Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Monica Bellucci - mỹ nhân “nguy hiểm”

(Theo Thể thao & Văn hóa)

Sở dĩ người ta nhận định như vậy về nữ diễn viên Ý Monica Bellucci là bởi tài “biến hóa như thần" của cô trong nhiều thể loại nhân vật. Mới đây, công chúng lại được thấy tài “biến hóa" của Monica trong bộ phim The Brothers Grimm của đạo diễn Terry Gilliam

Sau khi có bước đột phá trong bộ phim Malena (năm 2000) của đạo diễn Giuseppe Tornatore, Monica đã liên tục chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng với những lựa chọn vai diễn vô cùng đa dạng và lý thú.

Nhiều người cảm thấy không ổn khi xuất hiện trước camera mà không có “mảnh vải che thân". Nhưng Monica chẳng ngại "phô trương" vẻ đẹp cơ thể của mình trước máy quay, miễn sao đó không phải là hành động vô cớ. “Tôi không thấy hoảng sợ khi khỏa thân trước máy quay, vì với tôi, không có gì đẹp hơn cơ thể con người. Khi đã có được suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ cống hiến được hết mình cho vai diễn".

imgMonica Bellucci sinh ra tại ngôi làng nhỏ Umbrian thuộc vùng Citta Di Castello, Ý, vào năm 1968. Cô lớn lên với mong muốn được trở thành một luật sư, nhưng trong thời gian theo học tại Trường ĐHTH Perugia, một người bạn đã đưa cô tới Milan và ghé thăm một số hãng quảng cáo. Monica trúng tuyển làm người mẫu.

Tình cờ đạo diễn Ý Dino Risi nhìn thấy ảnh của cô trên một tạp chí và mời cô vào một vai trong phim Vita Coi Figli của ông. Hai năm sau, Francis Ford Coppola mời cô đến Mỹ thủ vai một trong những cô dâu ngực trần của Dracula trong chuyển thể điện ảnh từ tiểu thuyết của Bram Stoker do ông đạo diễn. “Mặc dù đây chỉ là vai diễn nhỏ nhưng đối với tôi, đó là một trải nghiệm quý giá. Lúc đó, tôi tự nhủ, tôi muốn làm phim". Vì vậy, Monica đã trở lại Ý để học diễn xuất.

Monica làm việc hăng say, tham gia trong nhiều bộ phim Ý, nhưng do có quá ít cơ hội ở quê nhà nên cô quyết định đến Pháp. “Đó là cách để tôi tồn tại, vì ở Ý, tôi thấy thật khó vượt khỏi mình theo cách tôi muốn. Ở Pháp, họ làm rất nhiều phim, thế nên giờ đây tôi đã có một “gia tài" đáng kể từ khi đặt chân tới đất nước này".

Cô và Cassel hiện là một cặp vợ chồng lý tưởng nhất trong làng điện ảnh Pháp. Tình yêu của họ ngày càng mặn nồng sau khi đón tiếng khóc chào đời của cô con gái Deva, hiện đã được 1 tuổi. Monica Bellucci yêu thương bé Deva đến mức không muốn rời con gái nửa bước, đi đâu cũng "tha" con đi cùng, thậm chí mang cả đến trường quay giữa bộn bề công việc. "Tôi không biết làm thế nào để giải quyết mọi công việc trong cuộc sống của mình nếu không có Deva. Tôi đang rất hạnh phúc".

Từ khi đặt chân tới Pháp, Monica Bellucci luôn suy nghĩ về sự nghiệp của mình. "Trong 10 năm qua, tôi đã làm được rất nhiều việc. Ban đầu, tôi không biết mình nên chỉ là một người mẫu hay nên bước sang lĩnh vực diễn xuất, mặc dù tôi muốn trở thành một diễn viên. Giờ đây, mọi việc đang trở nên tốt đẹp hơn và những lời mời đến với tôi cũng thú vị hơn nhiều so với cách đây 5 năm. Lý do mà tôi làm việc như điên vì đạo diễn nào cũng cho rằng tôi sẽ thể hiện tốt hơn khi hợp tác với ông ta. Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải chấp nhận rằng tôi sẽ không làm việc được nữa" .

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo