xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 300 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ hài Hoàng Lan

Bài- ảnh: Minh Nga

(NLĐO) - Một đêm nhạc ý nghĩa, có những nụ cười hạnh phúc lẫn những giọt nước mắt xúc động của nghệ sĩ hài Hoàng Lan, đồng nghiệp và khán giả đã diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 29-3 tại phòng trà Không Tên. Thêm hơn 300 triệu đồng thu từ đêm diễn được trao cho nữ nghệ sĩ này.

Số tiền quyên góp được sau đêm nhạc lên đến 406.200.000 đồng, trong đó ban tổ chức quyết định tặng nghệ sĩ hài Hoàng Lan 300 triệu đồng để chữa bệnh, số còn lại sẽ giúp đỡ các nghệ sĩ 2 khác cũng đang bệnh tật là nghệ sĩ Thanh Thế, nhạc sĩ Vinh Sử.

Đã 4 năm kể từ khi Hoàng Lan tạm ngừng việc đi diễn vì bệnh tật ập đến bất ngờ nhưng những vai diễn của chị trong chương trình “Trong nhà ngoài phố” và trong các phim truyền hình vẫn đọng mãi trong lòng khán giả. Biết người nghệ sĩ tài hoa bất hạnh đang từng ngày vật lộn với bệnh tật chất chồng, các nghệ sĩ đã tổ chức đêm nhạc quyên góp tiền giúp chị chữa bệnh.

Có lẽ chưa một đêm nhạc nào đặc biệt như đêm nhạc tối qua ở phòng trà Không Tên, khách đến sớm và ngồi kín cả phòng trà. Có những người lần đầu tiên đến với phòng trà Không Tên vì muốn góp chút ít tiền giúp đỡ chị. “Tôi hâm mộ chị Hoàng Lan đã lâu, nay nghe tin có đêm nhạc quyên góp tôi đến ủng hộ. Tôi mong chị chữa hết bệnh để quay lại với nghề”- một vị khách chia sẻ.

Khán giả tại phòng trà Không Tên
Khán giả tại phòng trà Không Tên

Hoàng Lan đến phòng trà với 2 người em gái và một đứa cháu nhỏ. Chị không tỏ ra mệt mỏi, tiều tụy nhưng khi nắm tay chị dìu từ ngoài cổng vào sau cánh gà, chúng tôi cảm nhận từng tiếng thở dốc, bàn chân run run cố bước từng bước chậm rãi. Nhìn người nghệ sĩ một thời khỏe mạnh, hoạt bát nay phải bước từng bước khó nhọc, ai cũng xót xa.

 

Nghệ sĩ Hồng Nga đến từ rất sớm
Nghệ sĩ Hồng Nga đến từ rất sớm
Đàm Vĩnh Hưng hỏi thăm sức khỏe Hoàng Lan
Đàm Vĩnh Hưng hỏi thăm sức khỏe Hoàng Lan

Ngồi gần 3 tiếng đồng hồ trong hậu trường, chị được các nghệ sĩ tới hỏi thăm, động viên. Hoàng Lan nói về bệnh đôi khi không bằng cái giọng bi lụy bởi chị hiểu rằng, mình không bao giờ được phép dùng nước mắt để lấy lòng thương của người khác. Có lẽ vì thế mà chị cười, nói chuyện rất nhiều.

Nhưng có vài khoảnh khắc, tôi nhận ra nỗi buồn khi chị thẫn thờ ngồi nhìn các nghệ sĩ lần lượt ra sân khấu. Có lẽ tâm hồn người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không làm sao tránh khỏi những phút chạnh lòng vì tủi thân. Chị bảo thấy người ta khỏe mạnh, đi đứng dễ dàng, được hát, được diễn còn mình phải ngồi 1 chỗ thế này làm sao không buồn.

Hoàng Lan thẫn thờ nhìn các nghệ sĩ lần lượt ra sân khấu
Hoàng Lan thẫn thờ nhìn các nghệ sĩ lần lượt ra sân khấu

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua bởi chị cũng hiểu được rằng, không nên đau khổ với những gì mình không có mà hãy biết vui với những gì mình đang có. “Lúc đầu tôi thấy xấu hổ và rất ngại nhưng tình cảm, sự quan tâm của các bạn diễn tiếp thêm niềm tin cho tôi. So với nhiều người, tôi hạnh hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều”-nữ nghệ sĩ hài này tâm sự. Đón nhận yêu thương không có gì là xấu hổ mà đón nhận để thấy được tấm lòng cao đẹp của con người dành với nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đêm nhạc có nhiều tiết mục đặc sắc, không chỉ có ca nhạc, hài kịch mà còn có ca cổ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Hồng Nga, Hồng Vân, Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Trấn Thành, Quốc Thiên, Trọng Khương, Xuân Nghi, Gia Bảo…

Cẩm Vân
Cẩm Vân
Thu Minh
Thu Minh
Trấn Thành
Trấn Thành
Hồng Vân và Minh Luân
Hồng Vân và Minh Luân
Quốc Thiên
Quốc Thiên

Cảm động nhất là nghệ sĩ Hồng Nga đến từ rất sớm để trò chuyện với Hoàng Lan. Bà chia sẻ: “Hoàng Lan mới 55 tuổi mà đã mắc nhiều bệnh như vậy tôi thấy thương lắm! Đời nghệ sĩ có lúc vinh quang nhưng cũng có những lúc phải ngậm ngùi như vậy!”.

Chợt nhớ đến 4 câu thơ mở đầu trong bài Kiếp cầm ca của soạn giả Viễn Châu:

“Khi bức màn buông, danh vọng hết

Người về lòng rũ sạch sầu thương

Người vào cởi áo lau son phấn

Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”

Có lẽ vì suy nghĩ đó mà khi ra sân khấu hát ca khúc Kiếp cầm ca, Hồng Nga đã bật khóc.

Hồng Nga bật khóc khi hát Kiếp cầm ca

Hồng Nga bật khóc khi hát Kiếp cầm ca

Ca khúc “Nếu có yêu tôi” mà Đàm Vĩnh Hưng thể hiện như truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa.

“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời

Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói

Cát bụi tìm nhau mà biết tìm người…”

Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Dương Triệu Vũ
Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Dương Triệu Vũ

Bàn tay run run đón nhận số tiền, giọt nước mắt lăn dài xúc động, giọng nói nghẹn ngào không thành lời, Hoàng Lan giờ đây lại có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Rồi mai đây, khi hết ốm đau bệnh tật, nụ cười rạng ngời sẽ át đi những nếp nhăn tuổi già và người nghệ sĩ tài hoa sẽ quay trở lại với nghề như chị mong ước bấy lâu.

 

img
Hoàng Lan xúc động nói lời cảm ơn
Hoàng Lan xúc động nói lời cảm ơn

 

Sau khi báo Người Lao Động đã đăng bài viết về nghệ sĩ Hoàng Lan: “Tận cùng đớn đau, cô độc” (số ra ngày 23-3-2014), nhiều đồng nghiệp, khán giả đã chung tay giúp đỡ tiền để chị chữa bệnh. Tính đến thời điểm trước đêm diễn, số tiền của nghệ sĩ, khán giả ủng hộ gần 150 triệu đồng.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, ở tuổi 55, chị vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật để mong có cơ hội quay trở lại với nghề. Cuộc sống của chị 4 năm nay là những chuỗi ngày tận cùng của đớn đau và cô độc. Năm 2009, chị quay lại Năm Căn (Cà Mau) hùn với người quen nuôi tôm nhưng không may thất bại, lỗ lã gần mấy tỷ bạc.

Đầu năm 2011, chị bị xe tông chấn thương đầu gối trái. Cuối năm 2011, chị cũng phát hiện sức khỏe mình càng yếu đi khi mắc nhiều trọng bệnh: : thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não. Cách đây 2 tuần, mắt phải của chị không nhìn thấy rõ do bị tăng nhãn áp, viêm màn bồ đào, cườm mắt…nếu không mổ kịp thời sẽ có nguy cơ bị mù.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo