Tác giả bức ảnh lịch sử có một không hai này là nhà nhiếp ảnh Evgueni Khaldei, phóng viên hãng Thông tấn TASS. Bức ảnh quý là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu. Lá cờ được Khaldei đặt may tại Moscow với một thợ may nhà nghề. Ngày từ sáng sớm 2-5, Khaldei đã yêu cầu 3 chiến sĩ Hồng quân trẻ leo lên nóc nhà Quốc hội Đức. Sau đó anh cẩn thận tìm địa điểm cắm cờ và góc chụp ảnh tốt nhất. Phim tráng xong, theo yêu cầu của tổng biên tập TASS, Khaldei phải xóa chiếc đồng hồ chiến lợi phẩm đeo trên tay mọt chiến sĩ Hồng quân căm cờ, vì nhà lãnh đạo ấy nói: “Một người lính Xô viết chân chính không thể cướp đồ tịch thu”. Và Khaldei đã chấp hành mệnh lệnh: “Tôi đã xóa chiếc đồng hồ trên cổ tay người lính cắm cờ”, mà anh đã kể lại trong bộ phim tài liệu về sự kiện này vừa được giới thiệu tại bảo tàng nghệ thuật lịch sử Do Thái ở Paris. Đầu tháng 8-2005, lần đầu tiên tại Pháp, bảo tàng này đã tổ chức một triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh tiêu biểu nhất của nhà nhiếp ảnh Evgueni Khaldei. Tiếc rằng ông đã mất năm 1997, thọ 80 tuổi. Nhưng ít ai biết ông từng là nạn nhân của chủ nghĩa bài Do Thái từ năm 1948, bị đuổi việc dù là tác giả bức ảnh nổi tiếng. Một phóng viên ảnh chiến trường bị ruồng bỏ. Ông tâm sự trong bộ phim tài liệu: “Người ta xua đuổi tôi như một người hủi. Nhưng tôi phải sống và đã sống”. Đúng, tên tuổi ông sống mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp. 100 bức ảnh của ông triển lãm tại Paris là một minh chứng hùng hồn.
Bình luận (0)