Lấy cớ đang làm đề án nghiên cứu về đề tài “Trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm”, sĩ quan cảnh sát Sang đã đến phòng mạch bác sĩ Tâm và qua ông tìm ra manh mối. Thì ra đây là một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc lắc thuộc loại tầm cỡ mà ông trùm đang đội lốt một nhà khoa học. Thế nhưng, câu chuyện không chỉ có thế mà còn được đan cài nhiều tình tiết bất ngờ.
Vũ điệu tử thần (Hãng phim Truyện VN sản xuất) do Bùi Tuấn Dũng viết kịch bản và dàn dựng. Anh là một đạo diễn trẻ, đã từng được biết đến trước đây với những bộ phim truyện gây tiếng vang như Đường thư, Hà Nội - Hà Nội... và lần này, thử sức với một bộ phim hình sự. Với lối tư duy hiện đại, Vũ điệu tử thần của anh có được tiết tấu nhanh, nhiều tình tiết bất ngờ và nhiều cảnh dựng bắt mắt, hấp dẫn.
Các diễn viên chính anh chọn như Thanh Thúy (vũ nữ Hằng Nga), Bình Minh (Sang), Tuấn Tú (Long), Hoàng Hải (bác sĩ Trần Ngọc Tâm), ông trùm (Đức Sơn), vợ ông trùm (Hoàng Lan)... đều vào vai khá tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của bộ phim lại nằm ở điều cốt lõi là nguyên nhân của những cái chết bất ngờ chưa đủ sức thuyết phục.
Những nạn nhân này họ là ai, vì sao phải bị giết thì truyện phim chưa lý giải được một cách thấu đáo. Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 17-8-2007 tại các rạp: Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Tân Sơn Nhất...
Bình luận (0)