xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thất vọng Cho một tình yêu!

BẠCH MAI

Chờ đợi để rồi thất vọng ngay từ khi xem những tập đầu tiên. Thêm một phim sai lầm khi mời những ngôi sao ca nhạc đóng phim nhưng không hợp vai

Thật “tâm lý” khi tập thể làm phim Cho một tình yêu (đang phát sóng trên VTV3) đã đưa một số giọng ca nổi tiếng trong làng showbiz Việt vào những vai chính vừa yêu thương vừa đối chọi nhau: Mỹ Tâm (Linh Đan), Quang Dũng (Hải Đông), Tuấn Hưng (Trần Vũ).
Bên cạnh đó, còn một vài gương mặt hấp dẫn khác như: rapper Tiến Đạt, diễn viên hài Hiếu Hiền, ca sĩ Minh Tú... Khán giả trẻ xem nhiều và bàn tán sôi nổi là điều không nằm ngoài dự đoán của họ.

Mỹ Tâm chưa hợp với Linh Đan

Điều đáng nói là dàn diễn viên và thể loại được chọn: phim ca nhạc - tâm lý, hài hước... Vai diễn của Mỹ Tâm - Linh Đan,  cô tiểu thư nhà giàu sống ở nước ngoài, về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ với thử thách của ba mẹ: Phải biết nấu ăn. Vượt qua thử thách này, Linh Đan sẽ tha hồ làm điều mình muốn.

img

Mỹ Tâm trong phim Cho một tình yêu. Ảnh: C.T.V
Linh Đan có vẻ nhí nhảnh, ưa phụng phịu, hay hờn dỗi vì là con gái duy nhất được cưng chiều trong gia đình giàu có. Theo nhận xét của đông đảo khán giả, Mỹ Tâm chưa hợp lắm với kiểu vai này. Cô “cứng” hơn nhân vật Linh Đan nhiều, qua nét mặt già dặn, cách trang điểm và lối ăn mặc hơi... lớn tuổi.
Cảnh Linh Đan thức dậy trễ “mè nheo” với chị Thu Quế trong phòng ngủ quả thật là “chuối cả nải”, xem mà nổi hết gai ốc.
Giọng nói thật của Mỹ Tâm cũng ít nhiều làm cho Linh Đan kém dễ thương, vì một phần ồm ồm, một phần gượng gạo, thiếu tự nhiên khi thể hiện sự nhõng nhẽo, thiếu cả sự mềm mại đáng yêu lúc trò chuyện với người tình.
Hy vọng ở những tập sau, với nhiều tình tiết éo le của hoàn cảnh, Linh Đan sẽ kéo khán giả về phía mình nhiều hơn.

Quang Dũng cũng già hơn Hải Đông

Hải Đông – người tình giàu sang có vẻ “môn đăng hộ đối” với Linh Đan – cũng khiến khán giả mất “thăng bằng”. Vai này của ca sĩ Quang Dũng. Đây không phải lần đầu anh đóng phim nhưng quả thật cho đến vai này, anh đóng vẫn chưa hay.
Có thể do không hợp vai và nhất là chưa quen đóng phim. Một chàng trai lãng mạn đến mức thả con diều giấy lên bầu trời để “thay lời muốn nói” anh yêu em mà khi hẹn hò để cầu hôn người con gái mình vô cùng yêu thương trong một không gian sang trọng, bài trí trên cả tuyệt vời (đèn trần màu hồng hình trái tim bật mở khi nhạc trổi lên, thả rơi những cánh hoa lung linh huyền ảo) mà nét mặt... cứng đơ, sượng ngắt, không thấy tình tứ, đắm đuối đâu cả, chưa kể ánh mắt nhìn Linh Đan còn ngại ngại thế nào !

Phóng tác theo phim Đài Loan

Trong thông cáo báo chí ở buổi ra mắt đoàn làm phim trước giờ trình chiếu trên sóng VTV3, đơn vị sản xuất phim đã cho biết: Phim Cho một tình yêu (đạo diễn: Nguyễn Tranh) được phóng tác theo ý tưởng phim Đài Loan Corner with Love (tạm dịch là Hạnh phúc bất ngờ).

Đây là bộ phim thuộc dạng phim thần tượng đã từng chiếu rất thành công trên màn ảnh nhỏ với cặp diễn viên “thanh mai trúc mã” Từ Hy Viên và La Chí Tường. Chỉ có báo chí biết, còn khán giả thì không. Cho nên, sau khi tập 1 và 2 phát sóng, dư luận đã ồn ào công kích: Cho một tình yêu “đạo” Hạnh phúc bất ngờ! Phóng tác “theo ý tưởng” thì làm sao mà không “giống”. Hẳn nhiên là không thể giống y hệt.

Nghe Hải Đông hỏi Linh Đan “em có bằng lòng nhận lời cầu hôn của anh không”, với diễn xuất “chân thật” như thế, thật... mắc cười!
Đôi bạn diễn này chưa làm cho người xem thực sự thấy rằng trước mắt họ là Hải Đông và Linh Đan chứ không phải Quang Dũng đang cầu hôn Mỹ Tâm.
Chưa kể, về ngoại hình nói chung, cậu con trai Hải Đông cũng “già” gần bằng bố mẹ, đó cũng là một cản ngại lớn cho mạch cảm xúc của khán giả khi xem “gia đình họ” gọi nhau bố bố, mẹ mẹ, con con, bàn bạc chuyện hôn nhân. Cũng... mắc cười.

Xem phim để thấy ca sĩ hát

Đầu bếp Trần Vũ có vẻ ổn nhất trong tuyến nhân vật chính. Tuấn Hưng vào vai thật thoải mái, dường như hồn cốt của Trần Vũ đã “nhập” vào Tuấn Hưng rồi.
Một Trần Vũ bộc trực, có sao nói vậy, tí ta tí tởn mỗi lần đạp xe đi mua rau và hồn nhiên trong công việc bếp núc nhưng vẫn tỏ ra xem thường cô gái nhà giàu “thiếu tỉ mỉ” đã giúp Tuấn Hưng bội thu tình cảm của người xem. Đây là một vai diễn duyên dáng.
Đã nói là phim ca nhạc thì phải có hát. Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tuấn Hưng vào vai chính rất thuận lợi trong việc cất giọng, khác xa với những diễn viên trong phim ca nhạc Những nụ hôn rực rỡ.
Không có gì ngạc nhiên khi nghe khán giả bày tỏ sự yêu thích của mình: xem Cho một tình yêu để được thấy ca sĩ... hát! Ca khúc đưa vào phim mới có, cũ có và hầu hết đều hay vì xuất hiện đúng tâm trạng, đúng lúc, mà thành công nhất chính là nhờ những giọng ca đẹp.
Tuy nhiên, chính cái thuận lợi nhất lại làm khán giả... dễ cười nhất. Chẳng hạn, cảnh Linh Đan vừa thức dậy thì nhận cú điện thoại của Hải Đông, nàng đứng bên cửa sổ vén màn hát: Mỗi sớm thức giấc muốn có anh bên mình, mỗi sớm thức giấc muốn có anh hôn mình...
Bên kia, Hải Đông cầm điện thoại đi ra vườn hát lại: Mỗi sớm thức giấc không thấy em bên mình, mỗi sớm thức giấc anh thấy sao u buồn... Rồi hai người ôm điện thoại... hát qua hát lại như thế. Cười lộn ruột, vì sao giống phim... Ấn Độ quá, đang nói bỗng chuyển sang... hát !

Thật, chưa thể quen với phim ca nhạc Việt Nam, nhưng xem để thư giãn, để giải trí như Cho một tình yêu thì cứ tạm “bằng lòng đi” và nuôi hy vọng đến... tập cuối cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo