Hồi hộp như ngày đầu vào nghiệp hát
Có thể nói Tam ca Áo Trắng là nhóm hát có tính đại chúng nhất trong các nhóm hát đã và đang xuất hiện trên thị trường nhạc Việt. Không quá thiên về lối biểu diễn đầy chất học thuật đến mức kén khán giả, cũng không quá xô bồ và chạy theo thị hiếu tầm thường như nhiều nhóm hát trẻ, Tam ca Áo Trắng hội đủ những yếu tố để thỏa mãn nhiều đối tượng khán giả nhưng vẫn giữ nét dễ thương, sang trọng của mình. “Những ca khúc mà Tam ca Áo trắng thể hiện không chỉ phù hợp với lớp khán giả mới mà ngay cả những khán giả đã qua thời áo trắng cũng cảm thấy hài lòng. Điều đó không chỉ bắt nguồn từ giọng hát hay, nhiều cảm xúc của Tam ca Áo Trắng mà còn bởi những ca khúc mà họ chọn (dù mang phong cách teen) cũng rất dễ thương” - MC Quỳnh Hương, biên tập chương trình Thay lời muốn nói, nhận xét.
Minh Tú hồ hởi ra mặt khi nói về sự trở lại của nhóm. Chị khoe, lâu lắm rồi, Tam ca Áo Trắng mới đi hát trở lại, kể từ ngày ba chị em “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nhưng, giờ thì khác, mọi việc đã tạm ổn vì thế Tam ca Áo Trắng lại tiếp tục cuộc chơi của mình. Chị nói: “Đi hát trở lại, chúng tôi đều rất vui, hồi hộp như thời mới chập chững bước chân vào nghiệp hát”.
Từ ngày ba chị em lập gia đình, Tam ca Áo Trắng gần như không còn xuất hiện trên sân khấu, có chăng là hai chị em Minh Tú và Minh Thư thỉnh thoảng xuất hiện. Vì vậy, khi “Tam ca Áo Trắng trở lại với đầy đủ ba thành viên, ngoài niềm vui được hát, được xuất hiện và phục vụ khán giả, chúng tôi còn có niềm vui riêng tư là ba chị em lại cùng nhau hát như thuở xưa. Nhiều kỷ niệm, cảm xúc cứ ùa về. Điều đó giúp chúng tôi thăng hoa khi thể hiện những ca khúc của mình”, Minh Tú nói. “Trước khi lên sân khấu biểu diễn, chúng tôi đã rất hồi hộp và lo lắng, nhưng may mắn, khán giả vẫn đón nhận chúng tôi như ngày nào. Điều đó không chỉ động viên, cổ vũ mà còn tạo thêm hưng phấn cho chúng tôi”.
Dù vậy, Tam ca Áo Trắng khẳng định: Sự có mặt của nhóm trong những chương trình ca nhạc gần đây chưa hẳn là sự trở lại của nhóm mà đơn giản chỉ mới là những cuộc hội ngộ của ba chị em Tam ca Áo Trắng mà thôi. Nghệ thuật là duyên nghiệp của Tam ca Áo Trắng từ thuở nhỏ và giờ vẫn chảy trong huyết quản mỗi người. Chúng tôi vẫn còn đầy đủ niềm đam mê và nhiệt huyết để mang đến cho khán giả những tiết mục xuất sắc nhất của mình trong thời gian tới.
Giữ ngọn lửa đa mê
Tâm huyết là vậy nhưng để nhóm tái hợp thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Chưa tính đến công việc riêng của từng người đang phải theo đuổi thì những công việc của người vợ, người mẹ cũng đã chiếm hết thời gian. Hiện, chị cả Tuyết Ngân phải chăm hai em bé: Tuyết Nghi (3 tuổi) và Bảo Nguyễn (1 tuổi). Ngoài việc phụ trách biên tập những chương trình ca nhạc cho Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao của Báo Sài Gòn Tiếp thị, Minh Tú cũng đang tất bật với việc chuẩn bị cho bé Timmy vào lớp 1. Riêng Minh Thư đang là giám đốc Công ty TNHH Minh Kiếm, chuyên sản xuất nước lọc và thiết bị lọc nước tinh khiết, nhãn hiệu M-Ktech. “Bước đi đầu đời của con là điều quan trọng nhất đối với người mẹ nên dù lửa đam mê vẫn cháy trong lòng mỗi người nhưng chúng tôi không thể bỏ mọi sự để chăm lo cho niềm đam mê của riêng mình” - Minh Tú nói.
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất cản bước của mọi người là “đã làm điều gì đó thì phải làm tới nơi tới chốn”. Việc vừa muốn chu toàn gia thất vừa tìm kiếm thành công trong sự nghiệp ca hát là điều rất khó. Vì vậy, dù đang được khán giả đón nhận nhiệt tình, Tam ca Áo Trắng vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ trở lại và xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu ca nhạc như trước đây. Hơn nữa, “sống chan hòa, nhiệt tình với nghề, khiêm tốn và học hỏi mới là mục đích mà Tam ca Áo Trắng muốn đạt đến. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là Tam ca Áo Trắng luôn luôn giữ được lửa đam mê của mình mỗi khi có dịp xuất hiện trên sân khấu, trước khán giả”.
Thời gian gần đây, nhiều chương trình ca nhạc của đài truyền hình, các phòng trà cũng bắt đầu xây dựng những chương trình riêng cho Tam ca Áo Trắng. “Thật vui vì khán giả vẫn không quên chúng tôi. Với chúng tôi, chỉ thế thôi là đủ” - Tam ca Áo trắng thổ lộ.
Bình luận (0)