tiêu biểu: Năm 1997, ở Hy Lạp, tên giết người Aleksandr Solonik đã bị bắn chết cùng với bạn gái là Svetlana Kotova, đã từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Nga 1996. Hoa hậu Nga 1996 Aleksandra Petrova cũng bị bắn chết cùng với hôn phu của mình là Constantin Tsuvilin. Eleonora Kondrachiuc, sinh viên Trường Đại học Sochi, giành danh hiệu Hoa hậu Quyến rũ năm 1998. Trong khi cô gái đang chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Nga thì đã bị bọn tội phạm tạt axít lên mặt.

Một trường hợp ngoại lệ

Yulia Kurochkina là người đẹp Nga duy nhất đến thời điểm này giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Cô hiện sống trong căn hộ hai phòng khiêm tốn ở thị trấn Serbinka quê hương, gần Moscow. Khi dân chúng thấy cô trong bộ quần jean áo thun đứng xếp hàng mua thực phẩm, họ kinh ngạc thực sự: Cô ấy đẹp quá!

img
Hoa hậu Yulia Kurochkina

Còn nhớ trước đây, một doanh nhân trong lúc tán tỉnh cô đã hứa hái cả sao trên trời cho cô. Yulia cười: “Đó chỉ là lời nói thôi. Trong cuộc sống, có ai tặng sao bao giờ”. Rồi Yulia lấy chồng. Đó là một gia đình hòa thuận. Theo lời kể của hàng xóm, chồng Yulia làm tất cả mọi việc trong nhà, chăm sóc con gái sáu tuổi. Còn Yulia kiếm tiền nuôi gia đình. Cô làm việc cho một công ty của Pháp – tổ chức các buổi triển lãm. Yulia kể: “Tôi bắt đầu hoạt động trong lãnh vực người mẫu từ năm 14 tuổi. Đó là công việc chứ không phải là ước mơ của tôi. Còn đối với mẹ tôi, vương miện Hoa hậu Thế giới mới thực là ước mơ. Đó là chiến thắng của bà và dành cho bà, chứ không phải của tôi”.

Mẹ Yulia nhớ lại: “Khi ấy, năm 1992, chúng tôi nhận được giấy mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Yulia đồng ý tham dự theo lời khuyên của tôi, mặc dù không có bộ cánh thích hợp để tham dự. Bộ trang phục mà Yulia mặc là do một cô bạn gái cho mượn. Vợ chồng tôi đã may đính phần vạt váy bằng những dải băng của học sinh. Khi nghe thấy tuyên bố rằng con gái trở thành Hoa hậu Thế giới, chúng tôi đã không tin”.

Sau khi giành vương miện, cuộc đời Yulia đáng lẽ đi theo một hướng khác. Yulia kể: “Mẹ tôi cứ tin chắc rằng tôi sẽ lấy một nhà triệu phú làm chồng, rồi tôi sẽ có một ngôi nhà to lớn với một đội ngũ người phục dịch. Có lẽ, theo suy nghĩ của bà, tôi đã không thành công: không nhà, không người giúp việc, không có ông chồng tài phiệt. Nhưng, tôi nhất định không đánh đổi năm tháng tôi đã sống trong vòng nguyệt quế để lấy bất cứ lợi lộc vật chất nào. Tôi đã đi vòng quanh thế giới, thu nhận được nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Còn sự kiện chính yếu trong đời tôi không phải là chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu năm đó mà là sinh ra một đứa con gái”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo