Thời đó, để có tiền đi học, Trinh Trinh đã phải đi bán vé số. Mỗi ngày nhịn quà sáng, cô chỉ ăn khoai lang luộc để có tiền mua sách vở. Gia đình gặp nhiều khó khăn, cha mẹ làm đoàn hát, đời sống sân khấu quạnh hiu nên túng thiếu. Trinh Trinh tham gia nhóm đồng ấu Bạch Long, sau đó về công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Có lẽ chính những khó khăn đã cho cô có nhiều vốn sống để hóa thân thành công vào các vai người phụ nữ bất hạnh.
Trong ca diễn, Trinh Trinh có làn hơi mạnh mẽ, cách diễn xuất đa dạng, vừa có thể diễn được đào chánh (những vai bi thương), đào lẳng (tính cách đanh đá, lẳng lơ), đào độc (tính cách phản diện, tâm địa xấu xa) và cả đào võ. Năm nay, Trinh Trinh có hai vai để khán giả nhớ: Chúc Anh Đài (vở Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài) và Lý thần phi (Bao Công vô lò gạch). Hiện nay, Trinh Trinh đang có mặt trong vở Chiếc áo thiên nga (công trình thứ hai của Nhà hát Trần Hữu Trang trong kế hoạch đưa cải lương ra sân khấu lớn). Vai Hoàng Dung – vợ của Trọng Thủy – một người phụ nữ chấp nhận cho chồng quay về Cổ Loa thành để được gặp Mỵ Châu, vì với Hoàng Dung mảnh đất phương Nam đã sản sinh nhiều con người chung thủy. Trinh Trinh còn có thêm vai Phồn Y trong vở Lôi vũ (đạo diễn-NSND Diệp Lang) trên sân khấu chương trình Thắp sáng niềm tin. Cô tâm sự: “Mỗi ngày tôi chọn cho mình một niềm vui khi được học hỏi, tiếp cận những cái mới trong nghề. Tôi cố gắng nỗ lực hết mình để không phụ lòng khán giả đã dành nhiều tình thương cho gia tộc có truyền thống theo nghề hát”.
Bình luận (0)