Năm 1984, xem truyền hình thấy cảnh nạn đói ở Ethiopia, Bob quyết định hành động. Ông tập hợp các ngôi sao ca nhạc Anh như Sting, Boy Goerge, Duran Duran và nhóm U2 thành lập ban nhạc Ban Aid (Ban nhạc viện trợ) và sáng tác ca khúc Do they know It’s Christmas? Bài hát này được nhóm Band Aid trình diễn, thu dĩa phát hành trước lễ Giáng sinh 1984 được 3 triệu bản và là nguồn cảm hứng cho ca khúc Mỹ Wa are the World được Michael Jackson thể hiện rất thành công.
Tháng 7-1985, Bob Geldof tổ chức buổi hòa nhạc Live Aid ở London và Philadelphia quyên góp được 80 triệu USD để cứu đói ở châu Phi. Bob nói: “Nếu Live Aid nhằm gây quỹ thì Live 8 nhằm khơi dậy nhận thức, không vì mục đích từ thiện mà vì công lý chính trị”.
Những ai biết rõ tiểu sử của Bob Geldof thì hiểu tại sao từ ca sĩ ông trở thành ông Thánh. Bob mồ côi mẹ từ năm 7 tuổi. Vợ ông, mẹ của 3 con gái, chết năm 2000 vì sử dụng ma túy quá liều. Ông phải nuôi dạy 3 con trong cảnh gà trống nuôi con và nuôi thêm cả con gái riêng của vợ với người chồng trước cũng là ca sĩ, đã quá cố.
Bob Geldof khởi đầu sự nghiệp ca nhạc tại Canada, giữa những năm 70 mới trở về Ireland lập ban nhạc Boomtown Rats với nhiều ca khúc nổi tiếng một thời trên thị trường ca nhạc nước Anh. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ban nhạc Rats sa sút, Bob tiếp tục làm những đĩa solo riêng và trở thành chiến sĩ của phong trào ủng hộ người nghèo ở châu Phi. Công việc từ thiện của Bob đã được đền đáp xứng đáng: Năm 1986 được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ. Bob Geldof nói ông rất tự hào về tài sản âm nhạc của mình nhưng khiêm tốn nói: “Tôi rất mắc cỡ khi gặp những nhân vật nổi tiếng như Paul McCartney và Mick Jagger bởi vì họ là những nghệ sĩ lớn, còn tôi thì không phải như thế!”. Một vinh dự nữa đối với Bob Geldof là ông vừa được một nghị sĩ Na Uy đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2006.
Bình luận (0)