NGÀY HỘI: Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ VII năm 2001 sẽ diễn ra tại Sân khấu Ếch Thần - Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Q.9 - TPHCM, vào lúc 8 giờ 30 sáng chủ nhật 3-2-2002.
Đạo diễn - NSƯT TRẦN NGỌC GIÀU: “Đoạt Giải Mai Vàng, tôi mừng cho tôi vừa thôi, nhưng mừng cho sân khấu nhiều hơn. Giữa rất nhiều vở kịch, họ đã chọn vở Nguồn sáng chứng tỏ khán giả đang hướng về một sân khấu tình cảm, lành mạnh, không phải là những cái cười hời hợt. Chính sự chọn lựa này của người xem đã giúp tôi vững tin hơn vào con đường mình đang đi”.
NSND DIỆP LANG: “Tôi rất xúc động với lần đoạt Giải Mai Vàng lần thứ hai này (vai cha của nhân vật Đạt trong Trà Hoa Nữ). Đây là vai rất ngắn của tôi, chỉ có một lớp diễn. Mới hay khán giả rất tinh. Bước ra sân khấu, ông già được mời ngồi ghế. Lẽ thường, vì đang giận, ông không thèm ngồi. Nhưng tôi chọn cách ngồi. Ngồi rồi, ông nói từ nặng đến nhẹ dần... Dù cái ghế đã xiêu vẹo, ông già cũng cứ cố bám lấy. Ông đi rồi, lớp trẻ nó lấy chân đá văng cái ghế. Chỉ bấy nhiêu mà tôi đã dốc hết sức để diễn, và thật hạnh phúc là khán giả đã hiểu được mình. Tôi thấy mình mắc nợ khán giả nhiều lắm, và tôi đang gắng sức từng ngày để trả hết món nợ đó”.
Diễn viên HỒNG ÁNH: “Tôi rất vui mừng khi được nhận Giải Mai Vàng lần VII và rất bất ngờ khi nhận Giải Mai Vàng đến lần thứ hai. Niềm vui lần này rất lớn. Thứ nhất là thấy mình vẫn còn hoạt động trong nghề; thứ hai là thấy khán giả còn ủng hộ mình nhiệt tình. Từ vai Tâm (Cầu thang tối - Giải Mai Vàng lần VI) cho đến vai vợ hai (Đời cát) và nay là Giao (Thung lũng hoang vắng).
Sự quan tâm của bạn đọc Báo Người Lao Động là điều hết sức vinh dự đối với tôi. Vai diễn giúp tôi đoạt giải chỉ là một vai nhỏ nhưng tôi rất thích. Tuy nhiên chỉ thích thôi thì không đủ để làm được một vai diễn hay, mà còn nhờ vào các yếu tố khác như kịch bản và đạo diễn”.
Diễn viên MINH TRÍ: “Ferdinand là vai diễn tốt nghiệp trước đây của tôi trong lớp học của Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang. Tôi rất thích nhân vật này vì đó là một người yêu hết mình, cho đến chết mới thôi. Đoạt Giải Mai Vàng, với tôi là điều quá bất ngờ. Tất cả những gì tôi có được là nhờ vào sự nỗ lực tự thân. Năm nay, chắc là vận may đã mỉm cười với tôi”.
NSƯT THANH THANH TÂM: “Tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên đoạt Giải Mai Vàng qua một vai không phải sở trường. Đó là vai Bà la sát trong vở Ngôi đền cổ. Đây là vai tính cách, rất khó khăn cho tôi khi tập lẫn khi biểu diễn. Nhờ đạo diễn Minh Hải và các đồng nghiệp động viên, tôi quyết lòng đào bới thêm cho tính cách nhân vật được sắc nét. Được khán giả nhìn nhận, tôi mừng vì những cố gắng của mình đã được chia sẻ”.
Diễn viên CÁT PHƯỢNG: “Lần thứ hai đoạt Giải Mai Vàng, với tôi, sự bất ngờ được nhân đôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình diễn để được phần thưởng này, danh hiệu nọ, đơn giản là chỉ muốn làm tốt những gì được giao. Tôi rất mừng và nghĩ có lẽ mình được “ngôi sao bất ngờ” chiếu mệnh chăng! Một lần, tôi làm khán giả đi xem Phương Thanh hát. Vừa bước vào khán phòng, đã nghe gọi “Thị Nở! Thị Nở!” khiến tôi rất xúc động. Trên sân khấu, tôi không ngại xấu, chỉ ngại diễn... dở!”.
Đạo diễn PHẠM NHUỆ GIANG: “Có lẽ ít gia đình làm nghệ thuật được bạn đọc Báo Người Lao Động ưu ái như chúng tôi. Giải Mai Vàng năm 2000 lần VI đã được trao cho Thanh Vân - ông xã tôi - đến giờ lại là tôi với Thung lũng hoang vắng. Thú thực là tôi rất bất ngờ khi nghe tin này, bất ngờ cộng thêm vui mừng và một chút nuối tiếc. Tiếc là phim chưa chiếu rộng rãi phục vụ đông đảo khán giả. Mừng vì như thế là khán giả không quay lưng với điện ảnh Việt Nam. Ngày 25-1, tôi sang Hàn Quốc làm lại âm thanh cho phim Thung lũng hoang vắng. Theo kế hoạch của Fafilm, từ 20-2 bộ phim sẽ được chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Hy vọng đây sẽ là một món quà thú vị mà chúng tôi, những người tâm huyết với Thung lũng hoang vắng, dành tặng khán giả trong dịp năm mới”.
Nhà văn NGUYỄN XUÂN KHÁNH: “Tôi ở Hà Nội, lại được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn trao Giải Mai Vàng, tôi vui lắm. Tôi đã viết tiểu thuyết Hồ Quý Ly suốt 22 năm, bắt đầu từ năm 1978, sau đó viết tiếp vào năm 1985 và lần cuối cùng là từ năm 1995 đến năm 2000. Tôi viết như một nhu cầu thỏa mãn ao ước của mình, không hề nghĩ đến giải thưởng cũng như đem “đứa con” của mình đi thi. Đối với bất kỳ nhà văn nào, phần thưởng lớn nhất cũng là tình cảm của người đọc, sự chia sẻ, hiểu biết giữa tác giả và độc giả. Cám ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc gần xa đã chia sẻ với tôi niềm vui của một nhà văn già. Niềm vui của một người được tự hào bởi đứa con tinh thần của mình, điều ấy quý lắm và hiếm lắm”.
Nhà thơ CHIM TRẮNG: “Tôi rất phấn khởi được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn trao Giải Mai Vàng lần VII. Đây là một giải thưởng đã có tiếng, có chiều sâu thật sự, chứ không phải chỉ có bề nổi. Được bạn đọc yêu thích thơ mình, đối với tôi còn sung sướng hơn được các nhà thơ khen, chê, bởi... chưa chắc họ đã khen chê thật lòng. Tôi mong Giải Mai Vàng mỗi năm mỗi phát triển mạnh hơn nữa”.
Ca sĩ ĐAN TRƯỜNG: “Đối với tôi mỗi giải thưởng đều mang một ý nghĩa cao đẹp, nó giúp tôi xác định được hướng đi mới cho nghề nghiệp. Đã qua rồi cái thời hát theo cảm tính hoặc bằng năng khiếu. Trong năm 2001 tôi đã cố gắng học tập thanh nhạc, nhạc lý do các giảng viên chuyên nghiệp hướng dẫn, và hiệu quả là trong ca hát tôi đã tự tin hơn. Năm 2001 thật sự đáng nhớ, vì tôi vừa được kết nạp vào Hội Âm nhạc TPHCM và nhận Giải Mai Vàng”.
Ca sĩ MỸ TÂM: “Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc thật tuyệt vời khi mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã chọn đúng bài hát tôi thích nhất trong năm qua. Ai cũng có một thời sinh viên, một thời áo trắng. Và những khó khăn, thiếu thốn của thời sinh viên ai cũng hiểu và cảm thông. Cây đàn sinh viên từ đó gắn liền với tôi và Giải Mai Vàng chính là chiếc gạch nối ý nghĩa, hướng tôi phấn đấu cho một sự nghiệp ca hát trong tương lai. Tôi còn quá trẻ, kể cả tuổi nghề lẫn tuổi đời, và Giải Mai Vàng thực sự cho tôi thêm nghị lực, để mạnh dạn bước tới. Xin cảm ơn và trân trọng những tình cảm thân thương của bạn đọc Báo Người Lao Động”.
Nhóm 1088: (Nhật Tinh Anh, Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long). Điền Thái Toàn, đại diện nhóm, tâm sự: “Trong số những ca khúc chúng tôi đã trình bày trong năm qua như: Bình yên ở lại, Chân trời mới gọi ta, Lời thầy cô, Kỷ niệm... thì ca khúc Bài ca tặng em thật sự để lại nhiều ấn tượng. Mỗi khi trình diễn ca khúc này đông đảo khán giả đã hát theo chúng tôi, tạo nên sự giao lưu thân mật. Nay, được bình chọn Giải Mai Vàng với Bài ca tặng em, chúng tôi thật sự xúc động. Xin cảm ơn với niềm tri ân đầu xuân và nhớ mãi Giải Mai Vàng”.
Bình luận (0)