icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tú Mỡ - Người gieo tiếng cười: Cuốn sách khá thú vị

Xuân Cang

Hơn 50 năm về trước, Nguyễn Tuân có tham luận về tiếng cười khá hay. Nguyễn Tuân liệt kê cả trăm tiếng cười của nhân dân ta. Những tiếng cười ấy đã góp phần gợi lên chút không khí khi tôi xây dựng nhân vật trong những tác phẩm của mình.

Bây giờ, đọc Tú Mỡ - Người gieo tiếng cười của Vu Gia (NXB Thanh Niên, H, 2008), tôi lại thấy tiếng cười của Tú Mỡ quả thật phong phú và tiếng cười của ông gieo lên mảnh đất nào cũng được đơm hoa kết trái. Những năm tháng cầm bút, lớp viết văn trẻ chúng tôi không lạ gì cụ Tú, nhưng qua Tú Mỡ - Người gieo tiếng cười, tôi biết thêm về thân thế, tài năng và tấm lòng của ông đối với con người, với bạn bè, với dân, với nước.

Đánh giá về mảng thơ của Tú Mỡ trong giai đoạn toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, Vu Gia viết: “Là người cầm bút gần 30 năm, nhưng khi đọc những vần thơ giết giặc trừ gian của Tú Mỡ, tôi mới hiểu rõ thế nào là sức mạnh của ngòi bút, thế nào là trách nhiệm của người nghệ sĩ trước họa xâm lăng. Quý thay!” (trang 447). Nhưng, Vu Gia cũng có cái nhìn tỉnh táo về giai đoạn sáng tác này của Tú Mỡ. Theo Vu Gia, ngày ấy, Tú Mỡ “tập trung phản ánh cuộc sống mới, con người mới chứ chưa phải phản ánh toàn bộ cuộc sống và con người hiện thực. Do vậy, ngoài một số bài thơ cuối đời, hầu hết những tác phẩm sau Cách mạng Tháng Tám dường như không còn đọng lại trong lòng bạn đọc bao nhiêu, càng không thuyết phục được bạn đọc của thời @ ngoài một chút không khí xã hội - lịch sử. Nhưng không phải vì thế mà Tú Mỡ không còn là Tú Mỡ. Ông vẫn là nhà thơ trào mạ xuất sắc nhất của thế kỷ XX” (trang 761). Khẳng định như vậy, vì theo Vu Gia: “Văn học từ xưa đến nay và mãi mãi về sau không thể tách rời khỏi cuộc sống. Và một khi gắn bó với cuộc sống thì nhà văn phải thể hiện thái độ sống của mình (...). Và chính cuộc sống của nhân dân, của dân tộc là lý do để Tú Mỡ hãnh diện” (trang 761-762).

Tú Mỡ - Người gieo tiếng cười được Vu Gia chia làm 23 chương với nhiều tư liệu khá tốt. Hay hay dở còn tùy ở người đọc, nhưng qua 840 trang (762 trang viết về Tú Mỡ, phần còn lại là những bài viết của Tú Mỡ in trên báo trước 1945, chưa in thành sách), tôi thấy Vu Gia viết dễ đọc.

Nhìn chung, Tú Mỡ - Người gieo tiếng cười đối với tôi là cuốn sách khá thú vị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo