xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tiên cá” Hương Thảo, món "đặc sản" của Got Talent

Thùy Trang. Ảnh: X.Thảo

(NLĐO) – Một nhà khoa học làm việc tại Viện công nghệ sinh học bỗng chốc hóa thân thành “nàng tiên cá” với giọng hát mê hồn. Nguyễn Hương Thảo trở thành “đặc sản” chinh phục trái tim giám khảo lẫn khán giả cuộc thi Vietnam’s got talent mùa đầu tiên.

Với khán giả Việt, nhạc kịch vẫn còn khá mới lạ. Tuy nhiên, những ai đã từng yêu mến thí sinh Hương Thảo của cuộc thi Vietnam’s got talent chắc hẳn thể loại này sẽ dần trở nên quen thuộc.
                                        
Hát cho thỏa đam mê
 
Ngay từ khi Hương Thảo xuất hiện trên sân khấu ở vòng loại, giọng hát đầy cuốn hút của cô đã lập tức gây chú ý. Càng vào sâu các vòng sau, “nàng tiên cá” càng tiến bộ và không chỉ hát mà còn diễn xuất đầy tự nhiên. Cô trở thành “ứng cử viên” sáng giá cho vị trí quán quân.
 
Đêm gala chung kết cuối cùng, Hương Thảo vẫn tiếp tục có phần trình diễn lôi cuốn. Tuy chỉ đứng ở vị trí á quân nhưng giọng hát của nhà khoa học này vẫn là món đặc sản khiến khán giả tiếc nuối và khó quên. 
 
img
 
Đúng như lời nhận xét của nhạc sĩ Huy Tuấn trong cuộc thi: “Hương Thảo là một trong những trường hợp hiếm cho thấy sự tiến bộ sau mỗi vòng thi”. Nghệ sĩ Thành Lộc  cũng nhận xét với tinh thần thán phục: “Bất ngờ hơn là chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Thảo có thể trình diễn quá xuất sắc một tiết mục nhạc kịch, vừa ca vừa diễn như thế trong khi một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp có thể cần đến vài tuần thậm chí là vài tháng”.
 
Hẳn dĩ nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn mong muốn kết thúc cuộc thi Hương Thảo sẽ tham gia thị trường âm nhạc biểu diễn. Tuy nhiên, “nàng tiên cá” cho biết: “Nghệ thuật là con đường dài, đối với Thảo, việc theo đuổi con đường chuyên nghiệp ngoài tài năng thì còn cần có cả tính cách nữa, mà điều mẹ Thảo hay nói là tính nghệ sĩ. Nếu đi theo con đường chuyên nghiệp thì cuộc sống của Thảo xoay ngược 180 độ. Ở cuộc thi Vietnam’s got talent, Thảo chỉ trình diễn vài bài trong khi ca hát chuyên nghiệp cần nhiều hơn như thế. Với lại, Thảo cũng không biết mình có đủ lửa để đi theo nghiệp hát tới cùng hay không”.
 
img
         
Cô gái học rất nhiều này thường hát mỗi khi thấy uể oải với chính việc học của mình. Dẫu vậy, điều không thể phủ nhận, nhạc kịch chính là sở thích lớn nhất của Thảo và cô cũng thường đứng trên sân khấu biểu diễn thể loại âm nhạc mà cô đam mê này. Đó là những buổi diễn dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Dù nhỏ và tính chất buổi diễn cũng chỉ để giao lưu, sinh hoạt cộng đồng nhưng đủ để hình thành kinh nghiệm cho Thảo trong biểu diễn.
         
Cô bảo, cô dành tiền quà vặt của mình để mua vé xem tất cả những vở nhạc kịch mà cô thích: “Ban đầu chỉ là thích nhưng lâu dần, nhạc kịch trở thành một niềm đam mê không thể thiếu. Từ thích đến học hát, lâu ngày, Thảo hát được nhiều ca khúc nhạc kịch”. Quan trọng hơn: “đối với nhạc kịch, Thảo cảm thấy mình thích và cứ hát. Điều đó khiến Thảo thoải mái và yêu đời hơn. Thảo phát hiện và sống với điều đó đến nay được 7 năm (tính từ năm lớp 10). Một mối tình 7 năm”.
 
Đi thi để "đổi gió"
                                                                                            
Hát hay, dường như điều đó còn thiếu nếu đem so với sự yêu mến của khán giả dành cho cô gái khoa học mê hát nhạc kịch này. Với vẻ trong sáng và tươi tắn, Hương Thảo giữa đời thường không quá khác biệt với những gì trên sân khấu: “Đối với tôi, cuộc sống nhẹ nhàng và tôi luôn đón nhận mọi thứ với một tinh thần lạc quan, tự nhiên nhất”.
 
img
                                                                                                                                                  
Sống ở đất nước có rất nhiều nhà hát Opera, Hương Thảo hằng ngày dành dụm tiền để mua vé xem nhạc kịch. Lên ĐH Bates (Mỹ), Hương Thảo tích cực tham gia các phong trào văn nghệ do sinh viên tổ chức. Cô thường hát nhạc kịch trong các chương trình văn nghệ và là thành viên của dàn đồng ca duy nhất của Trường Bates...
                                                                                                                                                                              
Nói về công việc hiện tại của mình, Thảo bảo: “Hàng ngày công việc chính của Thảo là làm đi làm lại nhiều lần các thí nghiệm, sau đó viết báo cáo và đọc tạp chí chuyên ngành. Với bốn năm học tại Mỹ ngành Hóa – Sinh thì công việc này cũng cho Thảo rất nhiều hứng thú đúng với năng lực và lựa chọn của mình”.
               
Đó chính là lý do, dù được đánh giá cao và kỳ vọng sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với Thảo “đến đâu hay đến đó thôi”. Ngay cả việc đi thi cũng chỉ là cách để cô gái trẻ trung này “đổi gió”: “Lúc đi học, Thảo rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ, nên tham gia Vietnam’s got talent cho Thảo lại cảm giác được đứng trên sân khấu như những ngày đó. Hơn nữa, việc đứng trên sân khấu của cuộc thi khiến Thảo thấy mọi thứ xung quanh biến động, không tĩnh như cuộc sống thường ngày của mình”.
      
Giỏi tiếng Anh nhờ nhạc kịch
 
Hương Thảo sinh năm 1989 tại Hà Nội, học cấp ba tại Trường chuyên Amsterdam Hà Nội, tốt nghiệp ngành hóa sinh tại ĐH Bates (Mỹ). Hiện cô đang công tác tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học Việt Nam.
         
Cô chia sẻ với các phương tiện truyền thông ngay từ nhỏ Hương Thảo đã thích nghe nhạc cổ điển, thánh ca trong buổi lễ của các nhà thờ. Khi nào đi ngang nhà thờ gặp lúc ca đoàn hát, Hương Thảo cũng dừng lại lắng nghe. Năm học cấp 3, chị tặng cho Hương Thảo đĩa nhạc kịch The Phantom of the Opera.
                                                         
Từ đó, cô bé Thảo tích cực nghe nhạc kịch và đam mê lúc nào không rõ. Niềm đam mê đã giúp Thảo cố gắng luyện phát âm tiếng Anh chuẩn xác để hát theo đĩa nhạc. Nhờ thường xuyên luyện tập và hát, khả năng Anh ngữ của “nàng tiên cá” ngày càng tốt hơn. Điều đó mang đến cơ hội giúp Thảo sang Mỹ từ lớp 12 nhờ chương trình giao lưu văn hóa.
 
Đến với cuộc thi, Hương Thảo hai lần hóa thân thành nàng tiên cá với hai ca khúc Part of your world, Beyond My Wildest Dreams trích từ vở nhạc kịch The little mermaid (Nàng tiên cá). Trong Part of your world, cô sắm vai nàng tiên cá hồn nhiên và vô tư ca hát, còn trong Beyond My Wildest Dreams, cô diễn tả cảm xúc bỡ ngỡ của nàng tiên cá khi lần đầu tiên lên bờ.
 
M.Khuê (Tổng hợp)
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo