Điều đáng nể, đối với giới đồng nghiệp, trong đêm 50 năm-Một tình yêu nghệ thuật, Thanh Sang hoàn toàn không hát nhép. Anh đã quyết định thử thách sức khỏe của chính mình để đem cảm xúc có thật vào từng câu vọng cổ trong 5 trích đoạn: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Tần Nương Thất, Tình sử Dương Quý Phi và Kiều Nguyệt Nga.
Trên thực tế những ngày trên sàn tập, anh do dự có nên thu thanh trước câu vọng cổ lớp Thi Sách bị đưa lên dàn hỏa trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh hay không, vì bạn bè đồng nghiệp lo sợ anh sẽ bị đuối sức. Nhưng rồi anh quyết định ca trực tiếp. Hơi ấm từ giọng ca trầm buồn không lẫn với bất cứ một ai, đã mang về cảm xúc mãnh liệt cho khán giả mộ điệu cải lương. Họ cùng anh nhớ lại thời hoàng kim của sân khấu cải lương, với một Thanh Sang lừng lẫy trong vai tướng quân Thi Sách, chàng thư sinh nghèo Trần Minh, hoặc một cậu Đảnh ngang tàng nhưng giàu lòng nhân hậu, một Đường Minh Hoàng say đắm Dương Quý Phi...Tất cả đã cuốn hút người xem bằng chính sự rung động của trái tim người nghệ sĩ 65 tuổi đời.
Trong không khí của đêm hội ngộ với các bạn diễn sau 6 năm vắng bóng, Thanh Sang đã làm khán giả bật khóc khi xem lại những thước phim tư liệu về cố NSƯT Thanh Nga. Anh tâm sự: “Trong số những nữ nghệ sĩ đã đóng cặp với tôi, Thanh Nga là người thương tôi và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Có lần tôi uống rượu, xuống câu vọng cổ bị rớt trong vở Bên cầu dệt lụa, Thanh Nga tỏ ý không hài lòng, cứ đến lớp diễn đó, Nga nắm chặt tay tôi, sợ tôi làm hư lớp diễn. Biết được cái tình và sự nghiêm khắc của Thanh Nga, từ đó về sau tôi không uống rượu trước khi diễn”.
Rất nhiều khán giả mộ điệu cải lương không mua được vé vào xem vẫn chờ ngoài cửa Nhà hát TP. Họ bảo cải lương xưa dẫu có 500.000 đồng/vé, cũng muốn mua được vé để vào xem và còn gì bằng là được nghe chính giọng hát của Thanh Sang trên sân khấu.
Bình luận (0)