xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trương Minh Quốc Thái: Cuộc đời là những chuyến đi

Hoàng Lan Anh

Quốc Thái là một trong những ngoại lệ của showbiz. Trong khi nhiều nghệ sĩ tìm mọi cách để được nổi tiếng thì Quốc Thái lại chọn cách sống thu mình

“Nếu anh vẫn muốn cưới thì cưới. Nhưng anh chỉ lấy được tấm thân đầy tổn thương này thôi, còn trái tim em đã chết ở làng Châu này rồi/ Em hãy nhìn vào mắt anh và thừa nhận những gì em nói là sự thật có phải không?”.

Rất nhiều người xem đã khóc, khi chứng kiến cảnh hai nhân vật chính trong phim “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền trò chuyện trên bến sông; khi nhìn vào đôi mắt đau khổ nhưng cũng rất quyết liệt của Quang bị người yêu từ chối tình cảm của mình trong đêm mưa. Đôi mắt đau buốt của người đàn ông ấy có sức thuyết phục hơn ngàn lời nói, vạn câu hỏi. Chính Lã Thanh Huyền, người vào vai Mây, cũng thừa nhận đã không dám nhìn vào mắt Quốc Thái lúc ấy, dù hai người chỉ đang đóng phim. Ánh mắt ám ảnh như vậy, chỉ thực sự có ở những diễn viên rất giỏi nghề.

Có duyên với phim chiến tranh

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết chọn Quốc Thái vào “Người trở về” bởi đặc biệt ấn tượng với gương mặt góc cạnh đàn ông và ánh mắt rất có hồn của diễn viên này. Quang là vai đo ni đóng giày cho Quốc Thái, đạo diễn Thái Huyền cũng không ngại ngần điện thoại mời anh ngay khi kịch bản phim còn chưa hoàn thành. Điều thú vị là dù đã nhắm Quốc Thái cho vai Quang nhưng khi gửi kịch bản, đạo diễn Thái Huyền vẫn nói Quốc Thái lựa chọn bất kỳ nhân vật nam nào trong kịch bản mà anh thích. “Ngoài việc thể hiện sự ưu ái dành cho một diễn viên mình rất quý trọng, tôi còn muốn thử xem cách cảm của Thái đối với nhân vật ra sao. Rất chính xác, Thái chọn Quang chỉ sau vài tiếng đọc kịch bản” - đạo diễn Thái Huyền nói.

 

Quốc Thái vai Quang trong phim “Người trở về” Ảnh: HUYỀN ĐẶNG
Quốc Thái vai Quang trong phim “Người trở về” Ảnh: HUYỀN ĐẶNG

 

Và đúng như kỳ vọng của đạo diễn Thái Huyền, Quốc Thái đã thực sự chứng minh cho khán giả thấy anh chính là linh hồn của bộ phim. Quốc Thái bảo dù rất thích các vai chiến sĩ nhưng anh không được thể hiện, không đủ tự tin để nghĩ rằng mình hợp vai, các đạo diễn cũng không muốn giao. “Khi được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng mời đóng “Những người viết huyền thoại”, tôi coi đó là một thử nghiệm lớn, có thể mất và được cả vốn lẫn lời. Những phản hồi sau đó rất tích cực, kiểu sao như thế này mà lại không vào vai bộ đội sớm hơn. Tôi vui vì đã có cơ hội khám phá chính mình. Ngoài đời, tôi vẫn nhút nhát, thành ra muốn thể hiện những nhân vật anh hùng sẵn sàng đi giữa làn bom đạn” - Quốc Thái bộc bạch.

Nghề chọn người

Quốc Thái là diễn viên chuyên nghiệp mà không qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Nhớ về con đường đã đi của mình, anh tâm sự: “Nghề đã chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề”. Yêu thích điện ảnh nhưng Quốc Thái không đủ tự tin để đến với nó. Khi học đại học, anh cũng chọn chuyên ngành điện công nghiệp ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật. “Hồi đó, tôi rất nhút nhát nên đã đi học một lớp diễn xuất để tự tin lên” - Quốc Thái kể. Sau đó, nhờ bạn bè động viên, được các thầy truyền lửa, anh quyết định tham dự cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng năm 1997, do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức và giành giải nhất.

Nhưng những năm ấy, phim kiểu “mì ăn liền” đã thoái trào, phim truyền hình cũng rất ít nên cơ hội đến với điện ảnh rất hiếm. Quốc Thái cho biết lâu lâu  anh được mời đóng một vai phụ, vai thứ chính, vừa học vừa làm. Ai gọi gì thì đi làm nấy, chụp ảnh mẫu, diễn thời trang, thậm chí là cả đi hát. “Lúc đó tôi hoang mang, không biết mình có sống được bằng nghề này không. Gia đình cũng phản đối vì thấy tôi lông bông” - Quốc Thái kể.

 

Quốc Thái ngoài đời Ảnh: TRẦN THANH TRÍ
Quốc Thái ngoài đời Ảnh: TRẦN THANH TRÍ

 

Mất 3 năm hoang mang như thế, Quốc Thái mới chính thức chạm ngõ làng điện ảnh với vai chính đầu tiên trong phim “Người đàn bà yếu đuối” của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Lúc ấy, Quốc Thái mừng đến mất ngủ vì có một vai diễn như thế rất khó, nếu không muốn nói là cực khó. Chính nhờ Phát của “Người đàn bà yếu đuối” mà Quốc Thái đã nhận được Giải Mai Vàng - Nam diễn viên được yêu thích nhất trong năm, do công chúng bình chọn. “Lúc ấy, tôi mới bớt hoang mang và nghĩ mình có thể đã đi đúng hướng” - Quốc Thái nhớ lại.

Thích những vai góc cạnh, khác mình

Đóng rất nhiều phim, cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình, gây ấn tượng với cả những vai chính diện, phản diện, Quốc Thái bảo anh thích đóng những vai gai góc, càng gai góc trắc trở càng thích. Nhân vật càng khác mình càng muốn diễn. “Ngoài đời, tôi rất bình yên nên khi được vào những vai bi kịch, trắc trở thì rất thích vì muốn mình trên phim khác ngoài đời” - người đóng vai Hưng của phim “Lớp học tình yêu” nói. Xem Quốc Thái đóng những vai phản diện trên truyền hình, có nữ khán giả chia sẻ rằng thấy  anh vào vai “đểu” đạt quá, cô muốn nhảy vào tivi đạp cho “thằng đểu” mấy cái. Tâm sự về chia sẻ này, Quốc Thái bảo có nhiều người hỏi anh sao không chọn cho mình lối đi an toàn, tức là chọn những vai chính diện. Nhưng diễn viên này thì lại nghĩ khác, anh muốn tìm một lối đi riêng cho mình. “Khi các đạo diễn đến tìm để giao những vai phản diện, tôi mừng vì hiểu rằng khi họ giao cho mình những vai đó, có nghĩa là họ tin tưởng mình nên mới giao những vai khó nhất định. Những vai phản diện tôi đóng luôn là trung tâm của câu chuyện nên có đất diễn rất đã, rất sướng. Đôi khi tôi đi diễn, bà con bảo sao thằng này ngoài mặt nhìn hiền mà toàn đóng vai ác, vai đểu, tôi thấy vui vì như vậy là vai diễn của tôi đã gây ấn tượng được với khán giả. Vai nhẹ nhàng, bình yên tôi không thích đóng” - nam diễn viên của phim “Cocktail tình yêu” kể lại và cho biết mình luôn làm những vai phản diện của mình đời hơn.

Chọn cuộc sống bình lặng

Quốc Thái là một trong những ngoại lệ của showbiz. Trong khi nhiều nghệ sĩ tìm mọi cách để được nổi tiếng thì anh lại chọn cách sống thu mình. Trên Facebook của anh chỉ thấy ảnh Quốc Thái trong những chuyến đi, những địa danh nổi tiếng của đất nước. Quốc Thái bảo anh muốn sự bình yên và không muốn thay đổi mình, không muốn được đối xử như một khác biệt. “Mười bảy năm làm nghề, hỉ - nộ - ái - ố tôi đã trải hết rồi” - Quốc Thái tâm sự. Anh ngại lên báo vì không muốn mình trở thành cái máy xuất hiện ở chỗ này chỗ khác, trả lời những câu giống hệt nhau. Quốc Thái muốn mỗi khi xuất hiện là phải đem đến sự tươi mới trong những câu chuyện của mình.

Với Quốc Thái, cuộc đời là những chuyến đi. Trong những chuyến phiêu du, anh nhận được trải nghiệm về cuộc sống, rút ra cho mình những cách sống phù hợp, yêu người xung quanh, yêu cảnh vật quê hương hơn. “Nhiều người nghĩ Việt Nam không đẹp bằng nơi nọ nơi kia nhưng tôi truyền cảm hứng cho họ, hãy đi đi để thấy đất nước mình vô cùng đẹp” - Quốc Thái nói. Thay vì xuất hiện giữa showbiz, những khi không đóng phim, anh khoác ba lô lên và đi, tặng cho mình những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ...

 

Mong được sống lâu với nghề

Nếu không có vai diễn, cuộc sống của Quốc Thái không còn ý nghĩa gì hết. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chỉ mong muốn duy nhất là được sống lâu với nghề.

“Tôi học được nhiều thứ ở các anh chị đi trước, những người coi nghề là nghiệp. Sân khấu chính là thánh đường của họ. Phim với tôi cũng rất thiêng liêng, nó như hơi thở của mình. Thấy những bạn trẻ đến với phim chỉ như để mua danh, để được nổi tiếng, tôi rất buồn. Có những lúc không được đóng phim, tôi thấy như mình thiếu sức sống, cảm giác không còn là mình. Tôi cần vai diễn, cần môi trường làm việc nên luôn tâm niệm phải sống trọn vẹn với nghề nghiệp” - Quốc Thái nói.

 

“Người trở về” sẽ ra mắt khán giả TP HCM

Sau những phản hồi tích cực từ khán giả cũng như báo giới, bộ phim “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội sản xuất sẽ tiếp tục được giới thiệu với khán giả Hà Nội vào các ngày 19 và 20-9 tại rạp Kim Đồng. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Kim Đồng cho biết rất lâu rồi mới có một bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng lấy được nước mắt khán giả, hấp dẫn người xem. Đây là lần đầu tiên đơn vị này tổ chức chiếu lại bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng theo đề nghị của khán giả.

Sau đợt chiếu tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, phim “Người trở về” cũng sẽ được công chiếu phục vụ công chúng TP HCM vào tuần cuối của tháng 9 tại hệ thống rạp CGV trong chương trình Art House - tuyển chọn những bộ phim có giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Y.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo