Và mọi chuyện chấm dứt khi cha cô quyết định trừng phạt cô bằng việc gửi cô bé tới một trường nội trú tại Anh Quốc, Abbey Mount, với các lệnh giới nghiêm ngặt nghèo, những bà quản giáo nghiêm khắc và môn thể thao lacrosse bắt buộc trong chương trình học. Tệ hơn, ở chốn này, nàng công chúa đỏng đảnh của xứ Malibu (Los Angeles) gặp phải địch thủ xứng tầm là những cô gái Anh Quốc, những người luôn coi khinh những nàng tiểu thư người Mỹ đỏng đảnh và sẽ chẳng bao giờ chịu dung túng cho những thói quen hư hỏng như Poppy. Giống như những bộ phim tâm lý tuổi học trò khác, Wild child cũng đặt dấu kết bằng một kết thúc có hậu với việc Poppy sống hòa đồng với bạn bè mới ở Anh Quốc và được mọi người yêu mến. Nhưng sâu xa hơn, bộ phim gởi đến khán giả thông điệp về cách giáo dưỡng con cái đang bước vào tuổi trưởng thành với những suy nghĩ ngang bướng. Giải pháp tốt nhất là dùng những lời khuyên răn nhẹ nhàng, ngọt ngào, hợp tình hợp lý, khéo léo và quan trọng nhất là chân thành. Wild child (tựa tiếng Việt Tiểu thư giang hồ) do hãng Universal Pictures cùng với Canal Studio hợp tác sản xuất; đạo diễn: Nick Moore sẽ ra mắt khán giả điện ảnh VN từ ngày 7-11 tới.
Bình luận (0)