Song Yoon Ah trong show truyền hình hôm đầu tuần. Ảnh: AF.
Khi được đề nghị chia sẻ về cái chết oan uổng và gây xôn xao dư luận của nữ diễn viên Jang Ja Yun thời gian vừa qua, Song Yoon Ah né tránh trả lời bằng cách tâm sự về chính những trải nghiệm của bản thân mình khi vừa bước chân vào làng giải trí. Cô cho biết: "Đối với một diễn viên trẻ, sự khởi đầu không bao giờ là dễ dàng. Bạn sẽ nhận những cuộc gọi vào lúc nửa đêm, được họ đưa ra lời đề nghị gặp gỡ những nhân vật "đặc biệt".
Tôi cũng từng nhận được những cuộc gọi như thế. May mắn là tôi đã thẳng thắn khước từ chuyện gặp gỡ đó và hạn chế nghe chúng trong khả năng có thể. Lúc đó, tôi không biết mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu nói lời từ chối. Đó có thể bị đánh giá là cách tỏ ra độc lập ngốc nghếch, nhưng tôi tin rằng mình có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng và tự bản thân gây dựng được tên tuổi".
Nữ diễn viên trẻ chụp hình cùng Kim Hee Sun trong ngày cưới của người đẹp "Tomato". Ảnh: IS.
"Những nữ diễn viên trẻ, khi được hứa hẹn một con đường bằng phẳng, nhanh chóng đến được với thành công, danh tiếng sẽ rất dễ sa vào những cái bẫy, được những kẻ có quyền lực, địa vị giăng ra cho những mục đích xấu xa. Tốt nhất, đừng bao giờ để bị lôi cuốn bởi những lời hứa hẹn", cô chia sẻ.
"Khi tham gia làng giải trí, nhiều cô gái trẻ ngây thơ mơ mộng về sư nổi tiếng và muốn đạt được nó với bất cứ giá nào. Trong khi đó, những CEO nham hiểm luôn dùng quyền lực của mình như chiếc thòng lọng để đe dọa những con mồi dễ tổn thương. Ngành công nghiệp giải trí cũng là nơi chứa đựng những thương thảo bí mật, trong khi giới truyền thông lại quá chú ý những tin tức giật gân thay vì bảo vệ những người yếu, bị lợi dụng. Không chỉ có thế, hệ thống thi hành luật pháp có khi lại ăn đút lót, không bảo vệ nạn nhân. Mọi người quá dung túng cho những mặt xấu của làng giải trí, dù nó tồn tại đã nhiều thập kỷ. Đến khi cái xấu xa ấy bị lộ ra thì khiến cho không ít người tổn thương".
Song Yoon Ah là một trong những diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ảnh: IS.
Theo SB, Yoon Ah tham gia làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Năm 1995, cô giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên truyền hình xuất sắc của đài KBS. Tuy khuôn mặt đẹp lạnh lùng của cô lúc đó không được các đạo diễn hoan nghênh nhưng bằng nghị lực, Yoon Ah tạm thời chuyển sang làm người mẫu. Chỉ sau một thời gian ngắn, vẻ đẹp của cô nhanh chóng chinh phục các sàn diễn thời trang Hàn Quốc.
Năm 1997, cô quay lại nghiệp diễn với vai Juri đầy cá tính trong Chàng trai đáng yêu cùng dàn diễn viên Kim Min Jong và Kim Hee Sun. Vai diễn đã được giới chuyên môn đánh giá cao và từ đó, tên tuổi cô bắt đầu toả sáng. Trong suốt thời gian qua, cô đóng nhiều phim như Tình yêu, Chị gái tôi, On Air... Bộ phim mới nhất cô tham gia là Saving my wife đóng cùng Cha Seung Won.
Bình luận (0)