Mùi Ngò Gai phần 3 kể tiếp cuộc đời cô bé tên Vi cùng những thăng trầm, của cô. Sẽ có cuộc đối đầu trực diện của Vi và ông Cường – chủ tịch tập đoàn Sky và cũng là cha của Vi. Ông Cường cứ ngỡ rằng Vi chưa biết ông là cha nên gần như bị sụp đổ hoàn toàn khi Vi công khai tuyên chiến trên thương trường. Trong đó, dự án hợp tác sản xuất phở cấp đông là trọng tâm.
Và điều khiến cho ông Cường không thể nào chịu được chính vì Vi không chịu lùi trước bất cứ sự nhượng bộ nào của ông. Ông Cường coi đó là sự phỉ báng, mà sự phỉ báng đó sẽ phải trả giá bằng mọi thủ đoạn mà ông tin rằng ông sẽ sử dụng tốt hơn Vi rất nhiều.
Nhưng Vi ngoài sự giận dỗi trở thành thù hận, cô không có bất cứ một thủ đoạn nào. Có chăng chỉ là một sự hỗ trợ không toan tính của ông chủ quán phở Hoàng, một sự đầu tư vốn tưởng chừng rất ngẫu hứng của ông Sang, một sự tự tin đáng kể của Thiện. Những con người mà bản thân cốt cách của họ đã đủ sức tạo nên một thứ hương vị tưởng chừng không tìm được ở bất kì nơi đâu – đó là thứ hương vị mà thỉnh thoảng ông chủ quán phở Hoàng tự ví giống như “Mùi Ngò Gai”.
Ngoài diễn viên Hồng Ánh thay thế Ngọc Trinh thủ vai Vi, dàn diễn viên còn lại vẫn giữ nguyên gồm Thành Lộc, Việt Anh, Kim Xuân, Minh Hoàng, Bảo Châu, Cao Minh Đạt, Lương Thế Thành, Mỹ Duyên, Lê Khánh, Kim Hiền, Hòa Hiệp, Tiết Cương, Hương Giang, Đình Toàn….và kể cả diễn viên quá cố Thanh Phương.
Bình luận (0)