Hầu hết các dịch vụ này đều quá tải. Lực lượng đóng vai ông già Noel liên tục được tuyển, vậy mà nhiều dịch vụ vẫn phải từ chối những đơn đặt hàng từ các bậc phụ huynh, người thân của các em nhỏ.
Hình ảnh những ông già Noel xuất hiện ở khắp hang cùng ngõ hẻm, có ông dừng xe gắn máy hỏi tìm nhà, làm cho không khí lễ hội Noel ở VN thêm sinh động. Tôi đã chứng kiến một khu phố không có đạo vẫn tổ chức cho các cháu vui Noel, đón ông già Noel đến phát quà. Những món quà nhỏ thôi, vẫn làm cho các em nhỏ tin những điều tốt đẹp.
Người ta nói rằng trẻ em đến 9-10 tuổi vẫn tin vào ông già Noel. Con trai tôi 9 tuổi, học lớp 4 là một ví dụ. Trước ngày Giáng sinh cháu hì hục viết thư báo cáo thành tích học tập cho ông già Noel và hy vọng nhận được phần quà xứng đáng. Đêm Giáng sinh, ông già Noel xuất hiện, phần quà là một máy chơi game, cậu ta ngất ngây và nói: “Ông già Noel tuyệt thật!”.
Báo chí Scotland đăng tin một ông cụ tuổi trên 80 vẫn tình nguyện đóng vai ông già Noel. Ngay trong đêm giáng sinh vừa qua khi phát quà cho các cháu, ông bị đột quỵ và mất ngay sau đó. Cái chết của ông già Noel gây sốc với trẻ em... Chúng thương tiếc ông già Noel và lo âu rằng sang năm sẽ không còn ông già Noel đến với chúng...
Trẻ em luôn tin vào ông già Noel, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Và khi lớn lên, đó là những kỷ niệm khó quên đối với chúng.
Tin ông già Noel là tin vào những điều tốt đẹp. Tôi tin điều đó...
Bình luận (0)