xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Xâm mình” thi hát

Bài và ảnh: Thùy Trang

Sức hút của nhiều chương trình thi hát trên truyền hình khiến không ít ca sĩ liều lĩnh đi thi nhưng đổi lại, cái họ được thì ít mà cái mất thì nhiều

Sức hút của những chương trình truyền hình thực tế thi hát, tìm kiếm tài năng âm nhạc không chỉ tác động mãnh liệt đến các chàng trai, cô gái nuôi mộng làm ca sĩ mà ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng không cưỡng lại được. Song, chưa bao giờ có ca sĩ chuyên nghiệp nào thành công trong những chương trình mang danh tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình. Họ đi thi nhưng đổi lại, cái được thì ít mà cái mất thì nhiều.

“Cơ hội tiếp xúc với công chúng”

10 giọng ca có tên tuổi của thị trường nhạc Việt, gồm: Minh Thư, Trang Nhung, Phương Vy, Hoàng Hải, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Anh Khoa, Đức Tuấn, Phạm Thu Hà, Kim và Trà My Idol sẽ tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài, lên sóng truyền hình kênh HTV7 vào cuối tháng này. 10 đêm tranh tài với 10 phong cách âm nhạc khác nhau sẽ là cơ hội để các thí sinh ca sĩ này thể hiện sở trường và bộc lộ cả sở đoản của bản thân, như lời giới thiệu của ê-kíp thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với các ca sĩ là 10 đêm thi phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình có lượng người xem thuộc hàng đông nhất sẽ là một quãng thời gian đủ để tạo nên dấu ấn đáng kể của một giọng ca đối với công chúng. “Đây sẽ là cơ hội để ca sĩ tiếp xúc gần hơn với công chúng, một cơ hội mà bất cứ ca sĩ nào cũng cần có” - ca sĩ Minh Thư nhìn nhận.

Trước khi Tuyệt đỉnh tranh tài ra mắt, công chúng cũng vừa chứng kiến cuộc tranh tài của các thí sinh là những ca sĩ chuyên nghiệp: Hạ Trâm, Kasim Hoàng Vũ, Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Anh Tuấn, Ngọc Khuê, Nathan Lee, Hồ Trung Dũng trong chương trình Chinh phục đỉnh cao, phát sóng trên VTV3. Trong cuộc thi The winner is - Tôi là người chiến thắng, diễn ra vào năm 2013 trên sóng truyền hình HTV7, dù cuộc tranh tài chia làm nhiều bảng đấu nhưng không ít ca sĩ đã được mời tham gia, như: Quốc Thiên, H’Zina, Ngọc Minh, Lệ Hoa, Anh Thúy, nhóm Dòng Thời Gian, nhóm Its Time…

Ở những cuộc thi hát với danh nghĩa tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho mọi đối tượng, không ít ca sĩ đang hoạt động chuyên nghiệp vẫn đăng ký tham gia nhưng không bằng nghệ danh của mình mà bằng tên thật ghi trong CMND. Nếu ca sĩ chuyên nghiệp tham gia cuộc thi tài dành cho họ với mục đích đánh bóng tên tuổi thì ca sĩ đi thi ẩn dưới tên thật như những thí sinh bình thường trong các chương trình mang danh tìm kiếm tài năng âm nhạc lại muốn có cơ hội lột xác, tỏa sáng, một bước lên đỉnh vinh quang, thực hiện được giấc mơ mà họ vốn ấp ủ, trầy trật thực hiện trên con đường ca hát chuyên nghiệp lâu nay.

Vì vậy, mới có những gương mặt như ca sĩ Pha Lê, Trọng Khương, Phương Ly, Phạm Toàn Thắng, Trung Quân Idol, Trần Tùng Anh, Anh Thúy tìm đến chương trình The X-Factor - Nhân tố bí ẩn, vừa lên sóng VTV3 số đầu tiên, gây sốc dư luận. Hầu hết các ca sĩ khi quyết định tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc đều khẳng định muốn tìm một cơ hội thăng tiến mới. Họ tỏ ra rất tự tin khi có khả năng ca hát, kỹ thuật thanh nhạc, kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu và cả kinh nghiệm từng trải ở những lần thi trước đây.

Có tài thì đã thành sao rồi

Đăng ký đi thi và được mời tham gia tranh tài trong một chương trình truyền hình thực tế, các ca sĩ chuyên nghiệp trở thành thí sinh trong cuộc đua tưởng chừng đầy hấp dẫn và gay cấn. Thế nhưng, với công chúng, đó là cuộc tranh tài nhàm chán khi mọi thứ người xem đã biết rất rõ.

Dù là cuộc thi dành cho ca sĩ chuyên nghiệp như Sao Mai - Điểm hẹn, Chinh phục đỉnh cao và sắp tới là Tuyệt đỉnh tranh tài hay những cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tính đại chúng như Vietnam Idol, The X-Factor - Nhân tố bí ẩn, The voice - Giọng hát Việt hay The winner is - Tôi là người chiến thắng, sự xuất hiện của ca sĩ đều mang đến cảm giác nhàm chán. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi những giọng ca này trở nên quá cũ kỹ đối với công chúng. Họ đã đi hát nhiều năm và công chúng yêu âm nhạc cũng thuộc lòng đường đi nước bước của từng người.

Một giọng ca có đẳng cấp, có vị trí trên thị trường nhạc Việt như Đức Tuấn vẫn tham gia trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài
Một giọng ca có đẳng cấp, có vị trí trên thị trường nhạc Việt như Đức Tuấn vẫn tham gia trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài

“Nếu có tài năng, có giọng hát đặc biệt thì họ đã thành “sao” rồi, đâu còn đợi đến lúc được tham gia cuộc thi lên sóng truyền hình mới tỏa sáng?” - nhiều người trong giới phân tích. Những ca sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà… chẳng cần đến những cuộc thi hát phát sóng dài ngày trên truyền hình mà họ vẫn vụt sáng, vẫn trở thành ca sĩ hàng sao bằng tài năng và những nỗ lực sáng tạo trong nghề nghiệp của mình.

Khán giả yêu nhạc có thể kể hàng loạt tên ca sĩ đang hoạt động tại các phòng trà, có giọng hát tốt nhưng thật khó để tìm cơ hội thành sao, dù vài người trong số họ được bầu sô nỗ lực lăng xê. Trong những mùa thi của các chương trình truyền hình thực tế mang danh tìm kiếm tài năng âm nhạc thời gian qua, khán thính giả bắt gặp không ít gương mặt là ca sĩ đang hành nghề chuyên nghiệp tại phòng trà, quán bar ca nhạc hằng đêm. Trong vai trò thí sinh, họ đã khiến nhiều khán thính giả chưa biết đến mình choáng ngợp và ngạc nhiên trước giọng ca chỉn chu, có màu sắc nhưng rồi sau cuộc thi, ai nấy lại trở về chốn cũ, với công việc đầy đam mê của họ - đi hát hằng đêm trong phòng trà, quán bar.

“Khán giả không mấy hứng thú với những thí sinh ca sĩ, đơn giản vì họ chẳng có gì mới. Bởi lẽ, nếu mới thì họ đã khác rồi” - nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Minh Đức nhận định.

Kỳ tới: Làm “gạch” lót nền

 

Tranh tài thì ít, tranh cãi thì nhiều

Quan sát các cuộc thi dành cho ca sĩ chuyên nghiệp, những câu chuyện hậu trường thường nổi hơn cả vấn đề chuyên môn. Đó là sự ganh tị, bất phục tài năng giữa những người là đồng nghiệp. Chuyện “đá xéo”, tố cáo nhau gian lận, thậm chí lợi dụng mối quan hệ quen biết để chiến thắng cũng không hiếm. Vốn là người của công chúng, những câu chuyện ấy nối tiếp nhau xuất hiện trên mặt báo phơi bày những góc khuất vốn cần được giấu đi của thị trường nhạc Việt. Vì thế, thay vì được xem, nghe những cuộc tranh tài đậm chất chuyên môn, công chúng bị nhét đầy lỗ tai những chuyện chẳng liên quan. Khi cuộc thi kết thúc cũng là lúc công chúng không còn nhớ gì!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo