Những ngôi nhà cổ, cảnh xưa
Trước đó, đoàn làm phim đã bấm máy cảnh đầu tiên tại Suối Giữa, Bến Thế, Bình Dương, nơi còn có một tên gọi dân dã là “mả ông Lân”- một ngôi mộ cổ được xây cất lớn như một cái đình. Ở đây, nhà quay phim Võ Chiêu Dũng thu vào máy cảnh ngôi nhà lợp ngói vách lá cũ kỹ, tuềnh toàng của phu thổ mộ (người đánh xe ngựa) Mười Trí (Trung Dũng đóng), nhân vật chính của phim, vốn là một nông dân ở Hóc Môn, do bị mất đất canh tác nên chuyển sang nghề đánh xe ngựa chở thuê trầu cau từ “18 thôn vườn trầu” ra chợ bán.
Chọn Suối Giữa, Bình Dương, thay cho vườn trầu Hóc Môn là vì ở đây có những ngôi nhà cổ cùng quang cảnh xưa cũ, với những hàng cây cau thẳng tắp, những nọc tiêu gỗ truyền thống. Tại đây, đoàn đã hoàn thành 30 cảnh quay. Chung quanh ngôi nhà của Mười Trí, có sự xuất hiện của cô Hai Ngạn, người sau này là vợ Mười Trí (do Lý Thanh Thảo, sinh viên Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, đóng).
Chuyển đến đình Dư Khánh (Tân Uyên, Bình Dương), đoàn phim thực hiện cảnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (do Lê Trí, HCV giải Trần Hữu Trang, đóng) chia tay với tín đồ của mình tại một bến sông khi ông bị Tây bắt giam lỏng ở Châu Đốc. Trở về đập Năm Lý ở Bưng 6 xã, Thủ Đức, Bảy Viễn (Trương Minh Quốc Thái đóng) xuất hiện. Đó là cảnh tướng cướp Bảy Viễn mặc xá xẩu xử tội một đàn em tên Phích tại trường gà...
Hơn ba năm chuẩn bị và ba năm thực hiện
Người Bình Xuyên có lẽ là bộ phim có nhiều “kỷ lục” nhất của TFS từ trước đến nay: Ngoài số lượng diễn viên đông nhất từ trước đến nay, bộ phim còn có thời gian chuẩn bị lâu nhất (trên ba năm) và dự kiến ba năm nữa phim mới hoàn thành. Hai đạo diễn Nguyễn Tường Phương và Lê Phương Nam đã cùng nhau thực hiện nhiều chuyến điền dã bằng xe gắn máy để chọn cảnh, riêng ảnh chụp đã tốn hết mấy chục cuộn phim. Cho đến nay, dù đã trực tiếp tuyển chọn, hai đạo diễn cũng... không thể nhớ hết tên tuổi cũng như gương mặt của diễn viên mình đã chọn.
Những khó khăn chờ đợi hai đạo diễn của phim còn ở phía trước. Bên cạnh những cảnh ghi các trận đánh lớn như trận đánh giữa quân Ba Dương và Pháp ở Bến Tre, trận Hai Vĩnh phục kích đoàn công xa Pháp ở núi Đá Giăng (Bà Rịa - Vũng Tàu)..., đoàn phim còn phải “đối phó” với sự thay đổi về bối cảnh, về diễn viên trong suốt thời gian dài. “Mọi việc cho đến bây giờ tạm gọi là trôi chảy... Chúng tôi cũng nóng lòng chờ ngày Người Bình Xuyên được phát sóng”, hai đạo diễn Nguyễn Tường Phương - Lê Phương Nam nói như vậy, trước khi cùng đoàn làm phim tiếp tục lên đường...
Bình luận (0)