icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sốt” vé đêm nhạc Thanh Tùng

Bài và ảnh: Yến Anh

Mười năm sau tour diễn xuyên Việt hoành tráng mang tên Lối cũ ta về, nhạc sĩ Thanh Tùng lại có dịp tổ chức 3 đêm nhạc chủ đề Một mình... tại Nhà hát lớn Hà Nội, vào các ngày 2, 3 và 4-5 tới.

Mười năm tái ngộ khán giả Hà Nội, tưởng như ông dễ bị khán giả lãng quên, nhất là khi giá vé lên đến 600.000 đồng/vé. Thế nhưng mười ngày trước đêm diễn đầu tiên, toàn bộ vé của 3 đêm diễn này đều đã bán hết. Trả lời về lý do “sốt”, nhạc sĩ Thanh Tùng chỉ cười, có lẽ do ông quá nặng lòng với Hà Nội nên người Hà Nội vẫn luôn nhớ tới Thanh Tùng. Nhạc sĩ cũng tiết lộ, dù viết rất nhiều, nhưng không hiểu sao, những ca khúc tạm gọi là thành công của ông đều liên quan hoặc kết thúc khi trở về với thời thơ ấu, thời tuổi trẻ của mình. Tất cả đều hướng về Hà Nội, thật lạ.

Có mặt trong Một mình... là dàn ca sĩ “hot” nhất hiện nay, từ những ngôi sao của Lối cũ ta về mười năm trước, như: Thanh Lam, Hồng Nhung và cả Siu Black đến những sao mới, như: Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Dung, Phương Linh, Lưu Hương Giang, Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, Phương Anh... Hai mươi tư ca khúc trong chương trình, dù phần lớn là những ca khúc đã rất quen thuộc, như: Chuyện tình của biển, Mưa ngâu, Cơn bão nghiêng đêm, Giọt nắng bên thềm, Hát với chú ve con, Ngôi sao cô đơn, Giọt sương trên mí mắt, Một mình... đều được nhạc sĩ Mạnh Hùng, Đỗ Bảo, Quốc Bình và Huyền Trung phối theo phong cách mới. Đặc biệt, trong live show này, lần đầu tiên nhạc sĩ giới thiệu hai ca khúc mới vừa được sáng tác ở Hà Nội, đó là Chuyện cổ Nghi Tàm và Hoa cúc vàng. Cả hai sáng tác này cùng nằm trong mạch hồi ức về những ngày đã cũ, đầy kỷ niệm, trên đường Nhật Tân, cùng người vợ quá cố, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông.

Hoãn đi hoãn lại, Một mình... mới ấn định được ngày diễn. Thời gian gần đây, sức khỏe của Thanh Tùng rất kém, đã có lần ấn định được đêm diễn, ký hợp đồng xong với Nhà hát Lớn Hà Nội. nhưng sức khỏe không cho phép, ông lại bỏ. Ngay cả khi đến gặp nhà báo, ông cũng phải “trốn” bác sĩ. Thế nhưng khi được hỏi liệu đây có phải là chương trình cuối, nhạc sĩ lại nói chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn không phải cuối. Thường thường những người có sức khỏe “ọp ẹp’’ như tôi thì lại sống dai. Chắc chắn phải sống để còn viết”.

Năm 1998, Thanh Tùng viết tác phẩm Một mình. Trong live show Lối cũ ta về, đi diễn hàng chục tỉnh, thành, ca khúc này đã được khán giả đón nhận rất nồng ấm. Bẵng đi một thời gian dài, ông không viết. Ông kể, hai, ba năm gần đây mới viết lại chút đỉnh, nhưng thấy không hay nữa, nên cũng không giới thiệu, quảng bá. Phải nhờ đến không khí bạn bè đặc biệt ở Hà Nội, với những hồi ức không bao giờ quên của Hà Nội, ông mới hoàn thành được hai tác phẩm mới của mình. Hỏi ông đã làm gì ngoài âm nhạc suốt thời gian qua. Nhạc sĩ cười: “Làm cha. Tôi muốn các con được học hành đến nơi đến chốn như đã hứa với vợ mình. Nhiệm vụ này đối với một người đàn ông độc thân, lãng mạn và phóng túng như tôi thì quả không dễ dàng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo