Mặc dù có nhà ở cả Hồng Kông, Paris, Bắc Kinh, Trương Mạn Ngọc đã chọn Bắc Kinh là nơi cô đã gặp kiến trúc sư người Đức Ole Scheeren, 36 tuổi hồi tháng 6-2007, mà theo cô đó là người đàn ông số 1 của đời mình. Scheeren hiện đang làm việc cho OMA - tập đoàn tư vấn thiết kế cho trụ sở mới của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh cùng một số dự án lớn khác ở New York và Los Angeles. Họ được giới thiệu với nhau tại một buổi chiêu đãi và đã “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Năm nay 43 tuổi, người đẹp Hồng Kông vừa chia tay cuộc tình 4 năm với thương gia người Pháp Guillaume Brochard.
Nhận xét về “kép” mới, Trương Mạn Ngọc cho bạn bè biết: “Bên cạnh chiều cao lý tưởng và đẹp trai, Ole còn rất dịu dàng và chu đáo”. Họ có chung nhiều sở thích với điện ảnh và nhiếp ảnh - theo Trương Mạn Ngọc đó là những chủ đề vô tận của hai người.
Trương Mạn Ngọc đã tham gia tất cả 75 phim và bây giờ nếu có ai đó hỏi về bộ phim kế tiếp, sẽ nhận được câu trả lời từ cô: “Tôi không biết. Tôi chỉ biết gia đình và tình yêu là tất cả”.
Bình luận (0)