Rất nhiều người trong giới đã bày tò sự thông cảm trước sự cố bất ngờ này của Thang Doanh Doanh. Tất cả đều tin co vô tội dù có thông tin cho rằng vụ tát liên quan đến chuyện tình cảm. Đêm 21-1, Thang Doanh Doanh đã rời nhà một mình và đến nhà của người trợ lý mà không có bất kỳ ai theo bảo vệ. Sau khi sự việc xảy ra, Thang Doanh Doanh đã chấp nhận trả lời thêm một cuộc phỏng vấn khác, cô cho biết cha mẹ cô đang rất lo cho con gái. Cha cô muốn dọn đến nhà riêng của con gái ở Hồng Kông tuy nhiên Thang Doanh Doanh cảm thấy chưa cần thiết.
Nhớ lại lúc bị tấn công Thang Doanh Doanh kể khi sự việc xảy ra tôi đã cố chụp hình kẻ ấy nhưng tay tôi run lên và không thể bấm máy được. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc và hỏi kẻ đó vì sao lại tát tôi.
Bình luận (0)