Vào một đêm Giáng sinh, Tiểu Lôi bỏ trại ra đi cùng với Tuyết Đồng (4 tuổi)- con gái chủ tịch tập đoàn Vĩnh Cơ Tề Gia Thạch- đến núi, đi theo hướng ngôi sao sáng nhất để tìm Thiên thần tuyết bởi em tin rằng gặp được Thiên thần tuyết thì ước nguyện gặp lại mẹ sẽ thành sự thật. Nhưng hai đứa trẻ chưa tìm được Thiên thần tuyết thì đã bị bắt cóc.
Trước sự khắc nghiệt và vô tình của viện trưởng và người giám sát, Tiểu Phong dắt Tiểu Lôi bỏ trốn, trên đường đi, cả hai gặp nạn, Tiểu Lôi rơi xuống dòng sông, còn Tiểu Phong may mắn được ông chủ Tề Gia Thạch cứu sống mang về nuôi và trở thành Tề Hàng Phong sau này. Tiểu Lôi không chết. Về sau, số phận run rủi Tiểu Phong và Tiểu Lôi gặp lại nhau và trở thành đối thủ của nhau trên tình trường...
Bình luận (0)