Số vai diễn chỉ đếm trên đầu ngóán tay, thế nhưng Kim Sung Soo lại được xem là một trong những gương mặt Hàn Quốc được giới truyền thông săn đón nhất hiện nay. Tại sao vậy? “Ít nhưng chất”, dù là vai chính diện hay phản diện, Kim Sung Soo luôn ghi được điểm tuyệt đối trong lòng khán giả ái mộ vì phong cách diễn điềm đạm theo kiểu phương Tây và nghệ thuật phục trang của anh. Dường như Kim luôn hiểu điểm yếu của mình là gì và biết cách để khắc phục chúng!
Kim Sung Soo sinh ngày 23-5-1975 với sở thích: lướt ván, trượt tuyết, xem ti vi và du lịch. 17 tuổi, với chiều cao 1,85 m và một hình thể lý tưởng (77 kg), Kim Sung Soo không mấy khó khăn để đặt chân vào lãnh địa phù hoa: Người mẫu thời trang và anh cũng không mất nhiều thời gian để trở thành một top model. Vẻ lạnh lùng và sang trọng trên gương mặt thực sự đã làm công chúng ấn tượng và bị lôi cuốn. Còn trí thông minh và khả năng sáng tạo của anh lại làm các nhà mốt, các phó nháy khó tính nhất cũng thấy hài lòng.
Khi Kim tham gia giới người mẫu, cha mẹ sợ anh sẽ bị hỏng bởi những ánh đến màu và sự ảo tưởng danh vọng. Họ muốn anh có đầy đủ học vấn để bước vào đời. Điều Kim luôn lo lắng nhất là làm cha mẹ phiền lòng. Chính vì vậy, Kim đã cố học hành chăm chỉ. "Đó là khoảng thời gian bận rộn và căng thẳng nhất của tôi" - Kim Sung Soo tâm sự -"Không ai, kể cả cha mẹ, bắt tôi hoạt động cao như vậy, chỉ là tự tôi ý thức, làm như thế là đúng”. Tốt nghiệp trung học, ngay năm đầu tiên, Kim đã thi đậu Đại học Kyung Hee, Khoa Quản lý khách sạn và du lịch. “Đóá cũng là lần đầu tiên bố mẹ nói, họ hài lòng về tôi và ủng hộ tôi trong công việc!" - Kim nhớ lại. Học vấn cộng thêm vị trí top model, Kim Sung Soo đã được các công ty lớn của Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp... nhiệt tình mở rộng hầu bao quảng cáo với anh. Hiện Kim đang là người đại diện uy tín của Sony camera, Samsung Millenium, rượu Johnny Walker, Paris Baguette, Công ty Bảo hiểm Dong-Yang, Mae-Ilabsolute, Yaghurtwill...
Năm 1998, ngay khi tốt nghiệp, Kim Sung See đã gây bất ngờ khi anh xuất hiện trong phim "Vectorman" của đài KBS. Bất ngờ vì trước đây. Kim đã từng lắc đầu trước rất nhiều lời mời hấp dẫn. "Tôi quá bận với các show diễn, quảng cáo, nhưng quan trọng là, tôi muốn được ra trường đúng hạn, nên không thể có thời gian đóng phim. Tôi luôn muốn chắc chắn về những quyết định của mình" - Kim giải thích. Mặc dù được đánh giá cao, tuy nhiên sau “Vectorman", Kim lại "lặn" mất tăm khỏi lĩnh vực này. "Tôi tự thấy diễn xuất của mình có nhiều lỗ hổng" - Kim nhấn mạnh. "Tuy nhiên, "Vectorman” đã mở cho tôi một con đường mới. Tôi biết, bắt đầu lúc này là muộn và có phần mạo hiểm, nhưng tôi quyết định học diễn xuất để có cho mình một phong cách riêng". Năm 2003, Kim trở lại màn ảnh bằng phim truyền hình “Delicious Sex & Love”, phim điện ảnh “Santdoll” và “Teatime”. Thành công nối tiếp thành công, những bộ phim sau của Kim như "Hãy nói với anh là em yêu anh”, “Ngôi nhà hạnh phúc” và “Hoa thủy tinh” đã giúp anh chứng minh cho mọi người thấy. Hàn Quốc đã bắt đầu có một ngôi sao mới, anh ấy tên là Kim Sung Soo!
Bình luận (0)