Nhóm gồm ba cô gái, với trưởng nhóm là Hoài Giang, kế đến là Bích Châu và Phương Loan. Cả ba thành viên đều xuất thân với nghề nghiệp không hề giống nhau nhưng có chung một sở thích là âm nhạc. Họ đã vượt qua những khó khăn về những điều không tương đồng, khổ luyện với một nhịp độ hơn bốn giờ mỗi ngày để hoàn thành ước mơ của mình.
Khán giả đang nhớ đến họ qua những ca khúc hết sức cá tính như: Tôi là ai, Radio buồn, Chiếc lá đầu tiên... thể loại mà họ chọn đã chứng minh được một thế đứng riêng trên sân khấu hôm nay: Trio 666 là nhóm nữ duy nhất được phòng trà Tiếng Tơ Đồng (nổi tiếng về sự khó tính của khán giả và những người biên tập) mời giới thiệu album riêng trong hai đêm. Bất ngờ là cả hai đêm đó, Tiếng Tơ Đồng đã đầy khách, vượt xa sự tiên liệu nhuốm màu lo lắng của ba cô gái trong nhóm. Cũng cần nói thêm, trước nhóm Trio 666, chỉ có duy nhất nhóm MTV là nhóm nam được mời giới thiệu album tại đây.
Nhịp độ làm việc của họ không dừng lại ở những thành công bước đầu (được khán giả yêu thích, hơn 2.000 bản album đầu tay đã bán hết trong vòng 15 ngày đầu phát hành...), đến tháng 6 này, họ lại tung ra album thứ hai mang tên Mùa đông mong manh với những ca khúc rock ballad đầy cao trào và ngẫu hứng. Ngoài ra, trong CD, khán giả sẽ còn bắt gặp một khả năng khác của họ: hát nhạc kịch. Cả hai phần nhạc kịch do họ trình bày trong vở Cô bé Lọ Lem (nhạc Nguyễn Đức Trung) và 12 bà mụ (nhạc Tuấn Khanh) hiện cũng đang được nhiều người biết đến.
Thị trường ca nhạc thật khắt khe. Sự đào thải đến thật nhanh. Chính vì vậy mà Trio 666 chọn cho mình một con đường chông gai nhưng chắc chắn: Đó là phát triển thể loại nhạc trẻ Việt Nam, không chơi nhạc ngoại và khổ luyện với các cách hát bè hiện đại, tránh việc hát nhép miệng dễ dãi hiện nay. Con đường của họ chắc còn rất dài và nhiều khó khăn giữa một rừng các nhóm vẫn ăn theo các loại nhạc Hoa, nhạc Thái, nhạc Hàn... nhưng đó lại là một quyết tâm lớn mà họ đang theo đuổi, như cách nói vui của họ “666 là vậy đó!”.
Bình luận (0)