Dự tính số tranh sẽ bán được 2,4 triệu USD. Bà Laporte lần đầu tiên gặp Picasso khi bà là sinh viên phỏng vấn ông tại xưởng họa để viết bài cho tờ báo của trường. Từ đó Picasso đem lòng yêu bà bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Picasso đã vẽ phác thảo rất nhiều khuôn mặt của Laporte khi hai người đi nghỉ hè với nhau ở vùng biển St. Tropez, miền Nam nước Pháp năm 1951. Khi đó Laporte 24 tuổi còn Picasso đã là một ông già 70 tuổi. Thời kỳ này là đỉnh cao của mối tình tuy chỉ kéo dài 2 năm nhưng Picasso đã vẽ rất nhiều tranh chân dung người tình, bức nào ông cũng đề tặng “Genevieve thương yêu”. Sau đó 2 năm, Picasso muốn Laporte đến ở với ông sau khi cô bạn gái Francoise Gilot rời bỏ ông, nhưng Laporte đã từ chối.
Nhớ lại những năm tháng đẹp đã qua, bà Laporte nói: “Ông ấy là một người đàn ông nhân hậu, đáng kính, thông minh và hơi rụt rè. Hoàn toàn không phải là một “ông già tuyết” đáng ghét như nhiều người lầm nghĩ”.
Bình luận (0)