xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Trúc: "Tôi không cần lên đỉnh!"

Bài: Minh Khuê. Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Nữ diễn viên trẻ Thanh Trúc khẳng định mình không cần phải tìm mọi cách, quẫy đạp để vươn đến đỉnh nào đó trong nghề. Cô cho biết mỗi khi hành động hay lựa chọn điều gì cô đều suy nghĩ thật kỹ và sống đúng cảm xúc lúc đó của mình nên không hề hối hận.

Chậm mà chắc

Không ồn ào trên các phương tiện truyền thông nhưng Thanh Trúc là nữ diễn viên thực lực có trong tay hơn 30 vai diễn trên truyền hình. Cô được các đạo diễn tin tưởng mời vào nhiều dạng vai khác nhau với tính cách đa dạng, nhiều chiều. "Tôi đang đảm nhận vai một nữ trinh sát trong phim "Đặc vụ Macau" của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Phim sẽ hoàn tất vào tháng 9 và phát sóng tháng 12. Đây là lần thứ hai tôi vào vai cảnh sát nhưng lại lần đầu tiên thực hiện nhiều cảnh hành động, đánh đấm. Tôi tự thực hiện hầu hết các cảnh đánh nhau và chỉ nhờ cascadeur thể hiện giúp tư thế khó là bay lên kẹp cổ đối thủ vật xuống" - Thanh Trúc chia sẻ.

img

Thanh Trúc nói cô từng được đạo diễn Nhâm Minh Hiền mời vào vai phim trước nhưng vì lý do này, lý do khác cả hai chưa có duyên làm việc cùng nhau. Lần này, khi được mời, cô đã không ngại hủy chuyến lưu diễn ở Mỹ để tập trung vào phim của đạo diễn này. "Tôi muốn thử sức mình ở mọi loại vai, mọi nhân vật. Vì thế, khi có cơ hội tôi luôn muốn hết mình với đam mê, trải nghiệm những số phận khác nhau trên màn ảnh nhỏ" - Thanh Trúc nói. Cô từng được khuyên mình có khuôn mặt điện ảnh nên bớt nhận phim truyền hình để tìm cơ hội màn ảnh rộng. Tuy nhiên, cô nghĩ mình làm việc để kiếm tiền, nếu cứ bỏ phim truyền hình chờ đợi một phim điện ảnh mà phim đó chưa biết ra sao thì mạo hiểm. Vì thế, khi có vai diễn thấy hay, bất kể là truyền hình hay điện ảnh, cô đều muốn tham gia.

"Tôi luôn mong mình có thể vào vai ấn tượng nào đó trong phim kinh dị, tâm lý bất ổn một chút, một người đa nhân cách càng tốt. Trên truyền hình, tôi cũng từng thử dạng vai khùng khùng, điên điên rồi nhưng vẫn chưa thấy "đã" lắm. Nếu không phải dạng đặc biệt, tôi muốn nhân vật mình thể hiện có nội tâm giằng xé hoặc vai trong phim ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam" - Thanh Trúc cho biết những vai diễn hiện cô khao khát thử sức. Với Thanh Trúc, hơn 10 năm trong nghề, cô được các nhà sản xuất, đạo diễn tin tưởng giao những vai mà họ nghĩ cô hợp. Về phía mình, tiêu chí chọn phim tham gia của cô đầu tiên là đạo diễn và kế đến là kịch bản. Chỉ xem tác phẩm của họ trên màn ảnh thuyết phục là cô tin tưởng về cách chọn người của họ. Khi đã tạo dựng được niềm tin, cô và đạo diễn sẽ dễ chia sẻ về đường hướng phát triển nhân vật trong phim về mọi mặt.

Thanh Trúc bảo mình chọn cách đi chậm mà chắc, hướng đến những đối tượng khán giả chín chắn chứ không phải những người quan tâm đến hào nhoáng bên ngoài của người nghệ sĩ. Những khán giả xem trọng diễn xuất hơn là những thông tin đời tư hay bê bối của diễn viên. Vì thế, dù lượng người hâm mộ không đông như các diễn viên khác nhưng cô tự tin họ là những người hâm mộ chân chính, thích cách diễn, cách sống của cô. Đối tượng khán giả này khó tính, chinh phục họ mất nhiều thời gian nhưng một khi họ thích sẽ lâu bền hơn.

img

Từng trải nghiệm nhiều vai, với Thanh Trúc, cực khổ nhất vẫn là vai diễn trong phim "Chào buổi sáng em yêu". Cô vào vai chị em song sinh nhưng nhân vật cô chị bị mất trí và biến thành người khác. Những chuỗi sự kiện liên tiếp khiến Thanh Trúc phải thể hiện đến 5 tính cách nhân vật khác nhau trong một phim và nó hành hạ đến mức cô thấy mình "hơi điên điên". Nữ diễn viên này cũng không ít lần đóng vai phản diện, độc ác đến mức sau phân đoạn cô ra ngoài bật khóc nức nở vì nghĩ sao mình ác thế. Tuy nhiên, cô vẫn cố diễn sao cho thuyết phục nhất để khán giả phải công nhận khả năng đa dạng của mình.

"Nếu chỉ có một màu trên màn ảnh rất dễ nhàm chán mà làm nghệ thuật sợ nhất sự nhàm chán. Tôi luyện đóng vai ác bằng cách xem phim rồi đứng trước gương. Nhưng đó là lúc đầu, về sau, tôi chỉ đọc, xem phim và để nhân vật nhập từ từ vào mình. Nội lực bên trong mới tạo ra được sự độc ác trên ánh mắt chứ nếu nhìn gương luyện tập, cái ác không hiển hiện thuyết phục" - Thanh Trúc bộc bạch. Cô bảo mình yêu nghề diễn vì được đi đây đi đó, thấy được cảnh này, cảnh kia, lâu lâu xa nhà, xa bạn bè một chút để mọi người nhớ mình. Cô được đến những nơi mà nếu không làm diễn viên chắc chẳng thể đến được. Đôi khi, đó chỉ là một con suối nhỏ xinh xắn giữa rừng nhưng nhiều người cả đời cũng chẳng đến được đó.

Với Thanh Trúc, nghề diễn không hào nhoáng như bề ngoài, thú vị nhưng cũng nhiều khổ cực. Cô đón nhận nghề như một cái nghiệp của bản thân nên không loay hoay, cố tìm cách quơ cào cho sự nghiệp của mình mà luôn trau dồi sức diễn, khả năng biến hóa. Sau thời gian dài theo phim, Thanh Trúc sắp tới cũng tham gia chương trình truyền hình "Người nghệ sĩ đa tài" để giới thiệu với khán giả một góc khác của bản thân như khả năng âm nhạc, cô từng theo đuổi thuở mới hoạt động nghê thuật.

Sống không hối tiếc

Mê nghệ thuật từ nhỏ, Thanh Trúc tham gia ca hát từ lúc học lớp 10. Cô bảo ngày xưa chưa biết gì chỉ có nhóm hát là đang rộ nên cũng tham gia các nhóm, biểu diễn ở phường, xóm. Trong lần tình cờ, cô gặp diễn viên Kinh Quốc và được anh mời vào vai phụ phim "Hướng Nghiệp". Sau phim này, Thanh Trúc thấy thích thú với điện ảnh nhưng mẹ cô lại cấm tham gia nhiều hoạt động vì cần dành thời gian tập trung học tập. Tốt nghiệp lớp 12, Trúc trốn mẹ, không học đại học, lao vào diễn xuất, thử vai ở nhiều phim và đóng "Tình án" rồi vào vai chính phim "Mưa thủy tinh". Ngay thời điểm phim nổ rộ, hết vai này, Trúc được mời vai khác. "Từ tay ngang, tôi nỗ lực quan sát, đam mê rồi học hỏi và hoàn thiện dần khả năng của mình. Hiện, tôi cố xây dựng một hình ảnh đa dạng, cho khán giả thấy mình có thể làm được nhiều hơn diễn xuất như ca hát và những khía cạnh khác. Tôi theo đuổi hình tượng như các NSƯT khác, có thể không ồn ào trên mặt báo, không chiêu trò nhưng nhân vật nào cũng hóa thân được. Họ vẫn làm nghề, sống được với nghề" - Thanh Trúc khẳng định.

img

Hiện sống cùng mẹ và em trai, Thanh Trúc tự nhận mình có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ hơn mọi người tưởng. Với cô, trải qua nhiều cú sốc nên giờ không còn gì gọi là sốc nữa. Mỗi khi gặp khó khăn, cô tự động viên mình vượt qua hơn là khóc vật vã như thời gian đầu. Bởi quan điểm của cô là mặt trời vẫn cứ mọc, mọi người vẫn đi làm, ngày mới vẫn đến thì cớ gì lại cứ phải đau buồn, ủ rũ. Sự vật vã, đau lòng của mình khi gặp chuyện không vui cũng chẳng giải quyết vấn đề nên cứ dẹp hết một bên và tập trung cho công việc.

"Tôi hài lòng với những gì mình có hiện tại, không hối tiếc bất cứ điều gì hay mong mỏi làm khác đi. Nghề diễn viên nhiều tiền hơn người khác nhưng những thứ cần chi xài cũng nhiều như mua phục trang đầu tư lại cho vai diễn. Dẫu vậy, nếu chi xài đúng đắn, một diễn viên vẫn có thể tích cóp mua nhà, mua xe, ổn định cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ mình sống được với nghề và sau này có thể lên vai chị rồi vai mẹ, vai người bà... Tôi không cần là sao, tìm mọi cách để lên đến cái đỉnh nào đó. Nói không cần nổi tiếng thì không phải, nghệ sĩ nào cũng mong nổi tiếng nhưng tôi nghĩ thuyền to sóng to. Mình không cần phải tìm mọi cách, quẫy đạp để vươn đến đỉnh nào đó trong nghề. Một người càng lên cao càng rước phiền phức nhiều cho bản thân" - Thanh Trúc thổ lộ. Cô nhận định mình hay bị áp lực khi người khác nói sai về bản thân mình, chưa đủ chín chắn giữ bình tĩnh trước mọi ý kiến chê bai. Vì thế, cô mong mình bình yên làm một diễn viên bình thường, được cháy hết với đam mê trong nghề chứ không phải suốt ngày bận lòng nghĩ cách đối phó dư luận.

img

Khó tìm một nửa của đời mình

Đã gọi là người sống trong giới showbiz, dù kín tiếng, ít tham gia truyền thông nhưng khó có ai thoát khỏi thị phi và Thanh Trúc cũng thế. Khi cô chia tay diễn viên Khương Ngọc, cuộc tình 6 năm của cả hai trở thành chủ đề trên báo. Thanh Trúc cũng chọn cách im lặng, để thị phi dần qua đi. "Một số người khác có thể chọn cách đẩy sự việc lên cao thành sự kiện ồn ào để mọi người tranh luận nhiều về mình nhưng tôi khác. Hiện một bộ phận khán giả quá quan tâm cách sống, chuyện riêng tư của nghệ sĩ hơn là khả năng của họ. Tôi không muốn chuyện riêng tư của mình thành chủ đề mọi người bàn tán, thu hút sự chú ý hơn các vai diễn tâm huyết. Tôi quyết định im lặng, tập trung công việc!" - Thanh Trúc cho biết.

Cô vẫn chưa tìm được người mới cho mình và nói hiện chẳng còn trẻ, suy nghĩ sâu sắc, tâm càng tịnh nên càng khó tìm một nửa. Cô cần một người đàn ông tinh tế, sâu sắc bởi hiện giờ bị co cụm lại, sợ một mối quan hệ mới. Cô không chủ động trong tình cảm và xem mọi việc đến với mình là duyên. "Tôi từng đùa không dám quen người trong giới nhưng thực sự khó nói trước được gì bởi tất cả là duyên. Ai mà biết được, có khi đi quay phim về, tôi tông xe một người nào đó và làm quen rồi mọi chuyện đến thôi" - Thanh Trúc dí dỏm chia sẻ. Cô đang mong có một đứa con nhưng không hình dung được cha của nó thế nào và tự đặt ra thời hạn 2-3 năm tới chờ đợi xem một nửa kia sẽ "rớt" xuống đời mình thế nào. Thanh Trúc cho biết mỗi khi hành động hay lựa chọn điều gì cô đều suy nghĩ thật kỹ và sống đúng cảm xúc lúc đó của mình nên không hề hối hận.

Thanh Trúc nói mong ước lớn nhất của cô hiện nay là mẹ mình có được cảm giác bình yên, không lo lắng cho con cái nữa, sung sướng về tinh thần. Cô chia sẻ tin vui là sắp mua được nhà riêng.

Diễn viên Thanh Trúc sinh năm 1986 tại TP HCM. Cô tham gia nhiều phim: "Tình khúc mùa thu", "Chuyện tình mùa thu", "Giấc mơ biển", "Hạnh phúc muộn màng", "Chàng trai không biết ghen", "Những đóa ngọc lan"...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo