Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vĩnh biệt họa sĩ tài hoa Lưu Công Nhân

Huy Nguyên

Họa sĩ Lưu Công Nhân, sinh ngày 17-8-1929, tại tỉnh Phú Thọ. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến (1950-1953). Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ tranh trừu tượng ở Việt Nam và có khá nhiều bộ tranh sơn dầu, màu nước về đề tài nông thôn, thiên nhiên, chân dung, đặc biệt là thiếu nữ và hoa...

Nhiều giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc đã thuộc về ông, như giải ba năm 1951; giải ba năm 1960. Năm 1957, ông đã có cuộc triển lãm mỹ thuật cá nhân đầu tiên tại Hải Phòng. Từ năm 1960 đến 1993, ông liên tục mở các cuộc triển lãm cá nhân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Người họa sĩ tài hoa này đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 14 giờ 30 ngày 21-7-2007 tại nhà riêng ở số 13 Bis đường 3 Tháng 4, TP Đà Lạt.

Ông đã để lại cho đời hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật, có những tác phẩm được trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Cày ruộng- tranh sơn dầu-1960; Buổi sáng sương mù trên núi Ba Vì- tranh sơn dầu – 1993) và những bộ sưu tập trong và ngoài nước.

Từ năm 1985, Lưu Công Nhân chọn TP Đà Lạt để dừng chân và tiếp tục sáng tác. Những năm cuối đời, ông thích vẽ nude. Ông cho biết ông đã thuê một người mẫu làm việc riêng cho ông, không đi làm nghề nào khác nữa. Ông nói: “Như thế để thấy là tôi xác định việc vẽ nude như một công việc hằng ngày. Với tranh nude, tôi vẽ vì nuối tiếc. Nuối tiếc tuổi trẻ, sức lực khi bây giờ soi gương thấy tóc mình bạc, chân tay mình run rẩy, da mặt mình nhăn nheo. Người ngợm như thế mà đứng trước cái đẹp, thử hỏi ai không có cảm giác như tôi. Cứ xem tranh sẽ thấy tôi đã bày tỏ cảm giác ấy ra sao...”.

Tiền bán tranh đủ cho ông sống và vẽ tương đối thoải mái. Ông nghĩ mình vẽ được thì cứ vẽ thật nhiều. Ý nguyện của ông là sẽ xây một căn nhà rộng rãi khoảng năm bảy chục mét vuông ngay phía sau căn nhà đang ở, có nội thất tốt để bày tranh. Nếu ai thích xem thì xin mời đến. Dụng ý của ông là “bày tranh để phục vụ nhân dân. Nhân dân từng nuôi tôi, phục vụ cái thằng nghệ sĩ trong tôi thì cuối đời này, tôi phải có trách nhiệm phục vụ lại họ bằng nghệ thuật - thứ duy nhất mà tôi có”. Và ông đã ra đi khi chưa kịp thực hiện ý nguyện tốt đẹp này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo