icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình yêu màu gì?

Cát Vũ

Lần đầu tiên ở TPHCM, một vở kịch có... tập hai. Vở Màu của tình yêu (IDECAF) sắp ra mắt trong dịp Tết Ất Dậu này chính là câu chuyện tiếp theo của vở Thử yêu lần nữa

Tình yêu màu gì? Đem câu này hỏi Nghệ sĩ Ưu tú Thành Hội, đồng tác giả kiêm diễn viên chính của vở, anh cười bẽn lẽn rồi ngập ngừng: “Màu gì thì... mỗi người tự biết. Còn “màu” của tôi... ngại lắm! Cái này là chuyện riêng, sống để dạ chết mang theo!” Ái Như, đồng tác giả kiêm đạo diễn, có vẻ cởi mở hơn: “Màu” của tôi chính là màu cuộc sống”. “Người ấy” ngày xưa là bạn của các anh chị trong gia đình, thỉnh thoảng đến nhà chơi, phụ bạn giữ em. Năm tháng cách xa, rồi một ngày “em” lớn lên, tình cờ gặp lại, “em” bỗng thấy thương, từ chối xuất cảnh với gia đình để mãi mãi được ở bên người ấy. Màu tình yêu của Ái Như chính là màu của sự tĩnh lặng, bình yên.

Màu trong mắt kẻ si tình.- Trong vở, nhân vật nữ hỏi nhân vật nam: Tình yêu màu gì hở anh? - Màu hồng! Tại sao? - Vì hồng là em đó (Bích Hồng)! Nhân vật nam hỏi nhân vật nữ: Tình yêu màu gì hở em? - Màu hồng phấn! Tại sao? - Vì hồng phấn là anh đó (Thôi Hồng Phấn)! Nhân vật nữ: “Chúng mình hơi “sến”, phải không anh?” - Nhân vật nam: “Sến quá chớ hơi gì nữa!”. Cả hai cùng cười.

. Thông tin:

. Hoàng Thái Thanh là tên mới của Thành Hội - Ái Như, ký chung khi viết kịch.

. Một số vở Thành Hội - Ái Như viết chung:

- Đùa với tình yêu.

- Bay trong cô đơn.

- Hợp đồng hôn nhân.

- Yêu.

- Thử yêu lần nữa.

- Màu của tình yêu.

. Vở Màu của tình yêu sẽ diễn tại IDECAF lúc 20 giờ ngày 30-1 và từ mùng 1 đến 10 Tết Ất Dậu.

Sắc đẹp của giai nhân nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Màu của tình yêu đã nhắc lại chân lý ấy một cách thú vị. Người vợ tên Bích Hồng bỏ đi 16 năm trước, nay lại trở về giữa lúc ông Thôi Hồng Phấn đi in thiệp cưới với cô giáo Bích Hồng. Sự trùng tên ngẫu nhiên không hề khiến ông lầm lẫn. Tuy họ trùng tên nhưng không trùng “màu”. Người vợ ngày xưa đã lạnh lùng xô ngã chiếc xe đạp, bỏ cha con ông giữa buổi chiều mưa dông để đi tìm cuộc sống đầy đủ hơn. Người vợ sắp cưới là một gia sư không còn trẻ, tính tình cứng cỏi nhưng có một tấm lòng nhân hậu. Sự trở về của người vợ cũ vô hình trung đã trở thành một cuộc chạy đua quyết liệt có lúc tưởng như bất phân thắng bại. Nhưng “vận động viên” mỏi mệt hơn cả trong cuộc chạy việt dã này không phải là ông Hồng Phấn và hai người đàn bà tên Bích Hồng mà là cặp uyên ương “Mụt ruồi” và Nhớ, vừa gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ chia ly. “Mụt ruồi” là biệt danh của ông Thôi Ứng, cha ruột Thôi Hồng Phấn. Ông và bà Nhớ cũng vừa in thiệp cưới, nhưng cuộc tình nồng cháy của họ có nguy cơ đổ vỡ vì cô giáo Hồng Phấn - cháu nuôi bà Nhớ - đang “bế quan tỏa cảng” con trai người yêu của bà - tức ông Hồng Phấn. Người ta trẻ, giận hờn nhau chạy tới chạy lui năn nỉ không sao, hai ông bà già gối mỏi chân chồn bị vạ lây, mới ngày đầu đã thấy “đuối”, mong muốn sớm hòa bình. Tình yêu của họ có màu của sự... vội vã vì mái tóc đã trắng phau bởi năm tháng đợi chờ nhau.

Ước mơ trong đời thực.- Cũng như tập 1 Thử yêu lần nữa, mà đến nay vẫn luôn hết vé, ở tập 2 Màu của tình yêu, đạo diễn Ái Như tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình trong việc khai thác những điều thú vị trong tình yêu. Cách làm của chị là để cho nhân vật phải va đập, phải bụi bặm (dù đây là điều chị rất sợ hãi) rồi cuối cùng mới cho họ một con đường thoát. Con đường thoát đó là cái kết có hậu trên sân khấu, là ước mơ trong đời thực. Sau bao nhiêu đau khổ, chị luôn muốn các nhân vật của mình được “còn có cái để sống” vì theo chị, một khi trái tim con người bị đau đớn thì cuộc sống vô nghĩa, dù trên đời còn có nhiều giá trị khác ngoài tình yêu.

Các nhân vật ở tập 1 đều có mặt ở tập 2. Thành Hội (Thôi Hồng Phấn), Hữu Châu (Thôi Ứng), Kim Xuân (bà Nhớ), Hồng Ánh (cô giáo Bích Hồng), Mỹ Duyên (Duyên), Quốc Khánh (Thôi Oanh Liệt)... vẫn tiếp tục câu chuyện một cách hóm hỉnh và duyên dáng. Chỉ riêng người vợ Bích Hồng của Tuyết Thu là người mới. Khác với các nhân vật đào thương trước đây, Bích Hồng của Tuyết Thu là người đàn bà sắc sảo, quyết đoán. Sự trở về của chị ta cũng nhằm mục đích tìm lại màu tình yêu cho mình, nhưng tiếc là gam màu ấy không phù hợp với bức tranh mà người đàn ông muốn vẽ. Đã lâu mới trở lại sân khấu sau thời gian dài làm mẹ, “người mới” Tuyết Thu cũng đã hòa được vào không khí Màu của tình yêu, tạo được một nét mới trong cách diễn.

... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... Bằng câu hát ẩn chứa nhiều “xúi giục” của Trịnh Công Sơn, vở diễn Màu của tình yêu kết thúc trong niềm vui hạnh phúc. Sân khấu khép lại để cuộc sống được mở ra...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo