Xuất thân từ khoa lụa Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, trước khi trở thành họa sĩ, Trí Đức  là một nghệ sĩ múa rối. Những năm tháng sinh hoạt  tại Nhà Thiếu nhi TPHCM đã giúp anh có nhiều dịp gần gũi với thiếu nhi để hiểu rõ thế giới của các em hơn. Do đó, khi chuyển sang  minh họa sách  thiếu nhi, nét vẽ của anh luôn mang đậm màu sắc hồn nhiên của trẻ thơ. Khi được giao nhiệm vụ vẽ minh họa Harry Potter, Trí Đức không khỏi lo âu. Anh tâm sự: “Vì nói về thế giới phù phủy, nên từng nhân vật, chi tiết trong truyện Harry Potter của nhà văn Anh J. K. Rowling đều ẩn chứa một màu sắc huyền bí.  Thể hiện được những điều đó qua hình vẽ là một việc không dễ dàng chút nào”. Đến khi đọc bản lược dịch của nhà văn Lý Lan, anh đã bị cuốn hút vào thế giới huyền ảo  và quyết tâm phải góp phần làm một điều gì đó để giới thiệu với độc giả Việt Nam cuốn truyện hấp dẫn này.

Trí Đức cười, nhớ lại: “Ba tập đầu của Harry Potter, tôi hoàn toàn vẽ theo trí tưởng tượng, gương mặt Harry Potter rặt nét Việt Nam, không ngờ nhờ vậy được các em yêu thích”. Những cánh thư của các độc giả nhỏ tuổi gửi về NXB Trẻ là niềm động viên khích lệ rất lớn cho Trí Đức mặc dù trong đó có không ít lá thư trách móc sự lơ đễnh của anh một cách rất dễ thương: “Sao trong truyện Hermione có mái tóc xoăn dài mà chú lại vẽ tóc suôn dài, thầy Dumbledore mang kính hình bán nguyệt chứ đâu phải hình vuông...”. 

Bài và ảnh: H.Nhu