Mùa hè sôi động
(VN, HTV9 lúc 18 giờ từ thứ tư đến thứ bảy, từ ngày 11-7)
Mùa hè sôi động (Hành Tinh Xanh sản xuất, đạo diễn Võ Ngọc và Nhất Tuấn) là kịch bản đầu tay của nhà văn-nhà báo Trần Thị Hồng Hạnh được chuyển thể thành phim. Được cấu trúc theo kiểu hai tập phim là một câu chuyện (dài 30 tập), bộ phim là một chuỗi hành trình khám phá cuộc sống của 6 người bạn trẻ. Trong cuộc hành trình 10 ngày lên rừng xuống biển đó, họ đã gặp nhiều biến cố làm thay đổi cách nhìn của mỗi người và giúp họ trở nên hoàn thiện, biết yêu thương, tha thứ và nỗ lực hơn cho cuộc sống sau này.
Điểm đáng ghi nhận ở phim Mùa hè sôi động là sự chịu đầu tư của nhà sản xuất, có đến 95% bối cảnh phim được thực hiện ở ngoài trời, qua nhiều tỉnh, thành với nhiều thắng cảnh đẹp khiến không gian phim bớt nhàm chán. Dàn diễn viên mới như Mỹ Kim, Văn Anh Duy, Thiên Minh, Diễm My... có lẽ do cùng độ tuổi với nhân vật nên nhập vai khá tự nhiên. Tuy nhiên về nội dung, nếu như phần lời thoại được tiết chế thay vào đó là những hành động của nhân vật thì phim sẽ lôi cuốn hơn.
H.Nhu
Taxi
(VN, HTV9, lúc 18 giờ từ chủ nhật đến thứ ba, từ ngày 12-7)
Taxi (TFS sản xuất, đạo diễn Phạm Ngọc Châu) là phim truyền hình đầu tiên lấy đề tài về nghề lái taxi. Nhân vật chính trong phim là Tuấn và Bảo. Cả hai khác biệt nhau về tuổi tác, tính tình và cả hoàn cảnh xuất thân nhưng qua thời gian cùng hành nghề, quan hệ của họ không chỉ là tình đồng nghiệp mà còn thấm đẫm tình cảm anh em.
Nhờ Tuấn mà Bảo từ một thanh niên ăn chơi thiếu suy nghĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều trong ý thức và việc làm. Thông qua những việc làm của Tuấn và Bảo như hợp tác với công an bắt giữ những tội phạm nguy hiểm, khống chế bọn đua xe, giúp đỡ những em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên xe... bộ phim đã vẽ lên một bức tranh cuộc sống sinh động và hình ảnh đẹp đẽ của cánh tài xế taxi vốn rất đỗi bình dị.
Taxi lôi cuốn bởi nhịp phim nhanh, nhiều pha hành động hấp dẫn, tình tiết gần gũi đời thường, các diễn viên: Trí Quang, Khương Ngọc, Hoài An... diễn xuất tốt, nhất là Khương Ngọc. Vai Bảo có thể xem là vai diễn hợp với Khương Ngọc nhất từ trước đến nay. Mặc dù dài 20 tập nhưng vì mỗi tập phim là một câu chuyện nên rất tiện cho khán giả theo dõi.
N.Hương
Merlin và vương quốc Camelot
(Anh, HTV7 lúc 17 giờ mỗi ngày từ ngày 12-7)
Merlin và vương quốc Camelot, dài 13 tập, thuộc thể loại thần thoại, hồi hộp, là bộ phim phương Tây hiếm hoi “chen chân” vào giờ vàng phim nước ngoài lâu nay vốn chỉ dành cho các phim Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Bối cảnh phim xảy ra tại vương quốc Camelot huyền thoại do vua Uther trị vì.
Nơi đây phép thuật bị cấm sử dụng. Vậy mà cậu bé Merlin ngay lúc mới sinh ra đã có phép thuật siêu phàm và sau này còn trở thành một phù thủy vĩ đại. Vì thế, Merlin phải giấu mọi người về phép thuật của mình và làm người học việc cho ông Gaius.
Khi trưởng thành, Merlin được giao một sứ mạng quan trọng là bảo vệ cho người con trai kiêu ngạo của vua Uther – hoàng tử Arthur - và giúp đỡ Arthur trở thành một vì vua vĩ đại sau này. Ban đầu, giữa Merlin và Arthur luôn mâu thuẫn nhau nhưng về sau hai người đã sát cánh bên nhau cùng vượt qua mọi hiểm nguy, đặc biệt là sau khi Merlin cứu mạng Arthur.
Mỗi tập phim là một câu chuyện ly kỳ với sứ mạng của Merlin và phép thuật của cậu theo kiểu “Harry Potter”. Diễn viên tham gia: Colin Morgan, Bradley James, Richard Wilson, Anthony Head.
Q.Huy
Nhật ký tình yêu
(Mỹ, VTV1 lúc 21 giờ ngày 12-7)
Ở trại dưỡng lão nọ, ông cụ Duke hằng ngày vẫn qua phòng bà lão
Họ buộc cô phải lập tức trở về
Nhật ký tình yêu là một bộ phim cảm động về câu chuyện tình yêu thật đẹp, lãng mạn và mang màu sắc phương Đông. Đến đây, không cần nói chắc mọi người đã hiểu đôi bạn già đọc truyện cho nhau nghe là ai và đó cũng chính là kết thúc có hậu nhưng thật nhất của câu chuyện. Điều gây xúc động nhất cho người xem không phải là tình yêu đắm say thời trẻ của Noah và Allie, mà chính là tình cảm còn nguyên vẹn của họ lúc gần đất xa trời, tay trong tay tới tận giờ phút cuối cùng...
M.Hương
Bảy tay súng cự phách
(Mỹ, đang phát trên HTV9 lúc 6 giờ 30 phút, từ chủ nhật đến thứ tư)
Bảy tay súng cự phách là bộ phim truyền hình hoành tráng, đồ sộ với hình ảnh trung tâm là bảy anh chàng hào hoa, hiên ngang, cao thượng, hết mình vì nghĩa. Phim từng giành giải thưởng truyền hình Emmy năm 1998, một đề cử Emmy năm 1999.
Chuyện phim bắt đầu khi một ngôi làng của người da đỏ ở Bắc Mỹ bị đe dọa bởi những chiến binh liên hợp, một vài cư dân trong làng đã phải liều mình trốn ra ngoài để tìm sự giúp đỡ. Họ-bảy chàng tân binh - với những kỹ năng và sự tinh xảo riêng đã trở về làng, đương đầu với nhiệm vụ đầy thử thách và nguy hiểm này. Nhưng khi sóng gió qua đi, họ lại trở về với cuộc sống của những công dân bình thường trong một thị trấn nhỏ và dùng những kỹ năng của mình cho những công việc phù hợp.
Bộ phim Bảy tay súng cự phách (23 tập), vừa có những tình tiết gay cấn, hồi hộp vừa có những tình huống hài, đem đến cho khán giả hình ảnh mới lạ về những chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ lịch lãm,
rắn rỏi.
Ng.Ngọc
Vút bay
(Mỹ, khởi chiếu từ ngày 17-7)
Vút bay (Up) là phim hoạt hình đầu tiên được chọn trình chiếu mở màn LHP Cannes vừa qua và đang có mặt trong tốp 10 phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ. Phim kể lại chuyến du hành đến những vùng hoang dã Nam Mỹ của ông lão bán bóng bay 78 tuổi Carl Fredricksen và nhà thám hiểm tự phong 8 tuổi Russell. Cuộc hành trình đưa họ tới một thế giới đã mất, đầy những nhân vật quái đản, kỳ lạ và bất ngờ. Dễ thương, dí dỏm, bộ phim Vút bay là một cuộc hành trình vui nhộn, đầy xúc cảm, đưa trí tưởng tượng của người xem bay cao.
Một trong những điểm thu hút của phim là bối cảnh rất sinh động, khiến khán giả quên mất đang xem một phim hoạt hình. Để làm được điều này đoàn phim đã đi thực tế tại núi Roraima tại Guyana - ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất trong tổng số 115 ngọn núi mặt bằng trên thế giới, thác Angel tại Venezuela- thác nước cao nhất thế giới đổ xuống ở độ cao 979 mét từ đỉnh Auyantepui, chụp hàng ngàn tấm ảnh, quay hàng ngàn đoạn tư liệu, họ đưa gần như tất cả các chi tiết của thảm thực vật quan sát được vào phim, như những cây bonnetia, cỏ stegolepis, mỏm đá đen với những bông hoa màu hồng tuyệt đẹp khiến bối cảnh phim như thật.
Một ấn tượng nữa của phim là phần tiếng nói của nhân vật Russell. Để tìm ra người thể hiện giọng nói này, các nhà làm phim đã tìm kiếm trong 450 cậu bé trên cả nước và cuối cùng dừng lại ở cậu bé 7 tuổi Jordan Nagai. Anh trai của Jordan Nagai vốn là một diễn viên nhí trong vài chương trình quảng cáo đã đưa Jordan Nagai tháp tùng mình đến buổi thử giọng nhưng rốt cuộc chính cậu em lại được chọn.
H.Nhu
Kỷ băng hà 3
(Mỹ, khởi chiếu từ ngày 17-7)
Những nhân vật đến từ thế giới băng giá của loạt phim bom tấn Ice Age và Ice Age: The Meldown quay trở lại trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú mới mang tên Ice Age 3: Dawn of the dinosaurs (Kỷ băng hà 3: Khủng long thức giấc).
Trong phần này, hai chú voi Manny và Ellie đón chờ ngày chú ma-mút con của họ ra đời, Sid vướng vào rắc rối khi cố vun vén một gia đình sau khi tìm được vài quả trứng khủng long và tất nhiên không thể thiếu chú sóc Scrat- nhân vật vẫn cố gắng tóm cổ quả hạnh mà nó chưa bao giờ có được, đặc biệt hơn, lần này, Scrat còn gặp đối thủ của mình - con sóc chuột cái vô cùng đa mưu và quyến rũ tên Scratte.
Phần 3 của phim có tất cả những gì đã khiến người xem yêu thích ở 2 phần đầu nhưng hài hước hơn, các pha hành động ngoạn mục hơn, nhiều cảnh hùng vĩ hơn. Một trong những chi tiết mới của phần 3 là xuất hiện thế giới dưới lòng đất bao la, nơi cư ngụ của loài khủng long.
Thế giới màu mỡ này tương phản hoàn toàn với loạt cảnh hắt hiu ảm đạm của hai phần phim trước. Qua thế giới mới, chúng ta có thể thấy các nhà làm phim chủ ý đặt các nhân vật trong phim vào những tình huống khác nhau với những thử thách khác nhau. Có thể nói loạt phim Ice Age hướng tới những thế hệ khán giả khác nhau bằng nhiều con đường khác nhau.
Q.Huy
Bình luận (0)