Trương Tịnh Sơ sinh năm 1980, là con gái trong gia đình công chức. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ chỉ muốn hướng cô theo nghề sư phạm. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2005, với hai vai diễn trong hai phim: Khổng Tước (đạo diễn Cố Trường Vệ, đoạt giải tại LHP Berlin) và Thất kiếm (đạo diễn Từ Khắc), Trương Tịnh Sơ được đánh giá là diễn viên chuyên nghiệp và báo chí thêu dệt: “Trương Tịnh Sơ là bản sao của Chương Tử Di...”.
Rượu Nữ nhi hồng
Năm 2006, Trương Tịnh Sơ đảm nhận một lúc 4 vai nữ chính trong bốn bộ phim: Hoa cổ tân nương, Tháo dây tơ hồng, Tình nghĩa khó phân và Jade Warrior (Chiến binh ngọc trai) của đạo diễn Phần Lan AJ Annilla. Tuy những phim ấy không nổi tiếng như Thất kiếm, Khổng Tước nhưng với khả năng diễn xuất, vũ đạo và tính chuyên nghiệp của mình, Trương Tịnh Sơ đã làm hài lòng khán giả phương Tây và các nhà sản xuất. Có một nhà báo bình luận về Trương Tịnh Sơ: “Tuy không xinh đẹp, điệu đàng, diễm lệ như những Chương Tử Di, Châu Tấn, Cao Viên Viên, Lưu Diệc Phi... nhưng khi xem Tịnh Sơ diễn, tôi luôn có cảm giác ngây ngất như được nếm loại rượu Nữ nhi hồng, loại rượu được chôn đến 20 năm mới có mùi thơm”.
Vai diễn ấn tượng
Đầu năm 2007, Trương Tịnh Sơ có tên trong bộ phim Những tay chuyên nghiệp do đạo diễn Nhĩ Đông Thăng dàn dựng. Vai diễn của cô nặng bi kịch, đầy ắp tiếng rên rỉ, đặc sệt màu xám và phải diễn xuất cùng các sao của Hồng Kông (như Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Viên Vịnh Nghi, Ngô Ngạn Tổ) nhưng Trương Tịnh Sơ vẫn tỏa sáng. Báo chí Hoa ngữ khẳng định Trương Tịnh Sơ diễn chắc tay, biết cách dung hòa cùng bạn diễn.
Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng khen ngợi Trương Tịnh Sơ diễn xuất thông minh, còn Trương Tịnh Sơ thì: “Khi mới nhận vai, đạo diễn đã tuyên bố với tôi, vai diễn này sẽ đòi hỏi cô phải cống hiến cả linh hồn, thể xác, cô có dám diễn hay không? Lúc ấy tôi cho là mình đang bị dọa, chứ không hề nghĩ lời nói của đạo diễn còn nhẹ so với thực tế. Suốt 4 tháng trên trường quay, có những ngày tôi bị khan cả cổ, cứng đơ hoặc run lẩy bẩy cả người vì vừa mới quay xong các cảnh “kinh khủng”. Đã hoàn tất vai diễn song, cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn còn bị ám ảnh”.
Vào vai cô gái Việt Nam
Cuối tháng 6 vừa qua, Trương Tịnh Sơ nhận lời của đạo diễn Chương Gia Thụy đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim có tựa đề Hồng Hà. Nội dung phim nói về cuộc sống tại một thành phố nhỏ vùng biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. A Đào (Trương Tịnh Sơ đóng) là người Việt Nam, do bị bom nổ làm thương tổn não từ nhỏ, nên trí óc chỉ dừng lại ở trình độ một đứa trẻ, phản ứng trước mọi chyện khá chậm... Được dì đưa sang Trung Quốc sinh sống, A Đào luôn chìm đắm trong thế giới riêng, ngày ngày làm bạn với mây gió và những câu hát dân ca của quê hương mình.
Trương Tịnh Sơ nói: “Khi vừa cầm kịch bản này, tôi đã thấy rất thích thú. Tuy vậy, đây là một vai diễn khó khăn. Trong phim tôi nói tiếng Hoa rất ít, phần nhiều là tiếng Việt. Ngoài ra, lần đầu tiên nhận vai một cô gái ngốc nghếch, miệng lẩm bẩm và tay chân thì vụng về, tôi không biết mình phải diễn như thế nào. Ngày đầu đến đoàn phim, tôi cứ nghĩ: “Lần này thì chết thật rồi”, thậm chí cũng cảm thấy hơi hối hận vì đưa ra quyết định nhận vai quá mạo hiểm. Nhưng do đã ký hợp đồng rồi nên chỉ còn cách cố gắng mà diễn thôi. Hy vọng là tôi sẽ diễn tốt”.
“Tôi không bắt chước...”
Năm 2006, Tịnh Sơ phát hành tập ảnh gợi cảm và được nhiều nhà phê bình nhận xét rằng: “Xem ảnh của Trương Tịnh Sơ, bạn sẽ không bị choáng ngợp vì nhan sắc nhưng chắc chắn sẽ bị lay động bởi sự dung hòa giữa nét đẹp đơn sơ và tính cách sâu sắc...”. Lời khen ngợi này đã làm mích lòng một số người hâm mộ các nữ diễn viên khác. Bằng chứng là fan của Phạm Băng Băng lên Internet chỉ trích Trương Tịnh Sơ chụp hình “y chang” thần tượng của họ. Còn fan của Lý Băng Băng thì tuyên bố tẩy chay hình ảnh của Trương Tịnh Sơ, vì trang điểm và ăn mặc quá giống thần tượng của họ... Trước dư luận, Trương Tịnh Sơ khẳng định: “ Tôi không bắt chước ai về cách ăn mặc cũng như trang điểm, và càng không là bản sao của ai. Tôi là tôi”.
Bình luận (0)