xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tường Vi không mỏng manh

MINH NGA

Diễn viên Tường Vi tự nhận mình theo chủ nghĩa mạnh mẽ và lạc quan. Cá tính của Tường Vi cũng một phần giúp cô giữ thăng bằng trên đôi chân của mình khi bước đi trong môi trường nghệ thuật

Nếu dùng câu “trông mặt mà bắt hình dong” có lẽ đúng nhất với Tường Vi. Trong phim “Đam mê nghiệt ngã” (đạo diễn: Nguyễn Minh Chung, phát sóng trên VTV3 mới đây), nhìn Tường Vi là biết ngay tính cách cô em út Lưu Ly nhí nhảnh, nổi loạn. Tính cách nổi bật của Lưu Ly là “mê trai đẹp”. Cứ nhìn cặp môi quyến rũ và con mắt liếc đưa tình của Lưu Ly thì cam đoan đàn ông nào cũng muốn mình được “mê”. Đã thế, Lưu Ly còn lí lắc, lách chách. Màu sắc vai diễn này không ai có thể hợp hơn Tường Vi, từ ngoại hình cho đến nét diễn.

Cô nàng “lắm chiêu”

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung bảo Tường Vi “lắm chiêu”, nghĩa là ở tính cách nào cô cũng có đủ cách thể hiện, xoay chuyển. Nếu 3 nhân vật chị em trong phim của mình là 3 mảng màu sắc thì đạo diễn Nguyễn Minh Chung ví Tường Vi là màu đỏ, thậm chí đỏ chót. Cô là diễn viên nổi bật và luôn biết cách làm mình nổi bật.

 

Diễn viên Tường Vi Ảnh: ALEXZ
Diễn viên Tường Vi Ảnh: ALEXZ

 

Trong số diễn viên có đóng vai màu sắc phản diện, Tường Vi thuộc thế hệ “sinh sau đẻ muộn” nhưng lại đặc biệt hơn bởi thể hiện cái ác trong vẻ hồn nhiên. Thành ra, nếu nói Tường Vi chuyên đóng vai phản diện e không chính xác lắm. Nói đúng hơn đó là những vai kiểu trẻ con nghịch phá, ma lanh chút xíu chứ chưa đến mức mưu mô, thủ đoạn, tàn độc. Các vai diễn trong “Bỗng dưng muốn khóc”, “Giải cứu thần chết”, “Ngôi nhà hạnh phúc”…, Tường Vi có ngoại hình, nội tâm và thông minh trong nét diễn tươi sáng khiến người xem vừa ghét vừa yêu. Riêng chỉ có vai Kim Quân trong phim “Tóc rối” là Tường Vi ác thật sự. Xem xong phim này, đạo diễn Lê Hoàng tuyên bố ngay: “Nếu làm phim Thúy Kiều thì tôi sẽ mời Tường Vi vào vai Hoạn Thư, còn nếu làm phim Đường Tăng thì nhất định cô ấy sẽ vào vai yêu quái”.

 

img

 

Ấy thế mà vai diễn làm nên tên tuổi Tường Vi lại là cô thôn nữ miền Tây trong “Cá rô, em yêu anh!”. Tường Vi liền bào chữa: “Vai cá Ba sa là thôn nữ nhưng đầy cá tính và mạnh mẽ chứ không phải… bánh bèo mỏng manh, yếu đuối. Nếu nhân vật cá Ba sa mà dịu dàng, thục nữ là tôi… chào thua”. Thành ra, thấy vai nào dạng tiểu thư, đài các là Tường Vi tránh. Tường Vi mà vào những vai đó, dù có cải trang kiểu nào cũng chẳng ai tin cô hiền lành, đáng thương. Bởi vậy, cô không thích vai dịu dàng, ủy mị, than khóc, nhu nhược. Sẽ là nỗi ám ảnh lớn với Tường Vi nếu phải đóng vai ủ dột, than khóc. Dường như vai diễn nào khó với người khác thì dễ với cô và ngược lại thì phải. “Tôi cũng thích dạng vai bất hạnh, cuộc đời sóng gió nhưng phải mạnh mẽ chứ không bi lụy, ủy mị như nhân vật Phương Nghi trong phim “Khi yêu đừng nói chia tay”. Tôi đang chờ đợi một vai khó hơn thế để thử thách” - Tường Vi nói.

Tường Vi có vẻ đẹp trên gương mặt rất đặc biệt: bờ môi cong quyến rũ, cặp mắt to đen sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Khi ra phim trường, Tường Vi nổi tiếng là lanh lẹ, thông minh và thích nghi nhanh. Từ một cô gái ăn mặc như đàn ông, trong chốc lát đã thành phụ nữ điệu đà với những bộ cánh sặc sỡ không chút ngượng ngùng. Diễn viên Lương Mạnh Hải thán phục: “Nếu máy ảnh giơ lên trước mặt là Tường Vi sẽ tạo dáng liên tục, không dáng nào trùng dáng nào”. Cũng như lúc ở phim trường, Tường Vi không bao giờ tỏ ra ngập ngừng, cân nhắc hay đau khổ mà cô hóa thân trong nháy mắt. Ví như khi đóng phim “Cá rô, em yêu anh!”, cô không biết một chút gì về sông nước miền Tây, vườn trái cây, đặc biệt là vú sữa nhưng khi diễn lại vào vai ngọt lịm, ngọt hơn vú sữa chín cây.

Hạnh phúc, khổ đau vừa đủ

Nẻo vào nghệ thuật của Tường Vi thật chẳng giống ai. Một ngày nọ, cô đang đi chơi trong rừng Madagui (Lâm Đồng) với đám bạn thì bị phóng viên của báo Mực tím “bắt cóc”, mời chụp ảnh thời trang cho báo. Năm đó cô 16 tuổi, mang vẻ đẹp tươi sáng như trăng rằm. Nghe đồn, rất nhanh sau đó, Tường Vi chuyển từ tờ báo này sang tờ báo khác, từ báo nhỏ sang báo lớn một cách ào ào. Các tờ báo có gương mặt Tường Vi đều bán chạy rất nhanh. Không chỉ ảnh bìa các tạp chí dành cho teen, 2 năm sau đó, Tường Vi tấn công vào lĩnh vực người mẫu quảng cáo. Nào là sữa chua, mì gói, nước ngọt, quần áo, giày dép, xe máy, điện thoại, thậm chí quảng cáo cho cả một kênh phát thanh về âm nhạc.

 

img

 

Tường Vi không giấu được nỗi phấn khích khi bỗng dưng nổi tiếng lại còn có “đồng vào đồng ra”. “Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ và chóng vánh. Cảm giác giống như là đang xức thứ nước hoa trên người, lâu lâu có gió bay qua lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt”. 19 tuổi, Tường Vi đi casting (thử vai) vai diễn đầu tay trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì đạt ngay. Sau đó, được đạo diễn này mời đóng tiếp “Ngôi nhà hạnh phúc”. Từng được gắn biệt danh người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, hotgirl nên không ít người nghĩ: “Thế nào cô này cũng chỉ như con mèo phóng vèo qua sân rồi biến mất trên màn ảnh thôi”. Nhưng họ đã nhầm! Tường Vi cứ ở lại đó, từ tốn, chậm rãi từ vai nhỏ đến vai lớn.

Cuộc sống ngoài đời của Tường Vi cũng khá êm đềm, không có gì trắc trở. Cô lớn lên trong gia đình êm ấm, được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng đừng tưởng vì thế mà Tường Vi yếu đuối và dễ tổn thương khi gặp phải những thử thách trong cuộc sống. “Tôi mới 26 tuổi, chưa trải qua nỗi đau nào quá độ đến mức không thể đứng dậy. Chỉ có một lần chia tay người yêu nhưng không đến nỗi... ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” - Tường Vi tự nhận. Nghe kể lần đó cô cũng hụt hẫng, nhắn tin cho bạn thân như thể tìm bờ vai. Nhưng khi cô bạn tới an ủi thì đã thấy Tường Vi tung tăng trong các tiệm quần áo, thần thái tươi tỉnh như không có chuyện gì. “Tôi dễ tha thứ nhưng không dễ quên. Có thể ngay lúc đó tôi chẳng buồn đau nhiều nhưng cứ nhớ mãi trong lòng, lâu ngày lại đau. Tôi ít khóc than nhưng khi gặp chuyện gì uất ức, nước mắt tự nhiên trào ra” - Tường Vi bộc bạch.

 

img

 

26 tuổi, Tường Vi có vẻ sành sỏi và biết nhìn xa trông rộng. Thảo nào có người nói cô chín chắn trước tuổi. Cô bảo: “Buồn thì ai chẳng có, nếu nói bình yên thì có vẻ nhàm chán, mà không bình yên thì đồng nghĩa với sóng gió sao? Tôi cảm thấy cuộc sống mình đầy màu sắc là đúng hơn. Mỗi thứ một ít, hạnh phúc, đau khổ vừa đủ độ”. 26 tuổi, Tường Vi thấy cuộc đời đáng sống, nhìn đâu cũng thấy “thảo nguyên mênh mông bát ngát chân trời”, muốn khám phá, muốn vùng vẫy. Tường Vi tự nhận mình theo chủ nghĩa mạnh mẽ và lạc quan. Cá tính của Tường Vi cũng một phần giúp cô giữ thăng bằng được trên đôi chân của mình khi bước đi trong môi trường nghệ thuật.

 

Khối rubik nhiều màu sắc

Tường Vi ví mình như khối rubik nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, nhiều đường dọc ngang khó đoán. Tính cách của Tường Vi chẳng giống với loài hoa tường vy mỏng manh, bé nhỏ chút nào. Đừng mơ thấy Tường Vi dịu dàng, khoan thai, hòa nhã hay “gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà” theo kiểu “hoa hậu thân thiện”. Cô là phải thẳng thắn, thoải mái, tự do, không theo kiểu cố gắng làm những điều mình không thích để thỏa lòng người khác. Đã vậy, cô còn có khả năng đọc tâm địa người khác, nhất là với đàn ông. Thành ra nhiều người gặp Tường Vi vừa yêu vừa nể vừa sợ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo