Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chấm dứt "cuộc tranh cãi thế kỷ"

(TT&VH)

Cho tới nay người ta vẫn không biết Christoph Columbus (1451-1506), nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới, yên nghỉ ở đâu. Câu hỏi ấy có thể sắp được giải đáp, sau khi Chính phủ Cộng hòa Dominica đồng ý cho khai quật ngôi mộ cuối cùng được cho là của ông ở Santo Domingo

Mộ táng Columbus ở Sevilla: Chỉ là giả

Không ít khách du lịch tự hào vì đã có dịp đứng chụp ảnh trước mộ của Christoph Columbus, người phát hiện ra châu Mỹ. Chỉ có điều trong khi một số người chụp tấm ảnh này ở Sevilla, Tây Ban Nha, thì một số khác lại chụp nó ở Santo Domingo, thủ đô của Cộng hòa Dominica. Đơn giản là vì cả hai thành phố nói trên đều có một nhà thờ lớn tráng lệ và đều quả quyết rằng, ngôi mộ thật của Columbus hiện đang nằm đó.

Thế nhưng dĩ nhiên chỉ có thể có một Columbus. Vậy di cốt của nhà hàng hải vĩ đại đó đang ở đâu tại miền Nam Tây Ban Nha hay tại vùng vịnh Caribe? Câu hỏi này hiện giới sử học đành phải dành cho các nhà di truyền học giải đáp.

Suốt nhiều năm nay, nhà sử học Tây ban Nha Marcial Castro đã cất công tìm kiếm để xác định nơi yên nghỉ cuối cùng của nhà thám hiểm hàng hải mất năm 1506. Mùa hè năm 2003, Castro đã thành công trong việc đề nghị Chính phủ Tây Ban Nha cho phép mở ngôi mộ được cho là của Columbus ở Nhà thờ lớn Sevilla. Từ di cốt quàn tại đó Castro đã lấy mẫu ADN để so sánh với với mẫu ADN lấy từ mộ của người em trai Columbus là Diego và từ mộ con trai ông là Hernando, 2 ngôi mộ chắc chắn chôn di cốt của những người đã khuất nói trên. Castro tin tưởng nói: "Nếu các mẫu ADN này trùng hợp, thì chúng tôi có thể bảo đảm rằng di cốt của Christoph Columbus hiện đang được quàn tại Sevilla". Thế nhưng di cốt ở Sevilla đã bị phân hủy sau 5 thế kỷ nên mẫu ADN thu được bị biến dạng tới mức người ta không thể đưa ra được một lời kết luận rõ ràng.

Lần lại dấu vết lịch sử

Sau một thời gian dài thuyết phục, giờ đây Castro mới được Chính phủ Cộng hòa Dominica chấp thuận cho mở ngôi mộ còn lại được cho là của Columbus ở Santo Domingo. Việc này sẽ được thực hiện vào ngày 14-2 tới. Đây là một vấn đề nhạy cảm tới mức là Chính phủ Cộng hòa Dominica đã lập ra một ủy ban đặc biệt về vấn đề Columbus, gồm 6 chuyên gia sử học, có nhiệm vụ cố vấn cho chính phủ về việc có cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra ADN bộ thi hài ở Santo Domingo hay không. Trước mắt, Chính phủ Cộng hòa Dominica chỉ cho phép Castro và một nhà di truyền học được quan sát di cốt quan trọng ngôi mộ này. "Chỉ cần xem qua bộ hài cốt, là một nhà di truyền học có thể xác định được liệu nó còn đủ nguyên vẹn để thử mẫu ADN được hay không". Ông hy vọng nếu thử được, nhà chức trách Cộng hòa Dominica sẽ tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu tiến hành những bước tiếp theo nhằm giải đáp dứt điểm một câu hỏi đã gây tranh cãi suốt hơn một thế kỷ nay.

Nguyên nhân gây ra cuộc tranh cãi này là sau khi qua đời, nhà thám hiểm vẫn tiếp tục... chu du khắp thiên hạ. Ông mất năm 1506 ở Valladolid, ban đầu được chôn cất tại thành phố Bắc Tây Ban Nha này. Ba năm sau, người ta lại đưa hài cốt của ông tới tu viện Santa Maria ở Sevilla. Năm 1537, tức là gần 30 năm sau khi mất, con dâu của Columbus cho biết trước lúc chết ông có trăng trối là muốn được yên nghỉ ở vùng Caribe, nơi ông lần đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492. Vậy là di cốt của ông được chuyển tới hòn đảo nay là Cộng hòa Dominica và được chôn cất lần thứ 3 ở đó.

Sau đó do những biến động chính trị, vào năm 1795 di cốt của ông phải "tị nạn sang Havana, Cuba và ở đó người ta lập ngôi mộ thứ 4 cho ông. Theo truyền thuyết, ông nằm tại đó cho tới khi người Tây Ban Nha quyết định đưa di hài ông về quàn vĩnh viễn tại nhà thờ Sevilla vào năm 1898 khi cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha nổ ra.

Nhưng Chính phủ Cộng hòa Dominica quả quyết rằng, người Tây Ban Nha đã nhầm lẫn, vì bộ xương được mang tới Cuba là của một người vô danh nào đó và thực tế di hài của Columbus hiện vẫn ở Dominica. Bởi lẽ ngay vào năm 1877, trong khi tu bổ tại Nhà thờ lớn Santo Domingo, các công nhân đã đào được một quách hài cốt có khắc tên Christoph Columbus. Quách hài cốt này sau đó được đặt dưới tượng đài nhà thám hiểm dựng trước nhà thờ này tại thủ đô Dominica.

Hy vọng sẽ có lời giải đáp cuối cùng

Suốt từ đó đến nay, cả Tây Ban Nha và Cộng hòa Dominica đều khẳng định: Hài cốt của viên đô đốc nổi tiếng đang ở nước họ. Mặc dầu là người Tây Ban Nha và luôn hy vọng ngôi mộ ở Sevilla là ngôi mộ thật, Marcial Castro giờ đây vẫn đành phải thiên về khả năng di cốt của bậc tiền bối Columbus đúng là đang nằm ở Cộng hòa Dominica. Bởi lẽ theo những lời mô tả còn lưu lại, thì ngay vào năm 1877 người ta đã xác định được bộ xương trong chiếc quách có khắc tên Columbus có dấu hiệu là di cốt của một người từng mắc bệnh viêm khớp, một điều rất đúng với Columbus.

Tuy nhiên là nhà sử học, ông chỉ muốn tìm cho bằng được sự thực, cho dù là với sự thực ấy, thành phố Sevilla quê hương ông sẽ vĩnh viễn mất đi niềm vinh dự được coi là nơi yên nghỉ cuối cùng của Columbus.

Nếu Chính phủ Dominica cho phép ông và các nhà di truyền học thử mẫu ADN, thì cũng phải mất nhiều tháng nữa người ta mới có thể xác định chắc chắn được rằng, ngôi mộ thật của Columbus đang nằm ở đâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo