Cuộc thi “Hoa hậu Trung Hoa toàn cầu 2004” do Đài Truyền hình Phượng Hoàng tổ chức tại Hồng Kông quy tụ những người đẹp Trung Hoa đến từ khắp nơi trên thế giới đã bế mạc tối 6-11. Danh hiệu Hoa hậu đã được trao cho cô Lý Thi Kỳ (thí sinh đến từ Malaysia), Á hậu 1 là cô Dương Khiết (Bắc Kinh), Á hậu 2 là cô Đoàn Nhuệ (Canada), ngoài ra còn có 7 giải thưởng phụ được trao cho các người đẹp.
Nhìn chung cuộc thi diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ việc xảy ra một “sự cố” trong phần thi ứng xử của các thí sinh: Một người đẹp quê đại lục Trung Quốc khi trả lời câu hỏi “Nếu lựa chọn giữa quốc gia và tiền thì bạn chọn gì?” đã dứt khoát chọn tiền. Câu trả lời đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng nơi quê hương cô và cũng tạo nên nhiều tranh cãi về việc giáo dục thế hệ trẻ ngày nay.
Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp qua sóng vệ tinh đã thu hút lượng khán giả kỷ lục. Đội ngũ giám khảo cũng rất hùng hậu, toàn những nhân vật nổi tiếng: nhà văn Dư Thu Vũ, minh tinh màn bạc Lưu Hiểu Khánh, nhà văn Hồng Kông Thái Lan, nhà văn Đài Loan Trần Văn Thê, biên đạo múa nổi tiếng Trung Quốc Lưu Mẫn, hai người dẫn chương trình là các nghệ sĩ Đậu Văn Đào và Hồ Nhất Hổ. Đêm hội còn đặc biệt hấp dẫn bởi chương trình biểu diễn của ban nhạc “12 cô gái” của Trung Quốc, dàn nhạc trống “24 tiết lệnh “ của Malaysia và ngôi sao Hồng Kông Trần Loan Tấn... Mặc dù ban giám khảo và các MC cố ý gây khó dễ trong việc đặt câu hỏi cho 8 cô cuối được chọn từ 20 thí sinh đẹp nhất, nhưng với tố chất bản thân cộng với kinh nghiệm ứng xử, hầu hết các người đẹp đã thoát khỏi nhiều câu hỏi khó xử. Tuy nhiên, khi đến lượt thí sinh tỉnh Thiểm Tây Diêu Giai Vãn thì “sự cố” đã xảy ra.
Thái Lan (giám khảo): Chào người đẹp số báo danh 04! Tôi xin hỏi 3 vấn đề, yêu cầu phải trả lời thành thực, không được suy nghĩ quá lâu. Câu hỏi thứ nhất: Bạn chọn chồng hay chọn tiền?
Diêu Giai Văn: Chọn tiền!
Thái Lan: Câu hỏi thứ hai, bạn chọn cha mẹ hay chọn tiền?
Diêu Giai Văn: Chọn cha mẹ!
Thái Lan: Câu cuối cùng, bạn chọn đất nước hay chọn tiền?
Diêu Giai Văn: Tiền! Tôi cũng xin nói thêm, bất kể so sánh với cái gì, mẹ tôi cũng đều quan trọng nhất!
Trước tối chung kết, rất nhiều người đã đặt cược vào cửa Diêu Giai Văn. Trong số 8 người đẹp lọt vào vòng cuối, phần lớn khán giả cho rằng Diêu Giai Văn sẽ lọt vào Top 3, thế nhưng cuối cùng với phần trả lời ứng xử như trên, Diêu chỉ được trao giải thưởng phụ “Người đẹp trên mạng có duyên với Internet”. Trả lời của Diêu Giai Văn trước các câu hỏi ngắn gọn của bà Thái Lan đã khiến các khán giả Thiểm Tây và nhiều nơi ở Trung Quốc xem truyền hình trực tiếp tức giận. Dân chúng Thiểm Tây cho rằng cô đã làm mất mặt người Thiểm Tây trước cộng đồng người Hoa toàn thế giới. Trên mạng Internet có người đặt vấn đề: Một người có tố chất như thế mà lọt vào đến vòng cuối cuộc thi hoa hậu Trung Hoa thì thật là đáng hổ thẹn.
Diêu Giai Văn quê Thiểm Tây nhưng được đưa sang học trung học ở Singapore rồi sang Canada học đại học, bà mẹ là người luôn theo sát cô trên mỗi bước đường. Năm ngoái cô cũng đã tham dự phần thi Hoa hậu Thế giới khu vực Trung Quốc. Cuộc thi này đã trao cho bà mẹ cô giải thưởng về nuôi dạy thí sinh tốt nhất. Ảnh hưởng của bà mẹ đối với cô là rất sâu sắc. Có người cho rằng phần trả lời không thể chấp nhận được của Diêu Giai Văn có lẽ do cô lâu nay được giáo dục ở nước ngoài mới nên nỗi.
Bên cạnh những lời phê phán sự ấu trĩ, non nớt của Diêu Giai Văn, cũng có các ý kiến chỉ trích cách đặt câu hỏi của ban giám khảo. Ông Thạch Anh, Giám đốc Sở Nghiên cứu Xã hội học Viện KHXH Thiểm Tây, cho rằng bản thân câu hỏi của ban giám khảo đã rất không thích hợp. Ông nói: “Thanh niên ngày nay thường xuyên sống với cha mẹ, bạn bè. Đấy mới là cái cụ thể nên đương nhiên họ chọn thứ cụ thể. Bản thân câu hỏi của ban giám khảo đã không phải là một cách đặt vấn đề tốt. Nói chung, tôi thấy trong giáo dục thanh thiếu niên có những chỗ yếu. Việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước chưa đi vào lòng người, ngay những người đã trưởng thành cũng chưa chắc đã thấm nhuần, những sự kiện kiểu như mặc quân kỳ (Nhật - của Triệu Vy) là minh chứng cho điều này. Ở Hàn Quốc hay ở Mỹ thì không thể, người ta có lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc rất mạnh mẽ...”.
Trong khi dư luận đang phẫn nộ “thảo phạt” người đẹp Thiểm Tây thì báo Thanh niên Bắc Kinh ra ngày 10-11 đưa tin: Người đẹp Diêu Giai Văn đã lên tiếng thanh minh là cô đã nghe nhầm từ “quốc gia” (đất nước) thành “bà gia” (mẹ chồng), nên mới trả lời như vậy. Nói với phóng viên qua điện thoại, Diêu Giai Văn mếu máo: “Tôi cần phải nói rõ điều này, nếu không đó sẽ là vết nhơ cả đời. Lúc đó tôi cho rằng BGK hỏi về chồng, về mẹ rồi thì hỏi về mẹ chồng là hợp lý, không ngờ bà ấy lại hỏi về quốc gia”. Cô khẳng định mình đã nghe nhầm, rằng cô là một người yêu nước, nếu không thì cô đã nhập quốc tịch nước ngoài rồi. Cô cũng trách BGK không cho cô cơ hội để giải thích đáp án của cô nên sự việc đã trở nên phức tạp.
Tuy nhiên, trên mạng lập tức xuất hiện ý kiến cho rằng đó chỉ là cách chống chế do người khác gà cho để Diêu Giai Văn thoát khỏi búa rìu dư luận mà thôi! Sao cô không cải chính ngay mà phải đợi tới mấy ngày sau khi bị phê phán mới lên tiếng thanh minh?
Bình luận (0)