icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tôi muốn làm “người lương thiện”

CÁT VŨ

Vào lúc 15 giờ 30 chiều qua, thứ bảy 3-11, chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy trên kênh VTV3 đã khởi chiếu tập 1 của bộ phim 12 tập Đời cần có nhau (tác giả Đông Nguyên, đạo diễn Yên Sơn)

Nhân vật trung tâm có tên Lâm Thanh do Nguyễn Hoàng sắm vai là nhân vật chính diện hiếm hoi trong số nhiều chục vai sau gần 20 năm theo nghề diễn.

NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HIẾM HOI

Lâm Thanh có một tuổi thơ bất hạnh. Bị lạc cha mẹ ruột, cậu ở với cha mẹ nuôi và một cô em gái. Lúc Lâm Thanh trưởng thành, gia đình cha mẹ nuôi găp chuyện không may, bị nợ nần tứ phía, anh phải vào TP tìm việc làm. Tuy khá giỏi về ngành công nghệ thông tin nhưng vì không có bằng cấp tương ứng nên đi đến đâu cũng bị từ chối. May sao, anh được nhận vào làm trong một công ty thủy sản. Nhờ có thực tài, anh được cất nhắc rất nhanh, làm trưởng phòng rồi lên giám đốc chi nhánh. Khi anh chân ướt chân ráo vào TP, mới xuống ga xe lửa đã bị bọn giang hồ hiếp đáp. Khi ấy, tình cờ, có một cô gái giỏi võ nghệ giữa đàng thấy chuyện bất bằng đã nhảy ra bênh vực. Cô tên Xuân (Thân Thúy Hà đóng), người cũng ở quê miền Tây lên TP kiếm việc. Tình cảm giữa họ nảy sinh nhưng cuộc đời của Xuân gặp nhiều cạm bẫy. Cô bị hãm hiếp đến mang thai và sau đó, bị xe đụng mất trí phải về quê ở với bà. Cuộc đời của chàng Lâm Thanh vì thế luôn là cuộc kiếm tìm, tìm tung tích của cha ruột và tìm dấu vết người yêu.

Trước đó, ở bộ phim Bông hồng trà (5 tập - tác giả Lưu Trọng Hồng, đạo diễn Trần Ngọc Phong), Nguyễn Hoàng cũng có được một vai khá hay, được người xem yêu thích. Đó là vai Cường, một trung úy đặc nhiệm của Cách mạng được cài vào hàng ngũ lính cộng hòa với cấp bậc đại úy, trợ lý giám đốc tổng nha cảnh sát. Nhân vật có một tâm lý đa chiều, vui buồn, sướng khổ pha trộn trong từng giây cuộc đời. Cả Cường và Lâm Thanh đều tạo đất cho Nguyễn Hoàng “khóc”. Ở Bông hồng trà là cảnh lúc Cường ở trại cải tạo, tình cờ gặp cô công an người yêu nhưng bị cô không thèm nhìn mặt vì nghĩ rằng anh đã phản bội Tổ quốc; còn ở Đời cần có nhau là lúc cha nuôi chết, rồi sau đó là cảnh gặp được cha ruột sau nhiều chục năm thất lạc và hội ngộ với người yêu sau một thời gian dài cô cố tình chạy trốn anh.

VÀ CHÁN NGÁN CHO NHIỀU “KẺ XẤU”

Trong các vai phản diện, Nguyễn Hoàng lại gây được ấn tượng khá sâu sắc. “Đậm đặc” nhất có lẽ là vai cậu Cử Hùng trong bộ phim truyền hình 26 tập Nợ đời (dựa theo tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh - đạo diễn Hồ Ngọc Xum). Cậu công tử con nhà giàu, ăn chơi đàng điếm, dụ dỗ làm cho cô Hai Phục (Việt Trinh đóng) có thai rồi quất ngựa sang Pháp du học. Nhân vật Bảng trong phim Giã từ dĩ vãng (đạo diễn Đinh Đức Liêm), ăn chơi còn “ghê” hơn, cặp toàn với phụ nữ lớn tuổi, thuốc chết ông chồng thầu khoán của một trong những người đàn bà nhân tình rồi ôm hết tiền trốn sang nước khác.

DẤN THÂN VÌ NGHỆ THUẬT

Nguyễn Hoàng quê Long An, từ thời học sinh đã nổi tiếng là một người có năng khiếu thể thao, từng năm lần vô địch tỉnh nhà môn đi xe đạp chậm, hạng ba cấp tỉnh môn bóng bàn, đội trưởng đội bóng chuyền Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, hiện nay là cầu thủ của đội bóng đá nghệ sĩ TPHCM... Khởi nghiệp là phóng viên chuyên viết về lĩnh vực thể thao và xã hội của Báo Long An, nhưng vì nghe lời “dụ dỗ” của bạn bè “đẹp trai vầy sao không đi đóng phim”, Nguyễn Hoàng bỏ nghề báo, gia nhập vào “đội quân” diễn viên điện ảnh TPHCM. Chính anh cũng không hiểu từ lúc nào, hầu hết các đạo diễn đã “đóng dấu” anh vào với loại vai đẹp trai hơi đểu. Từ hơi đểu tới ác tận mạng chỉ cách nhau có một... cái đầu của những ông vua sân quay. Đóng như vậy riết, không ít khán giả bị nhập tâm, cứ nghĩ nhân vật chính là con người ngoài đời của Nguyễn Hoàng khiến anh nhiều lúc không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng cũng không ít lần, anh xúc động vì bất ngờ giữa chốn đông người được khán giả nhận ra với một tình cảm nồng ấm. Có người còn ngạc nhiên vì cứ ngỡ anh là người miền Bắc như nhân vật Cường trong phim Bông hồng trà.

Nguyễn Hoàng là một diễn viên rất có trách nhiệm với nghề. Hễ nhận một vai, dù nhỏ, nếu thấy đó là một vai hay, anh đều thích thú và diễn hết mình. Như trong phim Tiếng tắc kè trong đêm (đạo diễn Thiệu Hoàng Quân - Đài Truyền hình Tiền Giang), đóng vai trung úy chế độ cũ chỉ huy cuộc càn quét, phải đóng bộ quân phục nóng nực, đeo cây súng nặng bên hông, lội sình quay từ 7 giờ sáng hôm nay đến hơn 3 giờ khuya hôm sau mới xong. Rời trường quay này, anh chỉ kịp ghé về nhà thay áo quần rồi leo lên chiếc xe Jeep của mình chạy một mạch đến phim trường Đời cần có nhau. Đôi mắt đẹp với cặp lông mi cong tự nhiên của anh đã nhiều lần được các đạo diễn khai thác cận ảnh, như đạo diễn Lê Cung Bắc đã từng làm cho nhân vật trung úy Hà của Nguyễn Hoàng trong phim Cô gái điên. “Chết vai” với những nhân vật phản diện, anh sợ khán giả quá tải nên muốn làm mới với những vai lương thiện. Trong năm 2007, anh đã từ chối không dưới 10 vai tư cách xấu để dọn mình chờ đợi những nhân vật chính diện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo