Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trương Mạn Ngọc: “Tôi chán ngấy phải khóc trên màn ảnh”

DL (Theo Le Monde)

Trương Mạn Ngọc có mặt trong hai bộ phim tranh giải Cannes là 2046 của Vương Gia Vệ và Clean của đạo diễn Pháp Olivier Assayas. Với vai Emily trong bộ phim sau, cô Trương đă đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Nhân dịp này, báo Le Monde phỏng vấn cô.

* Le Monde: Nhân vật Emily của cô trong Clean giống với nhân vật trong Tâm trạng yêu đương.

- Trương Mạn Ngọc : Olivier biết tôi rất thích xuất hiện trên màn bạc là tôi nhất. Nhưng rất hiếm khi phim của tôi giống nhau. Mỗi khi tôi làm phim ở châu Á, người ta đều muốn thấy tôi khác với tính cách thật của tôi. Trái với ý kiến của nhiều người, nhân vật trong Tâm trạng yêu đương rất khác với bản chất của tôi. Có thể đây là cách tôi thấy ở Vương Gia Vệ nhưng tôi đă đóng rất đạt trong phim này. Một nhân vật bị vò xé. Vương Gia Vệ quay ngón tay, ngón chân, bông tai của tôi. Tôi cũng thích được làm phim với Trương Nghệ Mưu nhưng cần cân bằng được thời gian.

Sau khi làm phim với Vương Gia Vệ, Tsui Hark, Johnny To, tôi muốn tẩy rửa mình, muốn lấy lại sức lực để quên đi các vai “đàn bà tồi tệ”. Nếu tôi muốn chia sẻ thời gian ở châu Á và châu Âu, lý do chính chỉ để được đóng những vai nhân văn hơn, tự nhiên hơn và đơn giản hơn là chỉ để được sống, được đi chợ, đi tàu điện ngầm, quan sát mọi người, mấy thứ đó thôi đă trở nên khó khăn ở Hồng Kông, nơi giới nghệ sĩ sống quá khép kín. Paris khiến tôi dễ thở. Sau khi li hôn, tôi không còn nhiều ràng buộc ở đây nhưng tôi vẫn muốn giữ một căn hộ làm chỗ đi về.

* Trong phim cô đóng vai một phụ nữ trầm uất, buồn rầu, vô đạo.

- Nên chấm dứt đóng những vai như vậy. Tôi thích đóng một vai hài. Tôi đă chán than khóc trên màn bạc. Đời tôi đã đau khổ đủ rồi. Hạnh phúc không dễ kiếm tìm. Nhưng nhân vật Emily đâu có buồn bằng ngoài đời. Cô ấy còn ít buồn hơn cả tôi nữa ấy chứ! Cô ta bị vùi dập nhưng vẫn đủ sức mạnh nội tâm để thay đổi cuộc đời.

* Tính cách nào Olivier mượn của cô ?

- Lòng kiêu hãnh. Olivier cho phép tôi được thể hiện mình trong phim. Trong Irma Vep, lại là một Trương Mạn Ngọc khác mà tôi tự sáng tạo ra. Trong Clean, tôi không có cảm giác vào vai mà nhân vật đã đi vào máu thịt tôi. Tôi không đóng mà chỉ biểu hiện mình. Trong nháy mắt Olivier hiểu sở thích của tôi, thú chơi bida, ham muốn trở thành ca sĩ, anh ấy còn đưa vào phim một số câu tôi thích nói. Một tính cách nữa mà tôi thích ở Emily là luôn tin vào số phận. Khi bị hiểu lầm, tôi nghĩ không nên phản ứng lại. Tôi thích quay lưng bỏ đi hơn là van nài cầu xin. Người ta bảo tôi “da mỏng”, theo tiếng Hoa có nghĩa là e lệ, rụt dè. Emily che giấu mình. Cô ta biết nói dối để làm lại cuộc đời nhưng lại rất sợ người ta đoán được cô ta đă mất mát như thế nào!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo