Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thành công của con, hạnh phúc của mẹ

Thùy Trang thực hiện

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết bao nhiêu năm anh đi hát là bấy nhiêu năm mẹ anh mệt mỏi và trăn trở với con đường anh đi

. Phóng viên: Một hình ảnh từ lâu đã ăn sâu trong tâm trí khán giả là Kasim Hoàng Vũ và mẹ không tách rời nhau cả trong công việc nghề nghiệp lẫn cuộc sống đời thường, điều này có ý nghĩa như thế nào với anh?

 
- Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Tôi không có cha nên lớn lên trong vòng vòng tay yêu thương, đùm bọc, che chở của mẹ. Bao nhiêu năm tôi đi hát là bấy nhiêu năm mẹ mệt mỏi và trăn trở với con đường tôi đi. Quãng thời gian tôi tham gia cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn để bắt đầu con đường ca hát hoàn toàn mới mẻ, tôi thức trắng bao nhiêu đêm là bấy nhiêu đêm mẹ ngồi bên cạnh lo lắng và động viên tôi.
 
Tôi cũng thấy bất an, bồn chồn rồi rối tung lên khi không biết tự mình phải lựa chọn gì cho đúng nhất thì mẹ lang thang một mình ở các tiệm đĩa, mua về cho tôi tất cả những album có ca khúc hay để tôi tham khảo và lựa chọn. Thời gian còn lại, mẹ lục lọi khắp nơi để tìm cho tôi những bộ quần áo đẹp và phù hợp nhất.
 
 
img
Kasim Hoàng Vũ và mẹ (Ảnh do nhân vật cung cấp)


Tôi là  người may mắn khi ở cái tuổi 30 không còn trẻ này mà vẫn được mẹ lo lắng cho nhiều thứ, từ viên thuốc cảm, chén cơm nóng đến bộ trang phục diễn... Đâu đó tôi cũng nghe lời ra tiếng vào  rằng “Kasim dính với mẹ như sam”.
 
Điều đó không tốt cho một ca sĩ và rằng tôi không thể tự lập. Không ít lần, tôi ương bướng nghĩ bụng sẽ nói thẳng với họ: “Tôi đi với mẹ tôi mà. Chả nhẽ mấy người ganh tị với tôi sao?” nhưng mẹ tôi dạy rằng: “Biết điều gì, nên nói cái gì mới là người khôn con ạ!” nên tôi im lặng. Thế nhưng, mọi người không biết rằng dù động viên tôi chẳng cần quan tâm nhưng mẹ tôi là người buồn hơn tôi.
 
. Thực lòng, anh có muốn mẹ luôn luôn ở bên mình?
 
- Đôi lần bà cũng ngại đi cùng tôi để giữ thể diện cho con trai mình. Nhưng tận đáy lòng, tôi muốn mẹ đi cùng tôi, mọi nơi, nhất là khi tôi lên sân khấu. Tôi hát trên sân khấu và tôi muốn bà chứng kiến giây phút  ấy. Để bà có thể yên tâm, có thể tận hưởng thành quả lao động cùng tôi và cảm nhận được sự trưởng thành của tôi mỗi ngày. Không biết hành động đó có thể thay thế cho lời cảm ơn chân thành của tôi đối với mẹ hay không?
 
. Thỉnh thoảng nhiều người vẫn chứng kiến hai mẹ con giận nhau?
 
- Tôi hãnh tiến nên ngại nói lời xin lỗi, cảm ơn với người thân của mình. Bởi tôi nghĩ chỉ có người thân hiểu mình và chẳng cần nói gì thì họ cũng sẽ hiểu lòng mình. Nhưng, tôi đã sai lầm bởi cuộc sống sẽ ngọt ngào và thi vị hơn nếu thỉnh thoảng, tôi bày tỏ cảm xúc của mình, bày tỏ những gì mình đang nghĩ trong lòng với họ, nhất là mẹ.
 
Nhà chỉ có hai mẹ con nên khi giận nhau không khí gia đình nặng nề hơn hẳn. Cả tháng, trong nhà không có một cuộc đàm thoại nào. Trong lòng áy náy vô cùng. Muốn nói lời xin lỗi mẹ nhưng cứ xuống cầu thang, định nói thì cổ họng như có gì đó chặn lại. Không hiểu sao lại khó mở lời đến  thế dù tận đáy lòng, mình đã hối hận vô cùng. Đấy là lý do vì sao cứ mỗi lần quyết tâm gặp mẹ để xin lỗi nhưng lại im lặng rồi lấy xe chạy lòng vòng như kẻ trốn chạy.
 
. Thường thì hai mẹ con anh giận nhau vì điều gì?
 
- Cũng tại mình không chịu nghe lời mẹ mà ra cớ sự. Bà bảo đừng đi chơi khuya và tập trung cho album mới nhưng mình cứ dạ vâng rồi đâu lại vào đấy. Không hiểu sao, tôi dễ nổi cáu với mẹ như thế, dù trong lòng tôi luôn biết bà đúng. Có hôm, trang điểm, mặc đồ diễn xong, sẵn sàng ra khỏi nhà đi đến điểm diễn, bà mới bảo: “Mẹ không đồng ý bộ đồ này đâu”. Bực mình, tôi la lên: “Sao mẹ không nói sớm. Mọi thứ xong xuôi rồi mới nói”.
 
Dẫu thấy tôi quay về phòng thay bộ đồ theo ý mẹ nhưng nhìn mẹ im lặng, tôi hiểu rằng mẹ không vui. Tôi cảm giác sự phản kháng trong tôi mạnh hơn cảm xúc của mình. Tôi luôn nhận thức được những gì bà nói với mình là luôn đúng nhưng thằng con trai cứng đầu trong tôi luôn phản kháng. Một cách phản kháng lấy được, dù tôi biết nó hoàn toàn sai.
 
. Sau những sự cố như vậy chắc hẳn anh rất hối hận?
 
- Tôi không nghĩ mình đã chịu sự chi phối từ mẹ nhiều đến vậy. Những ngày bà không nói chuyện hay cố tình tránh mặt, dù ở cùng nhà, làm tôi khó chịu, bức bối trong người không thể tả được. Ngồi vào đàn cũng chỉ được vài nốt rồi buông tay; viết ca khúc thì chẳng nghĩ ra được gì; đứng trên sân khấu hát mà lòng rối như tơ vò; làm việc gì cũng không xong. Chẳng thà mẹ cứ la mình vài trận xem chừng còn dễ chịu hơn.
 
. Anh có hài lòng với những gì mình đạt được?
 
- Tôi đang hài lòng với những gì mình có. Tôi đã nắm bắt mọi cơ hội và cố gắng hết sức cho những cơ hội đó. Tôi không tin vào số phận và càng không cố biện minh cho vị trí chưa phải là hàng đầu của tôi hiện nay. Nhưng tôi thích cảm giác luôn được mọi người biết đến ở nhiều thời điểm khác nhau hơn là lóe sáng rồi vụt tắt. Tôi cứ  đi một cách chắc chắn trên con đường của mình, có bóng dáng mẹ tôi theo sau.

Cần nhất sự  thoải mái, bình yên

Kasim Hoàng Vũ tâm sự: Không ít người thắc mắc sau nhiều năm đi hát, Kasim Hoàng Vũ vẫn không chịu đầu tư cho mình một live show như nhiều đồng nghiệp khác đã làm, không biết tôi là người tỉnh táo hay kẻ an phận.
 
Nhưng tôi nhớ trước đây, những tên tuổi lớn của làng nhạc phải dành 10 năm tích lũy mới dám làm một live show hoành tráng để đánh dấu quá trình lao động của mình.
 
Có lẽ những đồng nghiệp trẻ hiện nay năng động và sẵn tài chính nên họ có thể thực hiện live show, tour diễn xuyên Việt tốn kém. Tôi vẫn chưa là gì nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình có một live show riêng cả.
 
Tất nhiên, ai làm nghề lại chẳng mong mình có thể trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng càng lớn tuổi với sự trải nghiệm nhiều hơn, tôi nhận ra rằng cuộc đời này cần nhất là sự thoải mái, yên bình.
 
Tôi nhận biết điều này khi tôi có cơ hội chuyện trò cùng những nghệ sĩ lớn tuổi, những nghệ sĩ tha hương. Họ cho tôi biết rằng mọi danh vọng đều trở thành vô nghĩa nếu cuộc đời quá chông chênh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo