Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vietnam Idol Gala 7: Khi BTC và thí sinh “hết chiêu”

Theo Vietnamnet

Việc BTC cứ “gồng mình” và ép thí sinh vào những chủ đề luẩn quẩn khiến không ít thí sinh mệt mỏi và khán giả thì càng ngày càng thấy rõ sự thiếu hợp lý. Một đêm Rock kinh hoàng, Top Hits không bay nổi, nhạc Giáng sinh thì chưa phổ biến ở Việt Nam… đã phần nào hạn chế khả năng phát huy của thí sinh.

Loay hoay những chủ đề thi

Nhạc Giáng sinh chưa thật phổ biến ở Việt Nam và nếu đã mở rộng đề tài thành Những tình khúc đêm đông thì việc “ép” những ca khúc… phải có chữ “Noel hay Thánh ca” vào đêm thi hoàn toàn không phải là sự lựa chọn tối ưu. Điều này đã thể hiện rõ khi 4 thí sinh đều nhạt nhòa và ở Nhà hát Hòa Bình… lác đác tiếng vỗ tay.

Nhìn lại chặng đường từ những Gala đầu, BTC đưa ra đêm thi Contemporary Music (Nhạc đương đại) ở Gala 2 và hầu hết thí sinh được tư vấn chọn những ca khúc theo phong cách Pop, R&B, Jazz, Dance và cả Rock.

Sau đó, ở đêm Gala 5, dường như sự sửa sai của BTC chưa hợp lý khi gọi Rock Việt là “Những ca khúc sôi động”. Khán giả có thể hiểu Ca khúc sôi động liệu có phải là Dance hay là Rock, và khi chương trình bắt đầu thì gần như té ngửa khi cả MC, BGK đều cho rằng Rock phải thế này, thế nọ còn thí sinh thì ai cũng sắm sửa cho mình “cái áo Rock” để gào thét trên sân khấu.

Đặt câu hỏi cho một số khán giả, thì thấy nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng phần nhiều cho rằng nếu mà BTC thà gọi là “Những ca khúc mạnh mẽ”, dù hơi chối tai nhưng ít ra nó còn gợi cho khán giả ít nhiều tính chất của đêm thi.

Nhìn xa hơn một chút, ở Vietnam Idol 2007, khi BTC đưa ra chủ đề Đêm thi Dân gian đương đại (Comtemporary Folk) và ngay lập tức năm nay nó được sửa lại bằng một cái tên mới Folk Inspired (Âm hưởng dân gian).

Vậy Rock và Dân gian có là thể loại trong Nhạc đương đại ở Gala 2 không? Khi gần đây nhiều nhạc sĩ đã cho rằng Dân gian và Đương đại vốn hoàn toàn không liên quan nhau (NSND Trần Hiếu) và nếu Rock, theo như Gala 2, đã là một thể loại trong đêm Nhạc đương đại thì… tách riêng ra một đêm thi để làm gì khi ca sĩ Việt thành công với Rock chỉ “đếm trên đầu ngón tay” mà lại phải “ép” thí sinh theo.

Có thể là BTC lỡ đưa ra thì phải theo và chủ đề từng đêm thi được sửa lại… như tung “hỏa mù”.

… Và khi cuộc thi “càng đi, càng nhạt”

Đêm Gala 7 diễn ra vào đúng Noel nên Nhà hát Hòa Bình có vẻ vắng lặng lạ thường. Ngoài ra thì phần nhiều thí sinh “nặng kí” đã bị loại một cách bất ngờ nên sứt hút của cuộc thi giảm đi rõ rệt. Nhìn vào 4 thí sinh ngày hôm nay khó tìm được người nào nhỉnh hơn vì cả 4 thí sinh đều “đuối” và gồng mình cho một đêm thi mà khi lên List ca khúc, đã chẳng mấy khán giả mặn mà.

Thanh Duy là người mở màn cho đêm diễn nhưng có lẽ sức hút từ phần “diễn” của anh không còn được duy trì nên “chiêu” tập trung vào phần hát của anh có vẻ được Siu Black, Hồ Hoài Anh và Trần Mạnh Tuấn đánh giá cao hơn.

Hai mùa Noel (Nguyễn Vũ) của Duy chẳng tạo được không khí cũng không phải là màn thi thố tuyệt đỉnh. Bài thứ 2 anh chọn là nhạc phim Hướng nghiệp, Nắng hồng soi mắt em (Bảo Phúc) có vẻ đúng sở trường hơn nhưng để làm một sự nổi bật… thì Thanh Duy chưa làm được.

Quốc Thiên có vẻ giống Thanh Duy ở khâu chọn bài, khi ca khúc đầu tiên anh thể hiện cũng là một tác phẩm của Nguyễn Vũ, Bài thánh ca buồn. Đây là một ca khúc rất nổi tiếng qua nhiều thế hệ nên việc Quốc Thiên hát “quá bình thường” khiến ca khúc đánh mất đi sự hấp dẫn vốn có.

Dù không được đánh giá cao ở ca khúc đầu tiên nhưng Quốc Thiên vẫn tỏ ra là thí sinh nổi trội về thanh nhạc và giọng tốt nhất khi hát Ước mơ cho ngày mai (Anh Tuấn), một ca khúc Alternative Rock. Hát khỏe và chuẩn ở những nốt lên cao, có những đoạn gằn giọng hợp lý, có thể Quốc Thiên đã vớt vát được phần nào niềm tin từ khán giả sau 2 đêm Gala trước “hụt hơi”.

Cẩm Tú thì là thí sinh mạnh về mặt đầu tư khi thể hiện Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường) theo bản phối mang hơi hướng nhạc Rock. Nếu tác giả Nguyễn Đức Cường hát “bụi bặm” và thể hiện một góc nhìn Hà Nội khác dưới con mắt của thế hệ trẻ đầy hiện đại thì Cẩm Tú biến ca khúc như một thông điệp gửi gắm nỗi nhớ.

Chỉ tiếc là cô hát không có lửa và Nồng nàn Hà Nội có vẻ kém “nồng nàn” và hiện đại đi trông thấy. Nhạc sĩ “người nhà” Dương Cầm tiếp tục hỗ trợ Cẩm Tú ca khúc Noel tình yêu, tuy nhiên, chỉ 2 phút để cho khán giả dành thiện cảm với một ca khúc mới e rằng hơi khó.

Khác hẳn với 3 thí sinh trên, Duyên Anh có vẻ không bị “ám ảnh” bởi 2 chữ Giáng sinh nhất. Khi dòng nhạc này ở Việt Nam chưa nhiều và chưa có những đặc trưng nổi bật trong cách viết thì giải pháp của cô có vẻ an toàn hơn khi chọn Tình yêu mùa đông (Quốc Vũ) và luôn “là chính mình”. Cô vẫn hát nức nở theo cách riêng và diễn nhập tâm trong Một trái tim, một quê hương (Phạm Trọng Cầu).

Nếu để chọn ai ở, ai đi hay ai là Idol 2008 trong Top 4 quả thực khó khăn vì chẳng có thí sinh nào thực sự nổi bật. Thanh Duy, Duyên Anh thì diễn hay, thông minh nhưng giọng hát còn hạn chế, Cẩm Tú nổi bật ở sự đầu tư và phong cách khá văn minh nhưng gần như chỉ là “khoác áo bề nổi” vì giọng hát không đủ tinh tế để theo, Quốc Thiên thì nổi bật ở giọng hát nhưng ngoại hình không sáng, khó có thể thành thần tượng.

Đường đã đủ dài, bóng dáng thần tượng thì vẫn tìm mãi nhưng chẳng thấy!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo