Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vẫn tin ở ngày mai - Khát khao sống của Nguyệt

HÀ AN

Sự hấp dẫn của cuốn sách đối với người đọc xuất phát từ lòng cảm phục dành cho tác giả - cô gái mang trong mình căn bệnh nan y ung thư máu, nhưng vẫn tràn đầy khát khao sống... Không phải chuyện thâm cung bí sử, cũng không gây sốc như một vài cuốn tự truyện của những người đồng tính hiện nay, nhưng Vẫn tin ở ngày mai của Lê Minh Nguyệt lại là cuốn sách đang được rất nhiều người tìm đọc

Vẫn tin ở ngày mai là những hồi ức về quãng đời sinh viên không thể quên của Lê Minh Nguyệt cũng như quá trình chiến đấu với bệnh tật và những khát khao về sự nghiệp, tình yêu của cô. Bằng giọng văn giản dị, không màu mè, trau chuốt, thậm chí nhiều khi “thật như đếm”, từng câu từng chữ trong cuốn sách như một lời thủ thỉ tâm tình với người đọc. Nguyệt viết: “Tôi đã nghĩ rất nhiều đến cái chết. Mỗi khi có một bệnh nhân được trả về tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Hay khi nhìn thấy một đám tang, tôi lại nghĩ: Không biết sau này đám tang của mình có đông không?”. Nghĩ đến cái chết nhiều, nhưng không vì thế mà Nguyệt tuyệt vọng, phiền muộn. “Tôi nghĩ và viết về cái chết là để sống, sống sao cho thật tốt, thật ý nghĩa hơn” - Nguyệt nói.

Điều đáng quý ở Lê Minh Nguyệt là trong cuốn tự truyện của mình, cô dành rất nhiều trang viết để kể về những cảnh ngộ thương tâm mà cô tận mắt chứng kiến trong những ngày nằm viện truyền máu. Những dòng chữ đầy yêu thương, xót xa của Nguyệt khi viết về hoàn cảnh, quá trình chống chọi với bệnh tật và sự ra đi của bác Dung, em Thảo, em Tứ... (những bệnh nhân) khiến người đọc phải rưng rưng nước mắt...

Sự ra đi của những người đồng cảnh ngộ quanh mình càng khiến Nguyệt muốn sống sao cho ý nghĩa dù cuộc sống còn rất ngắn ngủi. Trong cuốn tự truyện của mình, Nguyệt viết: “Đừng mang theo những phiền muộn hết ngày này qua ngày khác, như thế bạn sẽ cảm thấy lo âu, buồn tủi. Cuộc sống thật quý giá và cũng thật ngắn ngủi, chúng ta nên trân trọng nó”, “Bệnh tật đã cướp đi những thứ quý giá nhất của đời tôi: Tình yêu và sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Tôi luôn tin tưởng rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng!”. Những lời tự an ủi, động viên mình của một cô gái đầy nghị lực và khát khao sống ấy khiến người đọc không thể không suy nghĩ...

Viết tiếp cuốn tự truyện thứ hai

Sau khi cuốn tự truyện Vẫn tin ở ngày mai đến tay PGS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu, Nguyệt đã nhận được niềm vui bất ngờ: được ghép tủy miễn phí. Nhưng, niềm vui của Nguyệt thật ngắn ngủi! Các bác sĩ đã không thể tìm được tủy phù hợp với Nguyệt, sau khi đã xét nghiệm tủy của chị gái, em gái và em trai cô. “Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho điều này nên không quá sốc” - Nguyệt nói. Khi biết tin xấu, Nguyệt đã lặng người đi, nhưng rất lâu sau cô mới báo cho mọi người trong gia đình biết. “Bản thân mình có bình tâm thì người thân của mình mới đứng vững được” - Nguyệt giải thích. Trước một hy vọng sống vừa được nhen lên đã bị dập tắt, Nguyệt vẫn đầy nghị lực, bản lĩnh. Cô vẫn viết tiếp những dòng nhật ký của đời mình, tiếp tục hoàn thành cuốn tự truyện thứ hai...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo