1. Cánh diều vàng 2007. Đêm trao giải, trên thảm đỏ Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), lẫn trong đám đông những ngôi sao trang phục lộng lẫy, người xem chợt thấy xuất hiện một anh chàng mà từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc chẳng có dáng vẻ gì là tài tử điện ảnh.
Bộ đồ jeans bạc phếch, nước da đen sạm, gương mặt râu ria, cộng thêm cái vẻ ngoài rụt rè, ít nói. Thế nhưng ít ai biết đó chính là Thạch Kim Long, một trong những ứng viên nặng ký của hạng mục
Hơn một năm sau lễ trao giải Cánh diều vàng 2007. Thạch Kim Long một lần nữa tái xuất trước đám đông báo giới trong buổi họp báo công chiếu phim Rừng đen tại TPHCM. Cũng vẫn cách ăn mặc giản dị đến mức xuềnh xoàng, Thạch Kim Long ngồi im lặng rụt rè bên cạnh cô bạn diễn Kiều Trinh đang tíu tít vì bị các nhà báo vây quanh. Thạch Kim Long là thế, dù đang trở thành người của công chúng nhưng ở anh vẫn giữ nguyên vẻ chất phác của một nông dân và nét hồn nhiên của người dân tộc Khmer.
2. Thạch Kim Long năm nay 39 tuổi, quê ở Trà Vinh, sinh trưởng trong một gia đình đông anh em. Có lẽ chính hoàn cảnh cơ cực từ nhỏ cộng thêm việc được rèn luyện trong môi trường quân ngũ một thời gian nên đã tạo cho anh một dáng vẻ đàn ông phong trần và chững chạc.
Năm 1993, Thạch Kim Long rời quê lên thành phố lập nghiệp. Chạy bàn, làm thợ hồ, bảo vệ, giữ xe, phụ bán thịt heo... công việc gì anh cũng trải qua. Vừa đi làm, anh vừa tranh thủ học bổ túc văn hóa cấp 3. Những bươn chải vất vả của cuộc đời phần nào giúp anh tích lũy được một vốn sống phong phú để sau này chúng trở thành những trải nghiệm quý báu giúp anh thể hiện sinh động những dạng vai mạnh mẽ, cá tính.
3. Có lẽ số phận hẩm hiu của anh cứ thế trôi đi lặng lẽ trong dòng chảy của cuộc sống nếu như không có cái ngày anh tình cờ đọc được thông tin Hội Điện ảnh TPHCM mở khóa đào tạo diễn viên đăng trên một tờ báo cũ. Thạch Kim Long đánh liều đăng ký tham gia.
Sau ba lần thi, Thạch Kim Long mới được tuyển, có lẽ nhờ may mắn nhiều hơn tài năng. Duyên phim ảnh đến với anh từ dạo đó. 13 năm nay, số phim anh tham gia kể ra cũng nhiều nhưng tên tuổi chẳng được mấy ai biết đến vì hầu hết toàn vai phụ.
Chỉ đến khi Rừng đen ra mắt, dư luận mới bắt đầu chú ý đến chàng trai có gương mặt khá lạ này. Thạch Kim Long cho biết anh đến với vai diễn này cũng nhờ sự giới thiệu của nữ diễn viên Kiều Trinh. Quen nhau từ lần làm phim Mùa len trâu, khi biết đạo diễn Vương Đức muốn tìm một người có vẻ ngoài bụi bặm để vào vai, cô đã giới thiệu anh.
Sau Rừng đen, Thạch Kim Long trở thành gương mặt nam sáng giá trong mắt các đạo diễn phía Bắc, vai diễn Huân trong phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh là bằng chứng mới nhất.
Bình luận (0)