Là một trong những nam nghệ sĩ được công nhận là mẫu mực của làng giải trí HQ, suốt 30 năm ăn cơm nghệ thuật, Son Chang Min chưa một lần phạm sai lầm hay nói điều gì đó để hối tiếc. Anh là hình ảnh tiêu biểu, gương mẫu cho lớp đàn em học hỏi, noi theo...
Khởi nghiệp và thành công
Trong làng giải trí HQ, có nhiều ngôi sao nhí tài năng, được giới chuyên môn kỳ vọng nhưng đến khi trưởng thành lại không nổi tiếng, nếu không muốn nói là trở nên vô danh nhưng Son Chang Min không như vậy, 7 tuổi anh bắt đầu gia nhập làng giải trí và gặt hái thành công trong suốt chặng đường dài hơn 30 năm. Ngoại hình Son Chang Min thích hợp với mọi dạng vai nhưng anh thường được các đạo diễn chọn đóng vai người tốt, có học thức nhiều hơn. Sau Xuân - Hạ - Thu - Đông. Son Chang Min tham gia gần 10 phim nữa và bước sang thập niên 80, anh bắt đầu con đường của một nghệ sĩ trưởng thành.
Năm 1985-1986, Son Chang Min liên tiếp giành các giải thưởng lớn qua các vai diễn trong phim Hoa nở trên mái nhà, Gió đang hát, Người con gái để yêu và Người phụ nữ để lấy làm vợ... Bước sang thập niên 90, Lẽ sống và Anh em nhà bác sĩ mang lại thành công mới cho Son Chang Min. Hợp tác ăn ý với nữ diễn viên Leo Young Ae, Son Chang Min được khán giả nữ thời đó xem là ''chàng bạch mã hoàng tử” và anh từng tạo nên ''cơn sốt hâm mộ'' không thua kém Bae Yong Joon, Jang Dong Gun, Ahn Jae Wook... sau này.
Con đường nghệ thuật
Son Chang Min là một trong số ít nghệ sĩ thành công với hầu hết các vai diễn của mình. Hoạt động song song cùng lúc cả bên lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Son Chang Min có phim đóng liên tục. Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, chưa bao giờ anh có được một kỳ nghỉ kéo dài để có thể ở bên vợ con trọn vẹn một tháng.
Theo Son Chang Min, đóng phim là một công việc vất vả nhưng không phải lúc nào cũng gặt hái được kết quả như mong muốn. Nhìn lại sự nghiệp của mình, Son Chang Min thẳng thắn cho biết, có khá nhiều vai diễn anh cảm thấy “không ổn'' nhưng do sự cố gắng, nỗ lực, cống hiến hết mình của bản thân anh mà khán giả đã du di, bỏ qua. Suốt 30 năm theo nghề, Son Chang Min ít khi nhắc đến những giải thưởng đạt được, với anh, 30 năm hoạt động nghệ thuật mà chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, thì có thể xem đó như là một tài sản vô giá, một giải thưởng cao quý mà anh từng được trao.
Trong giới nghệ sĩ, Son Chang Min và Kim Hye Soo là hai diễn viên nổi tiếng có học vị cao, cũng như có nhiều cống hiến trong việc đào tạo lớp diễn viên kế thừa. Son Chang Min tốt nghiệp Khoa Kịch nghệ - Điện ảnh Trường Đại học Chung Ang, sau đó, lấy tiếp bằng tiến sĩ báo chí và truyền thông cũng của trường ĐH này. Hiện nay, ngoài thời gian đóng phim, Son Chang Min còn là giảng viên Khoa Diễn xuất và truyền thông - báo chí, tại nhiều trường ĐH.
Cuộc sống và những vai diễn mới
Sau các phim Hoa hồng có gai, Luật sư... đầu năm 2002, phim điện ảnh Sinh tố của rừng giới thiệu hình ảnh một Son Chang Min gai góc, hoàn toàn khác lạ so với những vai diễn trong phim truyền hình. Anh tỏ ra có hứng thú với những bộ phim hành động và từng tuyên bố muốn đóng vai... mafia trên màn ảnh rộng, nhưng khi nhận được lời đề nghị của ban giám đốc đài SBS, Son Chang Min không chần chừ, nhận lời trở lại màn ảnh nhỏ, xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên trẻ Kim Hee Sun, Go Soo, Park Han Byul... trong phim Cô nàng đỏng đảnh. Nhân vật Moon Dong Kyu là dạng vai diễn quen thuộc của Son Chang Min nên người xem không bàn nhiều đến diễn xuất của anh. Khi bộ phim gây chú ý, mọi sự quan tâm của khán giả đều dành cho Kim Hee Sun và Go Soo, nhiều người hỏi Son Chang Min có cảm thấy buồn không, anh chỉ cười và nói: ''Suốt nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ quá vui khi được quan tâm và cũng chẳng bao giờ quá buồn khi bị lãng quên. Lần này, tôi trở lại đóng phim truyền hình là để tri ân khán giả màn ảnh nhỏ, chứ không phải để tranh đua với các hậu bối của mình...''.
Sau Cô nàng đỏng đảnh, Son Chang Min lại tiếp tục hành trình của mình trên màn ảnh rộng. Vai diễn mới nhất của anh là trong bộ phim hài Mạnh phu tam thiên chi giáo, hợp tác với Jo Jae Hyun. So Y Hyun...
Năm 1998. khi Son Chang Min đóng bộ phim Con đường đã qua với Choi Jin Sil, gia đình anh di cư sang Canada. Lúc đó, tâm trạng Son Chang Min rối bời và buồn phiền vì cảm thấy mình là không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha; chưa chăm sóc vợ con chu đáo. Tuy chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã chọn nghiệp diễn nhưng do công việc đóng phim bận rộn không có nhiều thời gian ở bên vợ con, đôi lúc khiến Son Chang Min cảm thấy áy náy vì anh lo sợ gia đình mất niềm tin ở mình...
Bình luận (0)