“Hạt sương” Yanin Jeeja Vismitananda
Cao 1,62 m và nặng 43 kg, tham gia thi đấu taekwondo từ năm 11 tuổi. 13 năm sau, Yanin Jeeja Vismitananda đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong hai thập kỷ qua giành được vai chính trong một bộ phim võ thuật của Thái Lan. Khi nói về điều may mắn của mình, Yanin cho biết: “Bốn năm trước, tôi chẳng là gì, chẳng được ai biết đến. Có lẽ tôi sẽ sống tiếp chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị đời thường nếu không gặp Prachya Pinkaew, đạo diễn hàng đầu về phim võ thuật của Thái Lan. Ông đã đem tôi ra khỏi bóng tối, giúp tôi trở thành một ngôi sao...”. Trái ngược với lời tự thú khiêm nhường của Yanin, đạo diễn Prachya Pinkaew nói: “Tôi thực sự bị cô ấy chinh phục ngay lần đầu tiên. Lối ra đòn của cô ấy mạnh như sư tử cái và uyển chuyển như beo rừng. Không thể diễn tả bằng lời về cô ấy mà chỉ có thể nói Yanin là một “hạt sương” đặc biệt”. Prachya là một đạo diễn có tài và nhiều phim của ông được người hâm mộ võ thuật đón nhận nồng nhiệt. Khi được công chiếu tại Mỹ năm 2003, phim Ong Bak của ông đã nhanh chóng thu được tới 1,33 triệu USD ngay trong dịp cuối tuần đầu tiên ra mắt.
Nhớ lại lần đầu gặp Janin, ông nói: “Một hãng phim nước ngoài đặt tôi tìm một nữ diễn viên cho vai chính trong một bộ phim hành động. Đó là một cô gái có nước da sẫm màu, cơ thể săn chắc và vẻ đẹp cá tính. Tôi hy vọng sẽ phát hiện ra một tài năng mới kiểu như Chương Tử Di”. Nhưng khi tôi gặp Yanin, cô ấy đã thực sự chinh phục tôi. Thường thì những vai dùng tới võ thuật cô gái nhỏ bé này ít khi phải đóng tới lần thứ hai”. Theo đạo diễn, sức hấp dẫn của phim Chocolate không chỉ là cốt truyện lôi cuốn mà còn ở những cảnh quay võ thuật đẹp mắt, ít sử dụng kỹ xảo. Yanin đã từ chối diễn viên đóng thế trong những cảnh quay nguy hiểm để chứng tỏ tài năng của mình và không muốn lừa dối khán giả.
Chocolate
Chi phí làm phim Chocolate là 100 triệu baht (khoảng 3,2 triệu USD). Riêng tại Thái Lan, doanh thu của phim này đã là 70 triệu baht. Bản quyền phim đã được bán cho phía Mỹ và Chocolate sẽ ra mắt khán giả Mỹ trong thời gian tới. Ngoài ra, bộ phim cũng chuẩn bị ra mắt tại Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Chocolate là một bộ phim bạo lực với những cú đánh đặc thù của võ thuật Thái Lan. Nội dung phim nói về một cô gái tên Zen có khả năng đánh bốc siêu phàm (Yanin Jeeja Vismitananda). Zen là một bé gái sinh ra bởi tình yêu của Masashi (Hiroshi Abe), một thành viên Yakuza Nhật cao cấp, và Zin (Ammara Siripong), một gái điếm Thái Lan. Ngay khi mới lọt lòng mẹ, Zen đã phải lìa xa cha mình, vì Masashi bị bắt buộc phải rời khỏi đất Thái, rời bỏ Zin và con. 18 năm sau, Zen lớn lên mang trong mình dòng máu đam mê võ thuật. Vì muốn giúp đỡ nạn nhân bị ung thư, Zen đã đăng ký thi đấu võ thuật toàn quốc và tại đây cô đã gặp kẻ thù ngày xưa từng truy sát cha, mẹ cô...
Bình luận (0)