Bé Ly đã có nhiều kẹo nên em nghĩ không cần đến chơi chung với các bạn. Em quay lưng lại với ánh trăng và chỉ thấy cái bóng đen sậm của mình. Em cảm thấy lẻ loi và vội chạy đến với các bạn... Đấy là nội dung truyện ngắn Trăng sáng của nhà văn Trần Hoài Dương.
Từ Trung thu của tuổi thơ ngày xưa...
Nhà thơ Đặng Hấn (tác giả ba tập thơ thiếu nhi): Tôi ở một làng quê nghèo, trẻ em tự làm đèn rồi đem ra sân đình vui chơi. Tôi nhớ nhất vầng trăng tròn trên lũy tre làng. Vào sống ở TPHCM, Trung thu lại vào mùa mưa nên tôi càng nhớ ánh trăng làng quê.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh (tác giả ba bộ truyện thiếu nhi): Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Đêm Trung thu không có tiền mua lồng đèn nên tôi tự chế “đèn thanh củi” vác đi chơi. Thanh củi cháy, khói bay cay xé mắt nhưng tôi vẫn rất vui. Sau đó tôi có làm một bài thơ dài về “đèn thanh củi” ngày xưa.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (tác giả nhiều truyện thiếu nhi): Hồi học tiểu học, trường thường tổ chức đi rước đèn Trung thu. Tôi tự làm cái đèn bánh ú để tham dự. Khi đám rước đèn đi ngang nhà mình, ba má tôi đứng trước cửa vẫy tay chào, tôi vẫy tay chào lại và cảm thấy rất hãnh diện.
Nhà văn Võ Phi Hùng (tác giả bộ truyện viết về trẻ em đường phố): Ở quê tôi thường chơi bắn súng khí đá. Dùng ống thiếc hay ống tre bỏ khí đá và đổ nước vào rồi châm lửa. Tiếng nổ vang lên như tiếng súng làm bọn trẻ giật mình rồi cười hả hê.
Nhà văn Lưu Thị Lương (tác giả hai tập truyện thiếu nhi): Thuở nhỏ tôi sống ở Bình Long. Đêm Trung thu thường tổ chức đi rước đèn. Khi đó chưa có đèn đường nên những chiếc đèn lồng sáng lung linh trông thật đẹp.
Nhà thơ Lệ Bình (tác giả ba tập thơ thiếu nhi): Hình ảnh vầng trăng sáng sau lũy tre ở vùng quê Nga Sơn làm tôi nhớ suốt đời. Sau đó là “phá cỗ”.
... Đến Trung thu của con cháu thời nay
Nhưng ngày nay bánh Trung thu trở thành quà biếu của... người lớn. Có hộp bánh trị giá cả trăm ngàn đồng, các em đâu cần loại bánh đó. Nhà thơ Đặng Hấn cho rằng: Các em cần một món quà có giá trị về tinh thần hơn là vật chất. Riêng tôi đang tuyển chọn tập Thơ nhớ từ thơ gồm 500 bài thơ thiếu nhi của 130 tác giả. Hy vọng sang năm, tập thơ sẽ là một món quà Trung thu cho các em.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh gợi ý: Người lớn nên tụ tập các em lại rồi “biến mất”, để các em tự sáng tạo ra trò chơi. Có vậy các em mới nhớ đời. Nhà văn Lưu Thị Lương nhận xét: Bây giờ Trung thu ở thành phố các em có nhiều thú vui: đi nghe ca nhạc, xem truyền hình. Tôi đã đi thăm các em mồ côi, trẻ em đường phố vào dịp Trung thu. Đối với các em này thì chiếc bánh, ngọn đèn cầy thắp lên vẫn còn mang lại niềm vui. Nhà thơ Lệ Bình: Thành phố đã quan tâm chăm lo cho các em hoàn cảnh khó khăn có được tết Trung thu vui vẻ. Hãy giúp các em cảm thấy đây là ngày tết của các em chứ không phải của người lớn. Tôi muốn gởi tặng các em mấy câu thơ: Nào nổi trống tùng, rinh. Nào rước đèn, phá cỗ. Chào ánh trăng rực rỡ. Nốt nhạc của mùa thu...
Bình luận (0)