Hiệp sĩ đường phố
(VN, HTV9 lúc 18 giờ từ thứ tư đến thứ bảy, từ ngày 13-11)
Hiệp sĩ đường phố là bộ phim hành động tâm lý xã hội do đạo diễn Lý Khắc Linh thực hiện. 35 tập phim nêu bật chủ đề: Cuộc sống sẽ tuyệt vời nếu mỗi người cùng góp tay vào, cùng có trách nhiệm với cộng đồng và vì tình nhân đạo mà con người có thể bao bọc, che chở nhau, có thể tha thứ cho nhau, quên đi quá khứ không hay để cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Đặc biệt trong phim này, diễn viên Huy Khánh thể hiện một lúc hai vai anh em sinh đôi Minh-Hào có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Sanh, Tấn Hưng, Ngọc Tưởng, Quốc Thuận, Phương Dung, Cát Phượng. Phim thuộc thể loại hành động nhưng nhịp phim tương đối chậm, một vài tập đầu chưa thấy hấp dẫn.
H.Nhu
Thứ ba học trò
(VN, HTV9 lúc 22 giờ 30 phút từ thứ năm đến chủ nhật, từ ngày 13-11)
Thứ ba học trò (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo, TV Plus và Créa TV sản xuất) là câu chuyện về một lớp học cá biệt gồm 40 học sinh nghịch ngợm, ham chơi và quậy phá, đến mức cả trường phải đặt biệt danh là “40 tên cướp”.
Khi cô chủ nhiệm của lớp nghỉ sinh, thầy cô giáo nào trong trường cũng ngần ngại không dám nhận lớp này. Cuối cùng, trọng trách được giao cho Nghiêm Tuấn - một giáo sinh dạy văn trẻ mới “chân ướt chân ráo” về trường. Nghiêm Tuấn bất đắc dĩ phải trở thành Alibaba để trị “40 tên cướp”.
Do chưa có kinh nghiệm, ban đầu anh khốn khổ vì những trò tinh quái của “40 tên cướp” nhưng dần dà anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần của lũ học trò bởi sự gần gũi và thân thiện như một người anh lớn với những đứa em. Nghiêm Tuấn giải phóng những bài giảng sáo rỗng và khô cứng bằng những trải nghiệm thực tế mà anh đã từng trải qua.
“40 tên cướp” thực chất là 40 hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau mà Nghiêm Tuấn phải tìm hiểu và từng bước hòa mình với những tình huống trớ trêu thường xuyên xảy ra. Thứ ba học trò là phim truyền hình đầu tiên ca sĩ Đan Trường tham gia (vai Nghiêm Tuấn), ngoài ra phim còn có mặt các diễn viên: ca sĩ Thanh Thảo, Nguyệt Ánh, Baggio...
Ng.Ngọc
Lee San
(Hàn Quốc, HTV3 lúc 20 giờ 45 phút từ thứ hai đến thứ năm, từ ngày 9-11)
Câu chuyện kể về vị vua thứ 22 của triều đại Joseon - thế kỷ 18: Lee San. Đây là một giai đoạn lịch sử đầy biến động trong lịch sử phong kiến Hàn Quốc. Lee San là một vị vua khôn ngoan và sẵn sàng tiếp thu những cái mới, một vị vua đã đấu tranh vì giá trị của nền dân chủ.
Bộ phim dài 76 tập là tập hợp những câu chuyện về những chiến thắng huy hoàng, sự thử thách, nỗi ân hận cùng những thành tựu lịch sử của vị vua lẫy lừng này. Cùng với những thước phim đẹp và hoành tráng, cốt truyện hay, mang tính lịch sử và nhân văn, bộ phim là một tác phẩm xuất sắc của đạo diễn Lee Byeong Hun, đồng đạo diễn của phim Nàng Dae Jang Geum, Thần y Huh Jun, Seo Dong Yo, Sang Do...
Chuyện tình 30 năm giữa nhà lãnh đạo nữ Song-yeon (Eubin Sung) và vua Jung-jo sẽ là chủ đề chính trong suốt bộ phim này. Diễn viên: Lee Seo Jun, Han Ji Min, Park Eun Hye, Seo Hyun Ah, Lee Jong Su.
H.Nguyễn
Cơ hội đổi đời
(Mỹ, hài, khởi chiếu từ ngày 13-11)
Nhân vật chính trong phim Cơ hội đổi đời (Post Grad) là Ryden Malby. Ryden Malby cũng như nhiều sinh viên khác, lên kế hoạch tương lai rất chặt chẽ: học thật đỉnh, giành học bổng, tốt nghiệp, sau đó thuê một căn hộ xinh xắn và vào làm việc tại nhà xuất bản có tiếng nhất thành phố.
Nhưng giấc mộng của Ryden tan tành vào cái ngày cô nhận được tin “sét đánh”: công việc mơ ước của cô đã rơi vào tay kẻ không đội trời chung! Nguồn vui duy nhất của Ryden trong những ngày hậu tốt nghiệp chán chường là cậu bạn thân Adam và sự xuất hiện của chàng hàng xóm nóng bỏng David. Nhưng khi Ryden có thể vượt qua được thời kỳ u ám, đó chính là thời điểm thích hợp để cô bạn vạch ra một kế hoạch hoàn toàn mới cho cuộc đời mình.
Post Grad có tựa gốc Ticket to Ride, sau đổi thành The Post-Grad Survival Guide rồi rút gọn còn Post Grad. Nữ diễn viên kiêm nhà văn kiêm ca sĩ gạo cội Jane Lynch, thường được biết đến với những vai có cá tính mạnh, không hề gặp khó khăn trong việc “làm mềm” mình và vào rất ngọt vai mẹ của Ryden - một bà nội trợ tốt bụng nhưng khá phiền phức. Nổi danh từ vai diễn người dơi trong loạt phim Batman năm 1992, nam diễn viên Michael Keaton là nguồn tạo nên tiếng cười trong Post Grad khi ông lột tả xuất sắc hình ảnh bậc “phụ thân” vừa tình cảm vừa tai quái.
N.Hương
Bình luận (0)