Booker - một trong những giải thưởng văn chương uy tín nhất thế giới của Anh Quốc - năm nay đã được trao cho nhà văn Canada Yann Martel (39 tuổi) với tác phẩm Life of Pi (Cuộc đời của Pi) vào giữa tuần qua.
Life of Pi đã vượt qua 129 cuốn tiểu thuyết khác đến từ Anh, Ireland và các nước thuộc khối Liên hiệp Thịnh vượng chung Anh để giành giải thưởng cao nhất trị giá 50.000 bảng Anh. Tác phẩm kể về chú bé 16 tuổi tên Piscine Molitor Patel, biệt danh Pi, sống tại Pondichery (Ấn Độ). Tại đây, gia đình Pi có một vườn thú nhỏ. Một ngày kia, cha mẹ Pi quyết định di cư đến Canada. Cả nhà mang theo những con thú lên tàu hướng đến Bắc Mỹ. Không may giữa biển, chiếc tàu bị đắm, cha mẹ Pi tử nạn, chỉ còn mình Pi lênh đênh trên biển suốt 227 ngày với... Richard Parker- một con hổ nặng hơn 200 kg...
Nhà văn Yann Martel sinh tại Tây Ban Nha (nhưng định cư ở Canada) trong gia đình có truyền thống văn chương. Yann Martel bắt đầu viết văn năm 28 tuổi, tác phẩm đầu tay là tuyển tập truyện ngắn The Facts Behind The Helsinki Roccamatios (1991), 5 năm sau Yann Martel cho ra đời tiểu thuyết đầu tiên Self. Life of Pi là cuốn tiểu thuyết thứ ba của ông.
Bình luận (0)