Sony tuyên bố không phát hành album của ca sĩ trước mùa xuân năm 2005. Sau tin sét đánh, người đẹp còn nhận được lời khuyên đi kiểm tra giọng trước khi trở lại phòng thu. Thêm vào đó, các nhà phê bình âm nhạc cũng chung nhận xét, nhiều bài trong album của cô có chất lượng quá kém nên không thể tung ra thị trường.
Tuy nhiên, một người bạn của Charlotte cho biết, chuyện tình cảm "rối như tơ vò" cùng những cuộc chơi "thâu đêm" của ca sĩ là nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Bằng chứng là đã có lần hãng ghi âm cảnh báo người đẹp không nên quá buông thả nếu không muốn mất hết các fan cao tuổi.
Charlotte rất tức giận vì cho rằng Sony đang gây khó dễ cho cô. Người đẹp đã làm việc cật lực 6 tháng trời trong phòng thu cùng nhạc sĩ tài ba Guy Chambers, người bắc cầu cho thành công của ngôi sao nhạc pop Robbie Williams.
Để xoa dịu tình hình, đại diện của hãng Sony nói: "Album của Charlotte rất thú vị, nhưng chúng tôi muốn cầm chắc 100% thắng lợi khi phát hành album này".
Bình luận (0)