Lâu nay, điện ảnh Nhật Bản được ví như tượng đài vững chãi giữa bao thăng trầm của điện ảnh toàn cầu. Tuy nhiên, với hầu hết khán giả Việt Nam, phim Nhật chưa trở nên phổ biến, kể cả điện ảnh lẫn truyền hình.
Cảnh trong phim Tháp Tokyo-Mẹ, tôi, đôi lúc bố
Đây là điều đáng tiếc bởi những bộ phim Nhật là phương tiện độc đáo chuyển tải được nét tinh tế và sâu lắng của văn hóa Á Đông đến với con người những xứ sở khác.
Trong dịp này, liên hoan phim sẽ trình chiếu 5 bộ phim tiêu biểu và khá mới mẻ do Nhật sản xuất là Mãi mãi, Thức tỉnh, Doraheita, Nỗi niềm của Estuko Kamiya và Tháp Tokyo-Mẹ, tôi, đôi lúc bố nhằm cung cấp cho khán giả Việt Nam một cái nhìn về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản.
Vé đang được phát miễn phí tại rạp Thăng Long. Trước đó, tuần phim Nhật Bản đã diễn ra tại Hải Phòng (từ ngày 7 đến 11-11) và Hà Nội (14 đến 18-11).
Bình luận (0)