Vở có thời lượng 80 phút với 4 cảnh ca ngợi tình mẫu tử cao đẹp. NSND Lan Hương vào vai người mẹ đứng trước tuyệt vọng khi biết con mình không thoát khỏi tay thần chết. Chỉ bằng ngôn ngữ hình thể NDND Lan Hương và các diễn viên trẻ đã chinh phục khán giả như chị đã từng thể hiện thành công vở Nhật nguyệt thực. NSND Lan Hương cho biết chị đã mất khá nhiều thời gian và công sức để thành lập CLB kịch hình thể, làm theo xu hướng xã hội hóa sân khấu của TPHCM. Để có được trang phục đúng theo yêu cầu và sự sáng tạo của vở Vườn thiên đàng, chị đã bỏ cả ngày để ra chợ Hôm chọn vải và thiết kế.
Theo ông Trương Nhuận, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, vở Vườn thiên đàng được dàn dựng với mục đích trao đổi văn hóa và phục vụ miễn phí các đối tượng khán giả trẻ, sinh viên, học sinh tại Hà Nội, Huế, TPHCM.
Bình luận (0)